ro_t3
Dragon Quest
- 22/6/04
- 1,445
- 2
- Thread starter
- #21
Traverse Town (Continue)

Hồi 3: gặp lại Riku
***NHóm Sora tiến đến Third District.Ở đó, Họ bị Heartless tấn công nhưng có ai đó đã ra tay giúp họ ***
Riku: Cậu đây rồi. Có chuyện gì vậy?
Sora: Riku!
***Sora cố kéo miệng Riku***
Riku: Này , này. Đủ rồi đó.
Sora: Lần này mình ko mơ chứ , đúng ko?
Riku: Mình hi vọng là ko . Tìm cậu mệt thật.
Sora: Riku! chờ đã , Kairi đâu?
Riku:Cô ấy ko ở với cậu à? À, đừng lo. Mình chắc cô ấy cũng đã rời khỏi đảo . Cuối cùng chúng ta cũng đã được giải thoát . Này ,thậm chí có thể cô ấy còn đang tìm chúng ta đó .
***Bỗng nhiên , 1 con Heartless xuất hiện sau lưng Riku***
Riku: Chúng ta sẽ lại bên nhau sớm thôi . Đừng lo . Cứ để mọi chuyện cho mình . Mình biết--
***Sora tiêu diệt Heartless bằng Keyblade của mình***.
Sora: Để nó cho ai?
Riku: Sora, cậu vừa làm--
Sora: Mình cũng đang đi kiếm Kairi với sự giúp đỡ của họ .
Riku: Họ là ai?
Donald: Ahem. Tên tôi là-
Sora: Chúng tôi đã đến rất nhiều nơi và các hành tinh để tìm cậu.
Riku: Thật sao? À, cậu biết ko? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó .
Goofy:Ồ , nghĩ gì? Sora là chủ nhân Keyblade . Ai nghĩ gì chứ?
Sora: Nói thế là sao chứ!
Riku: (cầm Keyblade của Sora) Ra cái này gọi là Keybalde à?
Sora:Hả? Trả nó cho mình .
***Riku nhảy lùi lại***.
Riku: Chụp nè
***Sora chụp lấy Keyblade.***
Sora: Được rồi . Giờ cậu đi với tụi mình chứ? chúng mình là 1 đội tuyệt vời đấy , rồi cậu sẽ thấy.
Donald: Ko, anh ta ko thể đi cùng .
Sora:Gì chứ?
Donald:quên đi !
Sora: Ồ , thôi nào . Anh ấy là bạn tôi !
Donald: Tôi ko quan tâm!
***Goofy nhìn lên và thấy Riku đã đi***
Goofy: Anh ấy đi rồi .
Sora: Riku? Đi hay lắm . Ồ , ít nhất là nó vẫn ổn . Và ai biết được . Có thể chúng ta sẽ gặp lại Kairi sớm thôi .
***Nhóm Sora vào Small House.***
Cid: Các cậu có nghe gì về Maleficent chưa?tôi nghe hình như bà ấy ở trong thị trấn này.
Sora: Bà ta là ai?
Cid: 1 phù thủy, chúa ơi , bà ấy là 1 phù thủy!
Leon: Bà ta là nguyên do vì sao thị trấn này đẫu dẫy Heartless . Đừng coi thuờng ả.
Aerith: Bà ta đã sử dụng bọn Heartless nhiều năm nay .
Leon:Chúng tôi mất hành tinh của mình cũng là nhờ ả đó.
Cid: 1 ngày nọ , bỗng bọn Heartless chiếm lấy hành tinh của chúng tôi
Leon: Đó là chuyện 9 năm trước rồiThat was nine years ago.
Cid: Tôi đã kịp thoát và đến đây cùng những người này.
Donald: Kinh khủng thật!
Leon: Vua của chúng tôi là 1 nhà uyên bác tên Ansem . Ông ta đã dành cuộc đời mình cho việc nghiên cứu Heartless.
Cid:Những bài báo cáo của ông ấy có thể giúp chúng tôi tiêu diệt Heartless
Sora:Bài báo cáo đó đâu?
Leon:Chúng tôi ko biết . Nó đã phân tán khắp nơi khi hành tinh chúng tôi bị tiêu diệt .
Cid: Tôi chắc Maleficent có các trang của nó.
