G_Julius_Caesar
Dragon Quest
- 4/1/04
- 1,384
- 0
Đầu tiên phải nói là những ai không thuộc club HN vào đọc thì đọc nhưng cấm có post bài vì đây không phải chuyện của những người ngoài cuộc . Post chém liền .
Tiếp là có đôi lời với ông bạn Mod yugifan83 là đây là chuyện đang bức xúc nên tôi post + tick lên ông bạn thông cảm dùm .
Cái ý tưởng này có thể xuất phát vì mấy câu nói của lanhdiendiemla về việc không biết có chơi Yugioh được 1 năm nữa không vì sắp đi làm rồi . Chẳng biết mọi người nghĩ sao nhưng với riêng tôi thì suy nghĩ không lạc quan cho lắm.
Vẫn biết là dù có đi làm vẫn có thể tập trung với anh em ở những ngày nghỉ và đương nhiên không thể bỏ hẳn Yugioh được . Nhưng chỉ cái cụm từ " những ngày nghỉ " đã đủ cho biết là thời gian đã eo hẹp hơn rất nhiều . Tôi ít hơn lanhdiendiemla 3 tuổi nhưng không phải vì thế mà tôi có khả năng chơi yugioh thêm 3 năm nữa cho bằng tuổi, mà có thể sang năm tôi cũng sẽ bận bịu nhiều việc không thể ngày nào cũng rỗi ngồi chơi Yugi và tiếp mem mới thế này được . Hikaru cũng vậy , năm sau bọn tôi cùng trường có thể sẽ kiếm 1 việc gì đó để làm vừa có ích cho mình hơn, có ích cho gia đình hơn, và hơn hết là để trưởng thành mình hơn. Sẽ không thể còn những khoảng thời gian rảnh rỗi chiều chiều ở nhà chơi bài thế này nữa . Nói như vậy chắc cũng đủ để biết chung chung về suy nghĩ hiện tại trong tôi . 1 năm nữa , tôi vượt qua cái ngưỡng của học trò , với gia đình có thể nói là đã trưởng thành , đã thành người lớn rồi , do vậy phải quan tâm hơn đến tương lai 1 chút , và quan tâm đến cả một nửa của mình nữa chứ :hug: .
Nhìn 1 cách khác, việc trên có thể cho thấy 1 điều là : Lại 1 thế hệ nữa qua đi . Từ những ngày đầu tiên ,có thể nói những người đặt nền móng cho Real Duel HN đã dần dần đi vào dĩ vãng nhiều hơn là hiện tại . Chúng ta thử nhớ lại 1 thế hệ "BIG 5" bây giờ đi về đâu ? Mod cũ là Dragon St. Knight nay vẫn ham mê chơi bài nhưng lại bị cuốn hút hơn bởi mấy game online và bị gia đình cấm đoán ; Mod thứ 2 là PetitD thì bây giờ cũng không còn là địa điểm hội họp của anh em nữa , tham gia chơi chắc cũng chỉ là thú vui, chứ không chắc có thể trở thành người dẫn dắt cho đàn em. 1 người là Duy thì tôi thậm chí chưa được nhìn mặt , khỏi phải nói hầu như không ai biết còn người này tồn tại và chơi bài . Nhân tiếp theo là FantomaS bây giờ có thể nói là bỏ bê quá lâu nên đã lạc hậu so với mọi người , không thường xuyên đến đánh bài và nói thật , cũng không quá ấn tượng . Chỉ còn 1 người duy nhất vẫn còn sót lại là Shindo Hikaru , cho đến giờ chắc ai cũng biết .
Là thành viên thứ 6 , nhớ ngày nào tôi cũng chập chững đến , được cầm tay những quân bài đầu tiên , những quân bài xấu ẹc nhưng cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc đó trong lòng là niềm khâm phục và mơ ước được chỉ giáo để một ngày nào đó mình cũng có thể đánh ngang tầm với họ , tuy nhiên những gì tôi được chỉ giáo là không nhiều và tôi có thể nói rằng tôi đã đi trên chính đôi chân của mình, tôi đã tự mua bài chứ không xin xỏ nhiều, và tôi đã trưởng thành . Tôi , với những gì đã kể ra và mọi người thấy , có xứng đáng là 1 gương cho mem mới học tập không?
