Lời binh cho Tam quốc Liệt truyện của Leland tiên sinh.

Éc, box này chắc suốt đời cũng là box lạc đề :))

P/s: bác Lé làm mấy cái nick rồi hơn 4 cái chưa =)), nick nào cũng 1 avatar
 
Sao Leland và mod Tuấn không post tiếp nhể? Chắc tại không ai bình tiếp mà toàn vào spam không nên mấy ổng chán rồi thì phải.
 
Đơn giản là đang bận nên chưa post đc :)) Cuối tuần này là ok rồi.
 
đọc xong ngủ luôn :(, cái này làm liều thuốc ngủ đc đấy:D
 
Đệ là kẻ sinh sau đẽ muộn , truyện thì chưa đọc hết , chỗ có chỗ ko , như là người ngoại đạo khi nói về Tam Quốc Chí vậy , nhưng cũng mạo muội post lên suy nghĩ cũa mình mong các huynh đừng quăng tạ là dc :D :

+ Thời xưa , khi La Quán Trung kễ về Tam Quốc thì người đọc chĩ bít đọc và chấp nhận nên có thễ nói La Quán Trung 1 tay che trời , kễ lại theo ý muốn cũa mình cũng có phần đúng.

+ Nay Leland3 tiên sinh sau khi đã thông hết sử sách ( có thễ nói vậy :P ), tách ra kể về mỗi nhân vật cũng không tránh khõi những suy nghĩ cá nhân cũa mình . Đời nay giữa người với người với nhau ta còn không thễ hiễu dc tâm ý thì làm sao mà biết dc thời xưa những nhân vật đó suy nghĩ trong đầu như thế nào , đọc xong đệ cãm thấy chĩ có mỗi Trương Phi là " thiện " , còn Lưu Bị , Quan Vũ là " ác " vậy .

Bộ ba Bị , Vũ , Phi dc nhìu người coi trọng không phãi là ít , 1 phần vì Nghĩa , 1 phần vì tài cũa 3 anh em họ . Nếu về " Nghĩa " ta xét đến khía cạnh khác , người xưa rất coi trọng tình cãm , nghĩa khí , chẵng lẽ bộ ba ấy tình anh em được đối xữ với nhau thông qua đầu óc mưu mẹo =(( .

1 vài suy nghĩ cá nhân , nếu sai xin đừng ném tạ đệ .... :D
 
Back
Top