tìnhyêu.com
Youtube Master Race
- 28/10/05
- 66
- 0
- Thread starter
- #61
Chẳng còn cách nào khác đâu con ! Hãy dùng ta và đánh bại Sin ...Sau này ,mọi người sẽ chấp nhận con ..
Con không quan tâm đến điều đó ....Con chỉ cần mẹ ....Mẹ ơi !!
Không còn gì khác cả !!!
Ta chẳng còn nhiều thời gian đâu !
Họ biến mất
Wakka : Cái gì....gì thế ??
Rikku : Seymour à ??
Cả nhóm đi qua Dome ...Bóng ma của Jecth , Auron và Braska đang chạy qua họ .
Tidus : A..a.
Jecth : Ê ! Braska ! Anh không buộc phải làm việc ấy mà !
Braska : Cảm ơn cậu đã quan tâm ..
Auron : Well , Tôi không......Ngài Braska , hãy quay lại đi ...tôi không muốn trông thấy ngài phải chết ..
Braska : Cậu biết chuyện ấy rồi cũng sẽ sảy ra mà ..bạn của tôi !!
Auron : Vâng ...nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đó được ..
Brasak cười nhạt
Brraska : Auron , tôi rất cảm kích vì cậu đã quan tâm tới tôi ...Nhưng tôi phải xoá bỏ nỗi thống khổ này ..Tôi sẽ đánh bại Sin và xua tan đi màn đêm đang bao trùm Spira ..Xin hấy hiểu Auron ..
Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trong ..Họ tới được chỗ cuối cùng ..Leo lên thang và dừng lại ở nơi mà có bóng mà của Jecht , Auron và Brasak .
Jecth : Đây là trước Trial à !! ??
Braska : Chắc thế !
Jecth : Đầy nè , Huh ? Đổ nát cả rồi ..Tôi trừ ra , anh biết không ...những lễ diễu hành và pháo hoa !!
Braska : Chuyện ấy hãy hỏi sau khi mà tôi thắng Sin đã !!
Tidus và cả nhóm đi qua cửa , đây là lúc mà họ tới tụ viện của Zarnakand ở Trial ..Đi qua đó . Họ đến một chỗ khá bằng phẳng dẫn đến Chamber của Fayth ( phòng của Fayth mà ) ...Một trận đánh chớp nhoáng với Spectral Keeper , mọi người hạ nó nhanh chóng ( tự nhiên ấy mà ) ..Sau đó họ tới một nơi tương đối bằng phẳng ....
Auron : Yuna ! Chúng tôi ở đây !!
Yuna : Căn phòng dành cho Final Summoning ( lần triệu tập cuối cùng )
Auron : Vào đi !!
Yuna : Dạ !!
Cô cúi đầu chào ông , rồi đi xuống ..Màn hình đen lại dần !
Jecht : Huh ? Ý anh là không có Final Aeron à ?
Chuyển cảnh về chỗ Yuna /
Yuna : Bác Auron ! Mọi người !!
Cả nhóm đi xuống tầng trệt và đi xuống dưới ....Họ đã đến được phòng của Fayth ..
Yuna : Đây không phải là Fayth ..Chỗ này hoàn toàn chẳng có gì cả ..!
Bức tường cạnh cô biết động ...Lão già lúc trước đi qua nó nhanh như chớp
Sức mạnh của Fayth đã không còn từ lâu lắm rồi ...Đó chính là chúa tể Zaon.
Fayth đầu tiên của Final Sumoning ...Các thứ mà các người nhìn thấy trước đó là những gì còn lại của người ..Chúa tể Zaon đã...........Linh hồn người đã đi xa rồi ...
Wakka :Ra đi ư !!
Rikku : Ý ông là chẳng có Final Aeron gì hả ??
Nhưng đừng lo !! Cô Yunalesca sẽ cho người một Fayth ...Final Aeron rồi cũng sẽ là của ngươi ....Summoner và Final Aeron khi kết hợp sẽ tạo thành sức mạnh .........Tới bên người đi , bên trong ấy , người đang chờ đợi ngươi .