Thế nhưng , cái thế hệ của bọn tôi cũng sắp qua rồi . Tôi và Hikaru nếu không tính lanhdiendiemla , thì chỉ có thể tiếp tục lãnh đạo cái hội bài này thêm 1 thời gian nữa thôi , và sắp đến thời đại của những member mới : Cò Tuyết , funbacon , johhny , Lâm 9P , ... Vậy thì, những người anh em của tôi , tại sao lại không thể hiện niềm đam mê như bọn tôi , tại sao không phấn đấu để thay thế bọn tôi , để tiếp tục lãnh đạo phong trào Yugioh tại HN nói riêng và tại VN nói chung ? Sau này , nếu Yugioh được phổ biến rộng rãi thì sẽ lấy đâu những người lãnh đạo phòng trào tiếp tục đây ? Member mới bỡ ngỡ lấy đâu ra ai để hỏi ? Ai sẽ là người dẫn đường tận tụy cho bọn chúng ?
Nếu anh em chỉ coi Yugioh là 1 trò chơi giải trí không hơn không kém thì có thể bài viết này chỉ là thừa thãi không đáng quan tâm , nhưng với tôi nó vừa là sở thích , nó vừa là niềm đam mê , nó lại là cả tình yêu . Tình yêu với quân bài . Mỗi lần nhìn đống bài của mình , tôi lại có cảm giác như đó là những nhân vật thân cận tận tụy với mình , và tôi dùng chúng để chiến thắng , để khẳng định mình . Đó là những nô bộc để tôi sử dụng , nhưng lại là những người bạn . Chắc chẳng mấy người có cái suy nghĩ về Yugioh như thế . Với tôi , chơi Yugioh không chỉ là những phút giây giải trí về mặt tinh thần mà nó còn là cái nền tảng để gặp gỡ , giao lưu . Và Hikaru , có lẽ từ giờ về sau bọn tôi không học cùng trường , không họ hàng , không hàng xóm , nhưng vẫn sẽ mãi mãi là những người anh em trong cuộc sống cá nhân sau này .
Nói vậy có lẽ nhiều quá , nhưng tôi đang muốn có MỘT SỰ THAY ĐỔI , 1 SỰ TRƯỞNG THÀNH để là những người có thể thay thế bọn tôi . Tôi hy vọng rất nhiều ở mọi người .
Đầu tiên là funbacon : nếu như Quý từng hi vọng ở Hoàng Gia thì tôi rất kỳ vọng vào funbacon , cậu ta thông minh và tiến bộ cực nhanh , nhưng từ cái chuyện poll vớ vẩn kia mà giờ đây chẳng còn thấy tham gia đến hội bài . Lân có thấy cần phải thế không , chẳng có gì cả đó chỉ là cuộc sống ảo online mà thôi . Chỉ vì chuyện đó mà em bỏ Yugioh thì anh thật là hụt hẫng . Anh rất vui khi giúp em từng bước trưởng thành nếu có thể , nhưng nếu em không còn muốn chơi yugioh nữa thì thật là hẫng . Nếu những ngày qua là do vụ poll , thì anh hi vọng em sẽ trở lại . Còn nếu do chuyện khác thì hãy bỏ qua những lời này của anh . Sẽ vẫn đến nhà anh và kéo bạn đến chơi bài chứ ?
Cò Tuyết T2 : Niềm đam mê của ông tôi không nghi ngờ và ông là người tôi kỳ vọng thứ 2 có thể thay thế anh em . Nhiệt huyết chơi bài nóng bỏng , nhiệt huyết mem mới khỏi bàn, ông quả là mẫu người lãnh đạo lý tưởng sau này của hội bài. Tuy nhiên ông tiến bộ chậm quá , khó có thể đánh bại bọn tôi được. Hãy cố gắng nhé , dù ông nhiều tuổi hơn cả tôi , có thể nghỉ sớm hơn cả tôi nhưng tôi rất hi vọng ông là lãnh đạo cao nhất , được mọi người tin tưởng sau này.
Lâm 9P , johnny , PNT , Caldimi , Super Thám Tử , Hoàng Gia , ... và tất cả những người khác tôi không nhớ hết tên , hãy làm gì để thể hiện mình đi chứ ?
Lâm thì tôi thấy cũng triển vọng , tuy nhiên thời gian quá eo hẹp , không biết sau này thế nào . Johnny thì tôi biết vẫn có ham mê khác là Fighting Game , nhưng vẫn có thể tham gia thường xuyên hội . PNT sau này có thể sẽ trở thành anh cả của hội đây , Caldimi thì xứng đáng là 1 mầm non mới , chú rất có nhiệt huyết nhưng có lẽ cần sự sáng tạo , Super thì còn non quá , cố trưởng thành nhé . Hoàng Gia thì có lẽ sẽ có người nói thay tôi , tôi nhường lời cho họ .
Có lẽ tôi nói vậy là đủ rồi . Ai muốn cười cứ cười , ai hiểu được tôi thì tôi cám ơn rất nhiều .
Hãy thể hiện mình tại giải sắp tới nhé !
Tiếp là có đôi lời với ông bạn Mod yugifan83 là đây là chuyện đang bức xúc nên tôi post + tick lên ông bạn thông cảm dùm .
