Traverse Town (Continue)
Hồi 2: Khởi hành
***Trong khi đó , Donald và Goofy vẫn đang đi tìm nhà vua***
Goofy: Gawrsh, chẳng có ai ở đây cả. Thật là ghê sợ!
Donald: Aw, xì. Ta cóc sợ.
***Bỗng có 1 người phụ nữ chạm tay vào vai Donald , Donald nhảy lên lưng Goofy , 2 người nhìn lại và nhận ra đó là Aerith***
Aerith: Xin lỗi. Có phải nhà vua đã gửi 2 cậu đến ko?
***Sau đó...****
Giọng của Kairi: dậy đi . chàng lười. Dậy đi nào.
***Sora tỉnh dậy trong 1 căn phòng khách sạn***
Kairi: cậu ổn chứ?
Sora: mình nghĩ vậy...
Kairi: những sinh vật đó tấn công cậu nhằm chiếm lấy Keyblade. nhưng trái tim cậu mới là thứ chúng thật sự cần , bởi vì cậu nắm giữ Keyblade.
Sora: Mình rất mừng cậu bình an , Kairi .
Kairi: Kairi ? cậu đang nói về ai vậy ? tôi là ninja siêu đẳng Yuffie.
***Sora nhìn rõ lại và nhận ra là Yuffie***
Yuffie: tôi nghĩ anh làm hơi quá rồi , Squall.
Leon: Là Leon chứ.
Yuffie: Thanh Keyblade đó ...phải, chúng tôi đã phải tách cậu khỏi nó để ngăn bọn sinh vật kia lại. chúng luôn xuất hiện để theo cậu .
Leon:Đó là cách duy nhất để ngăn cậu khỏi bọn chúng . Nhưng nó sẽ ko hiệu quả lâu đâu . Và thật khó tin cậu lại là người trong số nhiều người khác được Keyblade chọn.
***Leon cầm Keyblade lên và nó biến vào tay Sora***
Sora: sao anh ko nói rõ hơn đi ! chuyện gì đang xảy ra vậy?
***Chuyển qua cuộc nói chuyện giữa Aerith, Donald Duck, và Goofy.***
Aerith: được rồi , các cậu đã biết có rất nhiều thế giới khác ngoài cung điện của các cậu và thị trấn này , phải ko?
Donald: Đúng.
Goofy: Nhưng chúng là điều bí mật mà .
Aerith:chúng từng là điều bí mật vì những hành tinh này chưa từng được kết nối . cho đến bây giờ. Khi Heartless đến , mọi thứ đã thay đổi .
***Chuyển qua cuộc nói chuyện giữa Sora, Leon, và Yuffie.***
Sora: Heartless?
Yuffie: những sinh vật đã tấn công cậu đấy , cậu nhớ chứ ?
Leon: Bọn chúng ko có trái tim . Bóng tối trong trái tim loài người-đó là thứ thu hút chúng .Và mọi trái tim đều có bóng tối.
Yuffie: Này , cậu có từng nghe qua cái tên Ansem chưa?
***Chuyển qua cuộc nói chuyện giữa Aerith, Donald Duck, và Goofy.***
Goofy: Ansem?
Aerith: hắn nghiên cứu về Heartless . và ghi nhận những cuộc nghiên cứu đó vào các bài báo cáo rất chi tiết .
Goofy: Gawrsh, uh, chúng tôi có thể xem nó ko?
Aerith: Những trang của nó đã bị phân tán khắp nơi rồi.
Donald: Phân tán rồi sao?
Aerith: Đến rất nhiều thế giớiToo many worlds.
Goofy: Ồ, vậy có thể nhà vua đã đi tìm chúng rồi.
Aerith: Vâng , chính xác đó là những gì tôi nghĩ.
Goofy: Chúng ta phải tìm ngài gấp thôi!
Donald: Khoan! trước tiên chúng ta phải tìm cái "chìa khoá" đó đã!
Aerith: Đúng . Keyblade.
***Chuyển qua cuộc nói chuyện giữa Sora, Leon, và Yuffie.***
Sora:Vậy ra... đây là cái chìa khoá đó ?
Yuffie: Chính xác!
Leon: Heartless rất sợ Keybalde.Đó là lý do tại sao chúng lại cố đuổi theo cậu.
Sora: Ờ, nhưng tôi đâu có muốn có nó.
Yuffie: Keybalde chọn chủ nhân của nó . Và nó đã chọn cậu .
Leon: May mắn thôi
Sora: Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? tôi nhớ còn nằm trên giường trong phòng tôi ...
***Sora đừng dậy***
Sora:Chờ đã ! chuyện gì đã xảy ra cho nhà của tôi ? hòn đảo của tôi? Riku! Kairi!
Leon: Cậu biết gì ko? tôi chẳng biết gì cả .
***Sora nói chuyện với Leon***
Leon: Sớm hay muộn, Bọn Heartless cũng tìm ra cậu thôi . tốt hơn là cậu nên chuẩn bị trước.
Sora: Chuẩn bị ?
Leon:Để chiến đấu cho cuộc sống của cậu . sẵn sáng chưa?
Sora: Sẵn sàng!
Leon: Yuffie, đi gặp Aerith đi . cô ấy chắc đang ở với vài vị khách khác đó
Yuffie: Leon!
***Bỗng nhiên 1 con heartless xuất hiện***
Leon: Yuffie, đi đi!