Hắn cầu nguyện gì đó rồi biến mất ....Yuna đi qua bức tường mà được dùng như một lá chắn bằng năng lượng có màu xanh ở đó ....
Tidus : Yuna ! Chờ đã !! Auron , ông đã biết điều đó sẽ sảy ra phải không ?
Auron : Phải !!
Rikku : Sao ông không nói với chúng tôi !!
Auron : Nếu ta nói .....sự thật thì cuộc hành trình của chúng ta sẽ chấm dứt ...
Kimahri : Yuna !!
Yuna : Em sẽ không quay lại đâu !!
Kimahri : Kimahri biết , Kimahri bảo vệ Yuna ...
Kimahri đi vào đầu tiên , rồi Yuna , rồi Auron ...và mọi người còn lại ...Họ vào căn phòng kế .
Rikku : Mọi người đi cả sao ....
Vài ngọn lửa linh hồn bay chung quanh ....Cô đi vào căn phòng và dừng lại trước bậc thang ..
Yuna : Bà Yunalesca !!!!!!!
Yunalesca : Chào mừng tới Zarnakand ..Chào mừng ngươi , Summoner ...Ngươi đã kết thúc được cuộc hành hương của mình ...Final Summoning giờ sẽ là của ngươi ...Nào bây giờ thì hãy chọn lựa đi ......
Bà ta đi xuống thang ..
.....Ngươi phải trọn một người làm Fayth của Final Summoning ....
Mọi người trố mắt .
..Nó sẽ được tạo ra ...giữa sự chọn lựa và kẻ triệu tập .....cho cái mà là hiện thân của Final Summoning ...Nó sẽ sinh ra giữa vợ và chồng , mẹ và con và cả giữa bạn bè ..Nếu nó tạo ra mà có đủ sức mạnh , nó sẽ chế ngự Sin ...Một ngàn năm trước ta đã chọn chồng ta .Zaon làm Fayth ..Họ nó đã được sinh ra......ta đã có Final Aeron !!
Và chẳng có gì đáng sợ cả ..Ngươi sẽ sớm được giải thoát khỏi sự đau khổ và phiền não ......Vì khi ngươi triệu tập Final Aeron thì .....cuộc sống của ngươi cũng chấm dứt ..Cái chết là sự giải thoát tột cùng ...Cha ngươi Braska đã chọn con đường đó !!!
Yunalesca đi ra ...Chúng ta thấy hồn mà của Brasak , Jecht và Auron .....
Auron : Vẫn chưa quá muộn để chúng ta trở lại đâu .....
Braska : Nếu ta trở lại , Ai sẽ tiêu diệt Sin ? Cậu có một Summonner nào đó và những Guardia cả kẻ ấy để làm việc ấy ư ?
Auron : Nhưng ...chủ nhân , phải có một cách nào khác chứ !!
Jecht : Đây là cách duy nhất mà chúng ta có đó ...Ổn thôi ! Để tôi làm Fayth .Tôi có thể sẽ làm được gì đó .....Uớc mơ của tôi , được quay về Zarnakand khác hẳn ..Tôi muốn mình là một ngôi sao chơi Blitz ...Nhưng mà đã kết thúc cả rồi , anh biết đấy ....Bây giờ , chẳng còn con đường nào khác cho tôi cả ..có thể tôi chẳng bao giờ gặp lai anh ấy ..giấc mơ của tôi mãi mãi không thể thành sự thật ..Vì thế hãy để tôi trở thành Fayth ..Tôi sẽ chiến đấu với Sin cùng anh , Braska ....Sau này ! Có lẽ cuộc sống của tôi còn có chút ý nghĩa , anh biết mà !1
Auron : Đừng làm thế , Jecht !! Nếu anh còn sống chúng ta sẽ còn một cách nào đó ....Chúng ta rồi cũng sẽ nghĩ ra , tôi tin chắc đìều ấy !!