Cái ý tưởng này có thể xuất phát vì mấy câu nói của lanhdiendiemla về việc không biết có chơi Yugioh được 1 năm nữa không vì sắp đi làm rồi . Chẳng biết mọi người nghĩ sao nhưng với riêng tôi thì suy nghĩ không lạc quan cho lắm.
Vẫn biết là dù có đi làm vẫn có thể tập trung với anh em ở những ngày nghỉ và đương nhiên không thể bỏ hẳn Yugioh được . Nhưng chỉ cái cụm từ " những ngày nghỉ " đã đủ cho biết là thời gian đã eo hẹp hơn rất nhiều . Tôi ít hơn lanhdiendiemla 3 tuổi nhưng không phải vì thế mà tôi có khả năng chơi yugioh thêm 3 năm nữa cho bằng tuổi, mà có thể sang năm tôi cũng sẽ bận bịu nhiều việc không thể ngày nào cũng rỗi ngồi chơi Yugi và tiếp mem mới thế này được . Hikaru cũng vậy , năm sau bọn tôi cùng trường có thể sẽ kiếm 1 việc gì đó để làm vừa có ích cho mình hơn, có ích cho gia đình hơn, và hơn hết là để trưởng thành mình hơn. Sẽ không thể còn những khoảng thời gian rảnh rỗi chiều chiều ở nhà chơi bài thế này nữa . Nói như vậy chắc cũng đủ để biết chung chung về suy nghĩ hiện tại trong tôi . 1 năm nữa , tôi vượt qua cái ngưỡng của học trò , với gia đình có thể nói là đã trưởng thành , đã thành người lớn rồi , do vậy phải quan tâm hơn đến tương lai 1 chút , và quan tâm đến cả một nửa của mình nữa chứ :hug: .
Nhìn 1 cách khác, việc trên có thể cho thấy 1 điều là : Lại 1 thế hệ nữa qua đi . Từ những ngày đầu tiên ,có thể nói những người đặt nền móng cho Real Duel HN đã dần dần đi vào dĩ vãng nhiều hơn là hiện tại . Chúng ta thử nhớ lại 1 thế hệ "BIG 5" bây giờ đi về đâu ? Mod cũ là Dragon St. Knight nay vẫn ham mê chơi bài nhưng lại bị cuốn hút hơn bởi mấy game online và bị gia đình cấm đoán ; Mod thứ 2 là PetitD thì bây giờ cũng không còn là địa điểm hội họp của anh em nữa , tham gia chơi chắc cũng chỉ là thú vui, chứ không chắc có thể trở thành người dẫn dắt cho đàn em. 1 người là Duy thì tôi thậm chí chưa được nhìn mặt , khỏi phải nói hầu như không ai biết còn người này tồn tại và chơi bài . Nhân tiếp theo là FantomaS bây giờ có thể nói là bỏ bê quá lâu nên đã lạc hậu so với mọi người , không thường xuyên đến đánh bài và nói thật , cũng không quá ấn tượng . Chỉ còn 1 người duy nhất vẫn còn sót lại là Shindo Hikaru , cho đến giờ chắc ai cũng biết .
Là thành viên thứ 6 , nhớ ngày nào tôi cũng chập chững đến , được cầm tay những quân bài đầu tiên , những quân bài xấu ẹc nhưng cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc đó trong lòng là niềm khâm phục và mơ ước được chỉ giáo để một ngày nào đó mình cũng có thể đánh ngang tầm với họ , tuy nhiên những gì tôi được chỉ giáo là không nhiều và tôi có thể nói rằng tôi đã đi trên chính đôi chân của mình, tôi đã tự mua bài chứ không xin xỏ nhiều, và tôi đã trưởng thành . Tôi , với những gì đã kể ra và mọi người thấy , có xứng đáng là 1 gương cho mem mới học tập không?
Thế nhưng , cái thế hệ của bọn tôi cũng sắp qua rồi . Tôi và Hikaru nếu không tính lanhdiendiemla , thì chỉ có thể tiếp tục lãnh đạo cái hội bài này thêm 1 thời gian nữa thôi , và sắp đến thời đại của những member mới : Cò Tuyết , funbacon , johhny , Lâm 9P , ... Vậy thì, những người anh em của tôi , tại sao lại không thể hiện niềm đam mê như bọn tôi , tại sao không phấn đấu để thay thế bọn tôi , để tiếp tục lãnh đạo phong trào Yugioh tại HN nói riêng và tại VN nói chung ? Sau này , nếu Yugioh được phổ biến rộng rãi thì sẽ lấy đâu những người lãnh đạo phòng trào tiếp tục đây ? Member mới bỡ ngỡ lấy đâu ra ai để hỏi ? Ai sẽ là người dẫn đường tận tụy cho bọn chúng ?
