Pooh nghĩ em tạm thời gác chuyện tình cảm lại thì tốt hơn đấy. Tuổi tụi em còn nhỏ lắm, quen bạn gái chỉ là thứ yếu thôi. Cố gắng tập trung vào học đi hén.
Dù sao em cũng đã tâm sự, nên Pooh muốn khuyên em thế này.
Thứ nhất, bạn gái của em ko phải là người "điều khiển cảm xúc của người khác" như em nói. Đấy chẳng qua là tính ích kỉ của con người thôi. Có lẽ bạn ấy được nuông chiều từ bé nên mới vậy.
Thứ hai, nếu cả 2 đã quen nhau trong quãng thời gian làm bạn như vậy, ắt hẳn cũng hiểu phần nào tính của nhau. Vậy thì nên nhẹ nhàng chân thành góp ý cho nhau những lỗi lầm đi. như thế chẳng tốt hơn sao? Trường hợp này, ko nên nói thẳng quá, như thế dễ dẫn đến việc pé kia tự ái, ko hay. Em nên lựa lúc nào pé ấy vui vẻ, nhỏ nhẹ nói với pé ấy ko nên như thế khi đi chơi chung nhóm, vì mọi người sẽ ko thích, sẽ nói ra nói vào. Rồi tập dần cho pé ấy. Nếu sau một thời gian pé ấy ko thay đổi thái độ ích kỉ đấy, thì em nên xem xét việc có nên quen nữa hay trở lại làm bạn :)
Còn chuyện gọi dt mà pé ko nghe máy, em nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân, tránh hiểu lầm ko đáng có.
Chúc em vui và học tốt :)