Jecht : Tin tôi đi !! Tôi đã nghĩ kĩ rồi , hơn nữa tôi đâu còn trẻ trung gì ....Vì thế tôi hi vọng mình sẽ có ích ...
Braska : Jecht !!
Jecht : Gì ? Anh lại định cũng cản cả tôi nữa à ?
Braska : Xin lỗi !! Ý tôi là......Cảm ơn anh !!
Jecht : Braska vẫn phải chiến đấu với Sin , Auron hãy bảo vệ cho anh ấy ...chắc chắn là anh có thể đấy !! Rồi đi nào !!
Braska chạy đi cùng Jecht ..
Auron : Ngài Braska !! Jecht !!
Jecht : Cậu còn muốn gì nữa nào ?
Auron : Sin sẽ luôn trở lại ..Nó sẽ quay lại Calm bất cứ khi nào ..Vòn quay định mệnh lại tái diễn và cái chết của cậu chả có nghĩa lý gì !!
Braska : Nhưng lúc này đây ! Nó sẽ không trở lại ....Điều đó đáng giá để mà cố gắng !!
Jecht : Tôi hiểu cậu muốn nói gì !!
Auron : Vòng quay ấy tôi sẽ phá tan nó !!
Jecht : Cậu có kế hoạch ư ??
Braska : Jecht !!
Jecht : Tin tôi đi !! Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ ...
Jecht cười nhạt , màn hình chuyển cảnh ...bóng ma Auron đang quỵ gối vì sợ hãi ......Hiện thực , Auron đi lại phía anh ta , rút kiếm chém lung tung vào bóng mà của chính mình ...tạo ra những âm thanh của sự đau đớn và giận dữ ....
Auron : Và giờ nó lại tái diễn !!
Tidus : Chúng ta sẽ phá tan nó !!
Wakka : Nhưng bằng cách nào ? Cậu có ý gì ư ??
Lulu : Nếu một ai trong chúng ta phải trở thành Fayth ! Tôi xin tình nguyện !!
Wakka : Tôi nữa Yuna !!
...................
Con không quan tâm đến điều đó ....Con chỉ cần mẹ ....Mẹ ơi !!
Không còn gì khác cả !!!
Ta chẳng còn nhiều thời gian đâu !
Họ biến mất
Wakka : Cái gì....gì thế ??
Rikku : Seymour à ??
Cả nhóm đi qua Dome ...Bóng ma của Jecth , Auron và Braska đang chạy qua họ .
Tidus : A..a.
Jecth : Ê ! Braska ! Anh không buộc phải làm việc ấy mà !
Braska : Cảm ơn cậu đã quan tâm ..
Auron : Well , Tôi không......Ngài Braska , hãy quay lại đi ...tôi không muốn trông thấy ngài phải chết ..
Braska : Cậu biết chuyện ấy rồi cũng sẽ sảy ra mà ..bạn của tôi !!
Auron : Vâng ...nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đó được ..
Brasak cười nhạt
Brraska : Auron , tôi rất cảm kích vì cậu đã quan tâm tới tôi ...Nhưng tôi phải xoá bỏ nỗi thống khổ này ..Tôi sẽ đánh bại Sin và xua tan đi màn đêm đang bao trùm Spira ..Xin hấy hiểu Auron ..
Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trong ..Họ tới được chỗ cuối cùng ..Leo lên thang và dừng lại ở nơi mà có bóng mà của Jecht , Auron và Brasak .
Jecth : Đây là trước Trial à !! ??
Braska : Chắc thế !
Jecth : Đầy nè , Huh ? Đổ nát cả rồi ..Tôi trừ ra , anh biết không ...những lễ diễu hành và pháo hoa !!
Braska : Chuyện ấy hãy hỏi sau khi mà tôi thắng Sin đã !!
