Phương ơi , công nhận ông dzới tui xui dễ sợ , không lên clb co' vài tháng mà bây giờ đi toong lun cái giải TP , mà nghĩ lại cũng kỳ thật , lúc thầy Duy báo tin "giật gân" đó cho mình mới chỉ tháng 5 thui , mà tháng 6 mới thi lận , còn 1 tháng làm gì mà không kịp chứ :cry: . Bây giờ bít làm rì bây giờ , không lẽ hôm đó lên coi chơi cho đỡ bùn à? Hix , nghĩ lại mình lâu wá không đụng tới wuân cờ rùi , thôi thì ráng chịu ở nhà lên Kgs luyện thêm vậy. ::(
À mà ông biết pà Hồng Anh không , pà đó lên Kgs hoài đó , mà toàn đòi đấu dzới 4-5D không mới wê chứ , :o :o :o