***Yuffie chạy ra và xô cửa đập vào Donald***
Aerith: Yuffie?
***Aerith chạy theo Yuffie, Leon rút Gunblade ra chiến đấu***
Leon: Sora, chúng ta đi nào!
***Ở bên ngoài đường***
Leon: Đừng quan tâm những con nhỏ nhặt . Tìm con đầu đàn ấy . Đi nào!
***Sora đến Third District. Ở đó ,Goofy thấy Sora
và bỗng nhiên , Donald và Goofy bị bao vây bởi bọn Heartless.***
Goofy: Gawrsh, có phải đây là bọnHeartless ko?
Donald: Hạ chúng nào Goofy!
***Heartless tấn công Donald Duck và Goofy và tống họ rơi xuống Third District, hạ cánh trên lưng Sora.***
Donald & Goofy: Cái chìa khoá!
***Bỗng nhiên, Boss Guard Armor xuất hiện , nhóm Sora hạ hắn và sau đó*** .
Sora: Vậy ra , các cậu đang tìm kiếm tôi !
Donald & Goofy: Ờ.
Leon: Họ , cũng đang tìm kiếm người nắm giữ cái Keyblade.
Goofy: Này , tại sao cậu ko đi với chúng tôi chứ ?chúng ta có thể đến các thế giới khác bằng tàu của chúng tôi .
Sora: Ko biết tôi có thể tìm được Kairi và Riku ko...
Donald: Tất nhiên rồi.
Goofy (thì thầm): cậu chắc chứ?
Donald (thì thầm): ai mà biết? nhưng chúng ta cần cậu ta để giúp chúng ta tìm nhà vua.
Leon: Sora , đi với họ đi . đặc biệt nếu cậu muốn tìm các bạn của cậu.
Sora: Vâng , tôi nghĩ vậy.
Donald: Nhưng cậu ko thể đi cúng chúng tôi với bộ mặt như vậy được . hiểu chứ? ko u sầu. ko làm mặt mốc , đuợc chứ?
Goofy: Đúng , cậu phải trông vui vẻ như chúng tôi ấy.
***Donald Duck đẩy Goofy đi***.
Donald: Con tàu này song hành với những khuôn mặt hạnh phúc.
Sora: Hạnh phúc ư?
***Sora cuời nhe răng và Donald Duck cùng Goofy cười theo***
Goofy: đó cũng là 1 khuôn mặt hạnh phúc đó!
Sora: được rồi, sao lại ko chứ ? tôi sẽ đi cùng các cậu .
Donald: Donald Duck.
Goofy: Goofy.
Sora: mình là Sora.
***Sora, Donald Duck và Goofy đặt tay lên nhau***
Goofy: 1 người vì mọi người , mọi người vì 1 người
Disney Castle
***Trong khi đó , ở nơi khác trên hành tinh Mickey***
Hades: Thằng oắt con đó lại có thể hạ được bọn Heartless. ai nghĩ được chuyện này chứ?
Jafar: Keyblade thật là mạnh . sức mạnh của đứa trẻ ko phải là của nó hoàn tàon đâu.
Ursula: Sao chúng ta ko biến nó thành 1 con heartless luôn ? như thế sẽ giải quyết mọi chuyện chóng vánh hơn.
Captain Hook: Và những tên bạn của con chuột đó lại là những hầu cẩn của tên vua .
***Oogie Boogie cười***.
Captain Hook: Câm hết!
Maleficent: Đủ rồi . Keyblade chọn hắn . Hắn sẽ là người cai trị bóng tối ? hay bóng tối sẽ nuốt chửng hắn . dù thế nào thì hắn cũng rất có ích đấy...
Traverse Town
***Sau đó ở Traverse Town...***
Leon: hãy chắc chắn là cậu đã sẵn sàng cho hành trinh của mình nhé . Chúng tôi ko chắc là bọn Heartless đã đến được nơi nào rồi đâu.
Yuffie: đến thăm các cửa hàng ở đây đi . họ có nhiều thứ hay ho lắm .
Aerith: Đây là những thứ của chúng tôi.
***Aerith đưa cho Sora 100 munny.***
Aerith: Dùng nó cho tốt nhé. còn đây là của Leon.
***Aerith đưa cho Sora 1 bình Elixir.***
Yuffie: Chúc may mắn!
Aerith: Tôi hy vọng cậu sẽ tìm được bạn mình.
Leon: Trông chừng lẫn nhau và luôn hăng hái nhé.
***Sau đó , Sora nói chuyện cùng Goofy và Donald***.
Donald: GS đang ở ngoài cánh cổng kia.
Sora: Cái gì?
Donald: thuyền của chúng tôi.
Goofy: Chờ xem nó nhé!
Donald: Koan đã Sora, cái này cho cậu.
***Sora nhận được phép Fire.***
Donald: Bây giờ cậu cũng có thể sử dụng được phép thuật rồi.Goofy, đưa cho cậu ta thứ đó đi.
Goofy: Gì?
Donald: Cậu biết mà !
Goofy:Ồ đúng.
***Sora học được Dodge Roll.***
Jiminy: (tự nói với mình) ummm, mình có thể thấy 1 hành trình lớn đang đợi họ ! còn bổn phận của mình là ghi chép đầy đủ chúng vào cuốn nhật kí của mình!
***Sau đó , nhóm Sora vào GS ...***
Kết thúc chương 2