Nếu anh em chỉ coi Yugioh là 1 trò chơi giải trí không hơn không kém thì có thể bài viết này chỉ là thừa thãi không đáng quan tâm , nhưng với tôi nó vừa là sở thích , nó vừa là niềm đam mê , nó lại là cả tình yêu . Tình yêu với quân bài . Mỗi lần nhìn đống bài của mình , tôi lại có cảm giác như đó là những nhân vật thân cận tận tụy với mình , và tôi dùng chúng để chiến thắng , để khẳng định mình . Đó là những nô bộc để tôi sử dụng , nhưng lại là những người bạn . Chắc chẳng mấy người có cái suy nghĩ về Yugioh như thế . Với tôi , chơi Yugioh không chỉ là những phút giây giải trí về mặt tinh thần mà nó còn là cái nền tảng để gặp gỡ , giao lưu . Và Hikaru , có lẽ từ giờ về sau bọn tôi không học cùng trường , không họ hàng , không hàng xóm , nhưng vẫn sẽ mãi mãi là những người anh em trong cuộc sống cá nhân sau này .
Nói vậy có lẽ nhiều quá , nhưng tôi đang muốn có MỘT SỰ THAY ĐỔI , 1 SỰ TRƯỞNG THÀNH để là những người có thể thay thế bọn tôi . Tôi hy vọng rất nhiều ở mọi người .
Đầu tiên là funbacon : nếu như Quý từng hi vọng ở Hoàng Gia thì tôi rất kỳ vọng vào funbacon , cậu ta thông minh và tiến bộ cực nhanh , nhưng từ cái chuyện poll vớ vẩn kia mà giờ đây chẳng còn thấy tham gia đến hội bài . Lân có thấy cần phải thế không , chẳng có gì cả đó chỉ là cuộc sống ảo online mà thôi . Chỉ vì chuyện đó mà em bỏ Yugioh thì anh thật là hụt hẫng . Anh rất vui khi giúp em từng bước trưởng thành nếu có thể , nhưng nếu em không còn muốn chơi yugioh nữa thì thật là hẫng . Nếu những ngày qua là do vụ poll , thì anh hi vọng em sẽ trở lại . Còn nếu do chuyện khác thì hãy bỏ qua những lời này của anh . Sẽ vẫn đến nhà anh và kéo bạn đến chơi bài chứ ?
Cò Tuyết T2 : Niềm đam mê của ông tôi không nghi ngờ và ông là người tôi kỳ vọng thứ 2 có thể thay thế anh em . Nhiệt huyết chơi bài nóng bỏng , nhiệt huyết mem mới khỏi bàn, ông quả là mẫu người lãnh đạo lý tưởng sau này của hội bài. Tuy nhiên ông tiến bộ chậm quá , khó có thể đánh bại bọn tôi được. Hãy cố gắng nhé , dù ông nhiều tuổi hơn cả tôi , có thể nghỉ sớm hơn cả tôi nhưng tôi rất hi vọng ông là lãnh đạo cao nhất , được mọi người tin tưởng sau này.
Lâm 9P , johnny , PNT , Caldimi , Super Thám Tử , Hoàng Gia , ... và tất cả những người khác tôi không nhớ hết tên , hãy làm gì để thể hiện mình đi chứ ?
Lâm thì tôi thấy cũng triển vọng , tuy nhiên thời gian quá eo hẹp , không biết sau này thế nào . Johnny thì tôi biết vẫn có ham mê khác là Fighting Game , nhưng vẫn có thể tham gia thường xuyên hội . PNT sau này có thể sẽ trở thành anh cả của hội đây , Caldimi thì xứng đáng là 1 mầm non mới , chú rất có nhiệt huyết nhưng có lẽ cần sự sáng tạo , Super thì còn non quá , cố trưởng thành nhé . Hoàng Gia thì có lẽ sẽ có người nói thay tôi , tôi nhường lời cho họ .
Có lẽ tôi nói vậy là đủ rồi . Ai muốn cười cứ cười , ai hiểu được tôi thì tôi cám ơn rất nhiều .
Hãy thể hiện mình tại giải sắp tới nhé !
) thì sắp đi làm, còn tui thì cũng chuẩn bị năm thứ tư, đã vào chuyên ngành chính, nên hầu như cả tuần ở trên trường.
, đau lòng.... huhuhuhu. Nhưng công nhận là cần học hỏi nhìu mờ, từ từ học, đời còn dài mà lị. Học là chuyện lớn, đi chơi với ghệ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ chưa làm xong thì làm sao nên chuyện lớn.... (Ghệ em đẹp hông?