***Trong khi đó, ở ngoài Small House, Maleficent đang đứng cùng Riku.***
Maleficent: Cậu thấy chưa? cũng như những gì ta đã nói với cậu . Trong khi cậu tìm kiếm người bạn yêu dấu của mình , thì hắn ta chỉ đơn giản thế chỗ cậu bằng những tên bạn mới . Thật sự hắn coi chúng còn hơn cậu nữa . Cậu nên cắt đứt quan hệ với hắn . Này, đừng nghĩa gì về hắn nữa , đi với ta. Ta sẽ giúp cậu tìm kiếm...
***Chuyển sang Small House.***
Cid: Vậy cậu đã chuyển cuốn sách đó ? Cái Gummi di chuyển đó cũng đã cài xong và sẵn sàng để đi . Nếu cậu tìm thấy cái nào khác, mang nó đến cho tôi . tôi sẽ cài nhó cho cậu.
***Cid cho Sora 1 cái Warp-G.***
Cid:Bây giờ thì cậu có thể nhảy đến những hành tinh cậu đã qua . Umm, có lẽ tôi nên trở lại công việc thật của mình . Việc gì à? Cậu sẽ thấy thôi. Gặp tôi ở First District.
***Sau đó ...***
Aerith: Tôi luôn suy nghĩ về cái chuông ở Second District.
Sora: Là cái thứ mới kêu lúc nãy ấy à?
Yuffie: Nó nằm trên gizmo shop. Có 1 truyền thuyết về nó đấy , cậu biết ko.
Aerith: Nhưng chẳng có ai đến gần nó cả.
Cid: Thử đi xem thực hư ra sao . Rung nó 3 lần xem chuyện gì xảy ra.
***Nhóm Sora đến và đến cái chuông . Sau khi Sora rung nó 3 lần , Sora chạm trán với Guard Armor. Sau khi hạ được Guard Armor, Guard Armor biến thành Opposite Armor. Sau khi hạ được Opposite Armor, Sora nhận được phép Aero***
***Sau khi khoá xong lỗ khoá , Sora nhận được Navi-G Piece. Sau đó trở lại GS***
Kết thúc chương 6

Hồi 3: gặp lại Riku
***NHóm Sora tiến đến Third District.Ở đó, Họ bị Heartless tấn công nhưng có ai đó đã ra tay giúp họ ***
Riku: Cậu đây rồi. Có chuyện gì vậy?
Sora: Riku!
***Sora cố kéo miệng Riku***
Riku: Này , này. Đủ rồi đó.
Sora: Lần này mình ko mơ chứ , đúng ko?
Riku: Mình hi vọng là ko . Tìm cậu mệt thật.
Sora: Riku! chờ đã , Kairi đâu?
Riku:Cô ấy ko ở với cậu à? À, đừng lo. Mình chắc cô ấy cũng đã rời khỏi đảo . Cuối cùng chúng ta cũng đã được giải thoát . Này ,thậm chí có thể cô ấy còn đang tìm chúng ta đó .
***Bỗng nhiên , 1 con Heartless xuất hiện sau lưng Riku***
Riku: Chúng ta sẽ lại bên nhau sớm thôi . Đừng lo . Cứ để mọi chuyện cho mình . Mình biết--
***Sora tiêu diệt Heartless bằng Keyblade của mình***.
Sora: Để nó cho ai?
Riku: Sora, cậu vừa làm--
Sora: Mình cũng đang đi kiếm Kairi với sự giúp đỡ của họ .
Riku: Họ là ai?
Donald: Ahem. Tên tôi là-
Sora: Chúng tôi đã đến rất nhiều nơi và các hành tinh để tìm cậu.
Riku: Thật sao? À, cậu biết ko? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó .
Goofy:Ồ , nghĩ gì? Sora là chủ nhân Keyblade . Ai nghĩ gì chứ?
Sora: Nói thế là sao chứ!
Riku: (cầm Keyblade của Sora) Ra cái này gọi là Keybalde à?
Sora:Hả? Trả nó cho mình .
***Riku nhảy lùi lại***.
Riku: Chụp nè
***Sora chụp lấy Keyblade.***
Sora: Được rồi . Giờ cậu đi với tụi mình chứ? chúng mình là 1 đội tuyệt vời đấy , rồi cậu sẽ thấy.
