muonline28
Donkey Kong
- 13/8/05
- 411
- 4
LOẠN 12 SỨ QUÂN ĐÃ XUẤT HIỆN TRỞ LẠI
Nếu các bạn là một là 1 gamer của Việt Nam hẳn các bạn phải biết đến game text online Loạn 12 sứ quân của người việt chúng ta ^_^. Tuy chỉ là một game text đơn giản, nhưng nó không kém phần hấp dẫn ,gay cấn, nó không chỉ là một game giải trí, nó còn là một game mang tính chiến thuật, các bạn phải tính toán từng đường đi nước bước của bạn
, vì chỉ cần đi sai một bước bạn sẽ gặp phải thất bại nặng nề trước người khác ^_^.Trước đây Loạn 12 sứ quân được phát hành tại sân chơi tuổi trẻ, nay chúng tôi quyết định mua lại bản quyền và tiếp tục phát hành đến các gamer. Hy vọng, game sẽ đem lại cho bạn những giây phút thật thư giãn nhưng ko kém phần gay cấn sau những giờ làm việc căng thẳng ^_^.
Game sẽ được ra mặt các bạn vào ngày 12-2-2007
Kính thưa bằng hữu,
...Ngô Quyền vừa mất, uỷ thác con trưởng là Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha - em của Dương hậu, vợ của Ngô Quyền. Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập mình làm vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Xương Ngập chạy về nhà một hào trưởng - Phạm Lệnh Công ở làng Trà Hương - Nam Sách (Hải Dương). Phạm Lệnh Công che chở cho Ngô Xương Ngập, đã ba lần đưa Ngô Xương Ngập vào rừng núi Hun Sơn đào mà trú ẩn, Dương Tam Kha ba lần sai quân đi bắt Ngô Xương Ngập mà không được. Dương Tam Kha lấy Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền và Dương Thị Ngọc, làm con nuôi. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau.
Thành Hoa Lư (Loa Thành cũ) đã đóng, tất cả mọi người dân trong thành, nhà nhà treo vải trắng tiếc nhớ, khóc than cho sự ra đi của vị Vua danh chính ngôn thuận, 1 lòng vì dân - Ngô Vương (tức Ngô Quyền). Song, Dương Tam Kha nào có để yên, kể từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô, tự lập mình làm vua, hoành hành bá tánh, dân lành phải chịu nhiều lầm than, cơ cực,....Bên cạnh đó, các sứ quân nổi lên liên tục hòng tranh giành ngôi vị.... Đại Việt một lần nữa rơi vào cảnh khó khăn nhất trong lịch sử
Hỡi các vị bằng hữu, các vị tướng quân, các chàng thanh thiếu niên trai trẻ và ... cả các cô nương xinh đẹp (Hoa Mộc Lan của Việt Nam chăng?) ... các bạn có sẵn sàng dùng sức trẻ của mình để gánh vát trọng trách dẹp loạn sứ quân, thống nhất thiên hạ, tề gia trị quốc, thiên hạ thái bình hay không? Nào, hãy chuẩn bị lương thực, dụng cụ, vũ khí và kêu gọi các tướng tài thành lập 1 sứ quân hùng mạnh, chuẩn bị dẹp yên thời loạn, thống nhất đất nước, chấm dứt cảnh lầm than, khốn cực của dân lành....
Thành Hoa Lư sẽ đóng trong vòng 1 tuần để tưởng niệm, tiếc nhớ sự ra đi của Ngô Vương, sau đó dự kiến sẽ chính thức khai môn quan vào 12h trưa, Thứ Bảy 10-02-2007.



