Clonebb
Mr & Ms Pac-Man
Chả là vừa đi thi tốt nghiệp môn lý về. Đề thi thấy mọi người bảo cũng bình thường, có người bảo dễ nhưng đối với mình là khó vì hầu hết toàn rơi vào mấy cái như hạt nhân nguyên tử.
về nhà kt lại thì thấy may ra đúng đc có 15/40...:(. Mà trc đó nhà trường bắt đóng 200k tiền gì gì hình như tiền chống trượt ấy. Thế mà vào trong phòng thi gặp ngay ông giám thị trông khó hơn cả ĐH. Quay xuống mượn cục tẩy cũng bị nhắc cảnh cáo 1 lần. H/s xin cho ngó nghiêng 1 tí cũng kô cho. Tội nhất là có thằng cùng phòng, lúc phát đề, ông ý bảo úp đề xuống, nó mải ghi SBD nên quên mất. Rồi nói nói 1 lúc xong rút ngay ra tờ giấy đòi lập biên bản, đình chỉ thi...zzz. Giám thị 1 cũng xin, cả p` cũng xin mà ông đấy kô tha, mãi về sau thấy xin kinh quá mới tha cho.
Thấy các p` khác chúng nó bảo giám thị dễ tính lắm, thậm chí còn thả cho hs chép thế mà đen đủi thế nào ngồi p` gặp ngay cái ông gt này.
Buổi sáng thì gt trông dễ thì dễ thật, có bắt phao 1 đứa nhưng chỉ nhắc nhở rồi cho qua. Thế mà đền buổi chiều lại gặp ngay ông này.
Giờ điểm văn thì cũng chưa biết thế nào (vì tự làm kô giở phao nên cũng kô dám khẳng định là có thể đỡ cho môn lý) mà điểm lý may ra thì đc 5d . Giờ cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Kiểu này trượt tn thì chỉ có bỏ nhà đi bốc sh*t thôi.
p/s: tưởng bắt đóng tiền chống trượt thì gt trông nhẹ nhàng tí ai ngờ....zzz
về nhà kt lại thì thấy may ra đúng đc có 15/40...:(. Mà trc đó nhà trường bắt đóng 200k tiền gì gì hình như tiền chống trượt ấy. Thế mà vào trong phòng thi gặp ngay ông giám thị trông khó hơn cả ĐH. Quay xuống mượn cục tẩy cũng bị nhắc cảnh cáo 1 lần. H/s xin cho ngó nghiêng 1 tí cũng kô cho. Tội nhất là có thằng cùng phòng, lúc phát đề, ông ý bảo úp đề xuống, nó mải ghi SBD nên quên mất. Rồi nói nói 1 lúc xong rút ngay ra tờ giấy đòi lập biên bản, đình chỉ thi...zzz. Giám thị 1 cũng xin, cả p` cũng xin mà ông đấy kô tha, mãi về sau thấy xin kinh quá mới tha cho.
Thấy các p` khác chúng nó bảo giám thị dễ tính lắm, thậm chí còn thả cho hs chép thế mà đen đủi thế nào ngồi p` gặp ngay cái ông gt này.
Buổi sáng thì gt trông dễ thì dễ thật, có bắt phao 1 đứa nhưng chỉ nhắc nhở rồi cho qua. Thế mà đền buổi chiều lại gặp ngay ông này.
Giờ điểm văn thì cũng chưa biết thế nào (vì tự làm kô giở phao nên cũng kô dám khẳng định là có thể đỡ cho môn lý) mà điểm lý may ra thì đc 5d . Giờ cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Kiểu này trượt tn thì chỉ có bỏ nhà đi bốc sh*t thôi.
p/s: tưởng bắt đóng tiền chống trượt thì gt trông nhẹ nhàng tí ai ngờ....zzz
, chắc tên mỹ miều của mấy loại tiền lót tay cho mấy thầy giám thị đây ...Chắc ku thầy kia ko đc sơ múi gì nên tức mới gắt thế
...Đường còn dài mà chủ top, mới có 2 môn, còn 4 môn nữa, ráng làm cho tốt là đc à, tn người ta chấm vớt nhiều lắm đấy ...Ngày xưa môn gì đấy nghĩ chắc đc 4,5 đ mà lúc phát ra tận 7 đ
... Cứ tập trung lo thi mấy môn con lại, đừng nghĩ tới môn này nhiều , có nghĩ nhiều kết quả nó cũng thế mà lại ảnh hưởng mấy môn khác nữa chứ , ngày mai thi tốt nhá, hôm nay trời cũng thương thấy thí sinh đi thi chả mưa
Còn ĐH nữa cơ mà, bình tĩnh đi đồng chí, thế nào chả thừa điểm.
)
". Cứ làm như mình ngây thơ lắm. Mà cái vụ "chống trượt" này không biết nếu bị phát hiện thì thế nào, hôm trước đã thấy bài báo về một ông giám thị than thở về cái vụ tiền "chống trượt" này trên VNN rồi.
mà em cũng xin chúc bác THI TỐT ạ