Donald: Ko, anh ta ko thể đi cùng .
Sora:Gì chứ?
Donald:quên đi !
Sora: Ồ , thôi nào . Anh ấy là bạn tôi !
Donald: Tôi ko quan tâm!
***Goofy nhìn lên và thấy Riku đã đi***
Goofy: Anh ấy đi rồi .
Sora: Riku? Đi hay lắm . Ồ , ít nhất là nó vẫn ổn . Và ai biết được . Có thể chúng ta sẽ gặp lại Kairi sớm thôi .
***Nhóm Sora vào Small House.***
Cid: Các cậu có nghe gì về Maleficent chưa?tôi nghe hình như bà ấy ở trong thị trấn này.
Sora: Bà ta là ai?
Cid: 1 phù thủy, chúa ơi , bà ấy là 1 phù thủy!
Leon: Bà ta là nguyên do vì sao thị trấn này đẫu dẫy Heartless . Đừng coi thuờng ả.
Aerith: Bà ta đã sử dụng bọn Heartless nhiều năm nay .
Leon:Chúng tôi mất hành tinh của mình cũng là nhờ ả đó.
Cid: 1 ngày nọ , bỗng bọn Heartless chiếm lấy hành tinh của chúng tôi
Leon: Đó là chuyện 9 năm trước rồiThat was nine years ago.
Cid: Tôi đã kịp thoát và đến đây cùng những người này.
Donald: Kinh khủng thật!
Leon: Vua của chúng tôi là 1 nhà uyên bác tên Ansem . Ông ta đã dành cuộc đời mình cho việc nghiên cứu Heartless.
Cid:Những bài báo cáo của ông ấy có thể giúp chúng tôi tiêu diệt Heartless
Sora:Bài báo cáo đó đâu?
Leon:Chúng tôi ko biết . Nó đã phân tán khắp nơi khi hành tinh chúng tôi bị tiêu diệt .
Cid: Tôi chắc Maleficent có các trang của nó.
***Trong khi đó, ở ngoài Small House, Maleficent đang đứng cùng Riku.***
Maleficent: Cậu thấy chưa? cũng như những gì ta đã nói với cậu . Trong khi cậu tìm kiếm người bạn yêu dấu của mình , thì hắn ta chỉ đơn giản thế chỗ cậu bằng những tên bạn mới . Thật sự hắn coi chúng còn hơn cậu nữa . Cậu nên cắt đứt quan hệ với hắn . Này, đừng nghĩa gì về hắn nữa , đi với ta. Ta sẽ giúp cậu tìm kiếm...
***Chuyển sang Small House.***
Cid: Vậy cậu đã chuyển cuốn sách đó ? Cái Gummi di chuyển đó cũng đã cài xong và sẵn sàng để đi . Nếu cậu tìm thấy cái nào khác, mang nó đến cho tôi . tôi sẽ cài nhó cho cậu.
***Cid cho Sora 1 cái Warp-G.***
Cid:Bây giờ thì cậu có thể nhảy đến những hành tinh cậu đã qua . Umm, có lẽ tôi nên trở lại công việc thật của mình . Việc gì à? Cậu sẽ thấy thôi. Gặp tôi ở First District.
***Sau đó ...***
Aerith: Tôi luôn suy nghĩ về cái chuông ở Second District.
Sora: Là cái thứ mới kêu lúc nãy ấy à?
Yuffie: Nó nằm trên gizmo shop. Có 1 truyền thuyết về nó đấy , cậu biết ko.
Aerith: Nhưng chẳng có ai đến gần nó cả.
Cid: Thử đi xem thực hư ra sao . Rung nó 3 lần xem chuyện gì xảy ra.
***Nhóm Sora đến và đến cái chuông . Sau khi Sora rung nó 3 lần , Sora chạm trán với Guard Armor. Sau khi hạ được Guard Armor, Guard Armor biến thành Opposite Armor. Sau khi hạ được Opposite Armor, Sora nhận được phép Aero***
***Sau khi khoá xong lỗ khoá , Sora nhận được Navi-G Piece. Sau đó trở lại GS***
Kết thúc chương 6


