Tidus và cả nhóm đi qua cửa , đây là lúc mà họ tới tụ viện của Zarnakand ở Trial ..Đi qua đó . Họ đến một chỗ khá bằng phẳng dẫn đến Chamber của Fayth ( phòng của Fayth mà ) ...Một trận đánh chớp nhoáng với Spectral Keeper , mọi người hạ nó nhanh chóng ( tự nhiên ấy mà ) ..Sau đó họ tới một nơi tương đối bằng phẳng ....
Auron : Yuna ! Chúng tôi ở đây !!
Yuna : Căn phòng dành cho Final Summoning ( lần triệu tập cuối cùng )
Auron : Vào đi !!
Yuna : Dạ !!
Cô cúi đầu chào ông , rồi đi xuống ..Màn hình đen lại dần !
Jecht : Huh ? Ý anh là không có Final Aeron à ?
Chuyển cảnh về chỗ Yuna /
Yuna : Bác Auron ! Mọi người !!
Cả nhóm đi xuống tầng trệt và đi xuống dưới ....Họ đã đến được phòng của Fayth ..
Yuna : Đây không phải là Fayth ..Chỗ này hoàn toàn chẳng có gì cả ..!
Bức tường cạnh cô biết động ...Lão già lúc trước đi qua nó nhanh như chớp
Sức mạnh của Fayth đã không còn từ lâu lắm rồi ...Đó chính là chúa tể Zaon.
Fayth đầu tiên của Final Sumoning ...Các thứ mà các người nhìn thấy trước đó là những gì còn lại của người ..Chúa tể Zaon đã...........Linh hồn người đã đi xa rồi ...
Wakka :Ra đi ư !!
Rikku : Ý ông là chẳng có Final Aeron gì hả ??
Nhưng đừng lo !! Cô Yunalesca sẽ cho người một Fayth ...Final Aeron rồi cũng sẽ là của ngươi ....Summoner và Final Aeron khi kết hợp sẽ tạo thành sức mạnh .........Tới bên người đi , bên trong ấy , người đang chờ đợi ngươi .
Hắn cầu nguyện gì đó rồi biến mất ....Yuna đi qua bức tường mà được dùng như một lá chắn bằng năng lượng có màu xanh ở đó ....
Tidus : Yuna ! Chờ đã !! Auron , ông đã biết điều đó sẽ sảy ra phải không ?
Auron : Phải !!
Rikku : Sao ông không nói với chúng tôi !!
Auron : Nếu ta nói .....sự thật thì cuộc hành trình của chúng ta sẽ chấm dứt ...
Kimahri : Yuna !!
Yuna : Em sẽ không quay lại đâu !!
Kimahri : Kimahri biết , Kimahri bảo vệ Yuna ...
Kimahri đi vào đầu tiên , rồi Yuna , rồi Auron ...và mọi người còn lại ...Họ vào căn phòng kế .
Rikku : Mọi người đi cả sao ....
Vài ngọn lửa linh hồn bay chung quanh ....Cô đi vào căn phòng và dừng lại trước bậc thang ..
Yuna : Bà Yunalesca !!!!!!!
Yunalesca : Chào mừng tới Zarnakand ..Chào mừng ngươi , Summoner ...Ngươi đã kết thúc được cuộc hành hương của mình ...Final Summoning giờ sẽ là của ngươi ...Nào bây giờ thì hãy chọn lựa đi ......
Bà ta đi xuống thang ..
.....Ngươi phải trọn một người làm Fayth của Final Summoning ....
Mọi người trố mắt .
..Nó sẽ được tạo ra ...giữa sự chọn lựa và kẻ triệu tập .....cho cái mà là hiện thân của Final Summoning ...Nó sẽ sinh ra giữa vợ và chồng , mẹ và con và cả giữa bạn bè ..Nếu nó tạo ra mà có đủ sức mạnh , nó sẽ chế ngự Sin ...Một ngàn năm trước ta đã chọn chồng ta .Zaon làm Fayth ..Họ nó đã được sinh ra......ta đã có Final Aeron !!
