Lời tỏ tình?

mới kua rồi tỏ tình luôn là hơi sớm đó cậu ạ :D nói đúng ra thì là đi trước giai đoạn

nhiều nhỏ thích mơ mộng lãng mạn nên khi sự việc ấy đến quá nhanh nhiều nhỏ còn hụt hẫng.....có nhỏ thì lại ngại vì cũng chưa muốn

theo tớ tốt nhất cứ đi chơi với nhỏ thật vui vẻ đã....nên có với nhau những quãng thời gian kỉ niệm đẹp đã....rồi điều gì đến ắt sẽ đến
 
Làm mẹ của con anh nhé \m/
---------------------------
 
Dụ dỗ em ý lên tầng 10 tòa nhà nào đó. Tiếp theo, kéo em ý ra lan can và hỏi :
- Em muốn làm người yêu anh hay là muốn làm siêu nhân ?
\m/
 
-Bước 1 : Dẫn nàng tới chỗ vắng vắng 1 tí hoặc ko có người càng tốt ... Sau đó
-Bước 2 : Tuột quần xuống ... cầm c*c đưa lên như đưa bông hông ấy rồi đặt lên tay nàng và nhẹ nhàng nói : Yêu anh đi anh cho ăn kem ( chuối ) , không yêu anh anh bem em cho xem \m/

Biểu đạt bắng hành động lúc nào xác xuất thành công cũng rất cao =))
 
làm theo lời mấy pác trên , nó tát cắn lưỡi chết tại chỗ luôn :)):))
 
Gợi ý thôi nha, không xài thì cũng đừng bem (cái này hồi trước cũng làm 1 lần rồi): nắm lấy tay em, nói "Chắc bấy lâu nay e cũng hiểu t/c anh dành cho e rồi, anh dành cả con tim này cho e, nhưng a chỉ cần e dành 1 phần trái tim cho a là đủ. Chấp nhận t/c của a, em nhé":-*
 
Lúc trước mình tỏ tình buồn cười lắm, cũng k định là ngày hôm đó nhưng mà thời cơ đến cái là chộp lun. 1 Buổi tối ngồi ngắm biển,... --> Lạnh, thế là 2 người mà ngồi 1 chỗ, e nó ngồi vào lòng mình, sau đó lấy điện thoại ra : "xxx ơi, A iu e..." nhắn cho em ý thấy luôn... rồy mình giả vờ hỏi: "Em biết đọc chữ mà phải không, 3 chữ này đọc làm sao nhĩ =)).. Cơ mà thành công ngoài mong đợi. Anh em cứ hỏi càng shock càng tốt =))
 
381.
Cứ thế mà làm, ko cần cầu kì vì nói nhiều thường hay bị sến =))
 
theo mfinh nếu thix nhau rồi ko cầnt ỏ tình chỉ cần nhìn nhau rồi nắm tay là đủ hiểu ,còn cô ấy fản ứng mãnh liệt rút tay lji có nghĩa từ chối thui :(
 
Em àh, trái tim anh rất nhiều ngăn. Ngăn thứ 1 chắc chắn em đã biết dành cho ai. Thể ngăn thứ 2 e muốn biết a dành cho ai ko? Vẫn chỉ cho người em đóan ở trên. Tới ngăn thứ 3 e đừng nóng vội nhé. Vẫn chỉ cho người này thôi. Và cứ thế tới ngăn cuối cùng a vẫn chỉ dành cho người con gái ấy. Mãi mãi trái tim nhiều ngăn của anh chỉ dành tặng cho mình em
:D:D:D
cũng là 1 ý tốt
nếu là bạn , mình sẽ nói : Anh vượt 500 km tới đây chỉ để trao cho em hạt giống của anh =))
- Step Brother
bựa wá 8-}
Em à...........

Anh.......

(ngập ngừng 1 lúc,cúi mặt,vả 2 phát vào mặt cho nó đỏ càng tốt )

Yêu....em . + ôm + hôn luôn nếu có thể !!!