Và chẳng có gì đáng sợ cả ..Ngươi sẽ sớm được giải thoát khỏi sự đau khổ và phiền não ......Vì khi ngươi triệu tập Final Aeron thì .....cuộc sống của ngươi cũng chấm dứt ..Cái chết là sự giải thoát tột cùng ...Cha ngươi Braska đã chọn con đường đó !!!
Yunalesca đi ra ...Chúng ta thấy hồn mà của Brasak , Jecht và Auron .....
Auron : Vẫn chưa quá muộn để chúng ta trở lại đâu .....
Braska : Nếu ta trở lại , Ai sẽ tiêu diệt Sin ? Cậu có một Summonner nào đó và những Guardia cả kẻ ấy để làm việc ấy ư ?
Auron : Nhưng ...chủ nhân , phải có một cách nào khác chứ !!
Jecht : Đây là cách duy nhất mà chúng ta có đó ...Ổn thôi ! Để tôi làm Fayth .Tôi có thể sẽ làm được gì đó .....Uớc mơ của tôi , được quay về Zarnakand khác hẳn ..Tôi muốn mình là một ngôi sao chơi Blitz ...Nhưng mà đã kết thúc cả rồi , anh biết đấy ....Bây giờ , chẳng còn con đường nào khác cho tôi cả ..có thể tôi chẳng bao giờ gặp lai anh ấy ..giấc mơ của tôi mãi mãi không thể thành sự thật ..Vì thế hãy để tôi trở thành Fayth ..Tôi sẽ chiến đấu với Sin cùng anh , Braska ....Sau này ! Có lẽ cuộc sống của tôi còn có chút ý nghĩa , anh biết mà !1
Auron : Đừng làm thế , Jecht !! Nếu anh còn sống chúng ta sẽ còn một cách nào đó ....Chúng ta rồi cũng sẽ nghĩ ra , tôi tin chắc đìều ấy !!
Jecht : Tin tôi đi !! Tôi đã nghĩ kĩ rồi , hơn nữa tôi đâu còn trẻ trung gì ....Vì thế tôi hi vọng mình sẽ có ích ...
Braska : Jecht !!
Jecht : Gì ? Anh lại định cũng cản cả tôi nữa à ?
Braska : Xin lỗi !! Ý tôi là......Cảm ơn anh !!
Jecht : Braska vẫn phải chiến đấu với Sin , Auron hãy bảo vệ cho anh ấy ...chắc chắn là anh có thể đấy !! Rồi đi nào !!
Braska chạy đi cùng Jecht ..
Auron : Ngài Braska !! Jecht !!
Jecht : Cậu còn muốn gì nữa nào ?
Auron : Sin sẽ luôn trở lại ..Nó sẽ quay lại Calm bất cứ khi nào ..Vòn quay định mệnh lại tái diễn và cái chết của cậu chả có nghĩa lý gì !!
Braska : Nhưng lúc này đây ! Nó sẽ không trở lại ....Điều đó đáng giá để mà cố gắng !!
Jecht : Tôi hiểu cậu muốn nói gì !!
Auron : Vòng quay ấy tôi sẽ phá tan nó !!
Jecht : Cậu có kế hoạch ư ??
Braska : Jecht !!
Jecht : Tin tôi đi !! Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ ...
Jecht cười nhạt , màn hình chuyển cảnh ...bóng ma Auron đang quỵ gối vì sợ hãi ......Hiện thực , Auron đi lại phía anh ta , rút kiếm chém lung tung vào bóng mà của chính mình ...tạo ra những âm thanh của sự đau đớn và giận dữ ....
Auron : Và giờ nó lại tái diễn !!
Tidus : Chúng ta sẽ phá tan nó !!
Wakka : Nhưng bằng cách nào ? Cậu có ý gì ư ??
Lulu : Nếu một ai trong chúng ta phải trở thành Fayth ! Tôi xin tình nguyện !!
Wakka : Tôi nữa Yuna !!
...................