( có thể đi xa hơn )
Ngọt suỵt !!!
good ;;)
Lựa chỗ vắng, lôi nó ngồi cạnh, làm cái mặt ngầu nhất có thể:
"ê, làm bồ anh không?", sau đó cởi cúc áo, gồng cơ bắp, mặt mũi bặm trợn. Em nó sợ quá mà "vâng" thì được nước làm tới, còn không thì: "hix, ngày gì mà nóng, chém gió tí mà cũng chả mát được chút nào, rõ chán! đi ăn kem không kưng ;;)"
Thế thôi :-"
=)) 8-},thế làm tới z đc hok :">

mới kua rồi tỏ tình luôn là hơi sớm đó cậu ạ :D nói đúng ra thì là đi trước giai đoạn

nhiều nhỏ thích mơ mộng lãng mạn nên khi sự việc ấy đến quá nhanh nhiều nhỏ còn hụt hẫng.....có nhỏ thì lại ngại vì cũng chưa muốn

theo tớ tốt nhất cứ đi chơi với nhỏ thật vui vẻ đã....nên có với nhau những quãng thời gian kỉ niệm đẹp đã....rồi điều gì đến ắt sẽ đến
thank :D
Làm mẹ của con anh nhé \m/
---------------------------
cái này tớ bík rùi,bựa quá 8-}
Dụ dỗ em ý lên tầng 10 tòa nhà nào đó. Tiếp theo, kéo em ý ra lan can và hỏi :
- Em muốn làm người yêu anh hay là muốn làm siêu nhân ?
\m/
=))
-Bước 1 : Dẫn nàng tới chỗ vắng vắng 1 tí hoặc ko có người càng tốt ... Sau đó
-Bước 2 : Tuột quần xuống ... cầm c*c đưa lên như đưa bông hông ấy rồi đặt lên tay nàng và nhẹ nhàng nói : Yêu anh đi anh cho ăn kem ( chuối ) , không yêu anh anh bem em cho xem \m/

Biểu đạt bắng hành động lúc nào xác xuất thành công cũng rất cao =))
=)),vãi Linh hỒN
làm theo lời mấy pác trên , nó tát cắn lưỡi chết tại chỗ luôn :)):))
yes yes :))
Gợi ý thôi nha, không xài thì cũng đừng bem (cái này hồi trước cũng làm 1 lần rồi): nắm lấy tay em, nói "Chắc bấy lâu nay e cũng hiểu t/c anh dành cho e rồi, anh dành cả con tim này cho e, nhưng a chỉ cần e dành 1 phần trái tim cho a là đủ. Chấp nhận t/c của a, em nhé":-*
\:D/
Lúc trước mình tỏ tình buồn cười lắm, cũng k định là ngày hôm đó nhưng mà thời cơ đến cái là chộp lun. 1 Buổi tối ngồi ngắm biển,... --> Lạnh, thế là 2 người mà ngồi 1 chỗ, e nó ngồi vào lòng mình, sau đó lấy điện thoại ra : "xxx ơi, A iu e..." nhắn cho em ý thấy luôn... rồy mình giả vờ hỏi: "Em biết đọc chữ mà phải không, 3 chữ này đọc làm sao nhĩ =)).. Cơ mà thành công ngoài mong đợi. Anh em cứ hỏi càng shock càng tốt =))
ý hay :)),áp dụng thử xem :D
381.
Cứ thế mà làm, ko cần cầu kì vì nói nhiều thường hay bị sến =))
sợ e nó hok hiểu thôi ;))
theo mfinh nếu thix nhau rồi ko cầnt ỏ tình chỉ cần nhìn nhau rồi nắm tay là đủ hiểu ,còn cô ấy fản ứng mãnh liệt rút tay lji có nghĩa từ chối thui :(
ừa,bác nói đúng
Làm con của mẹ anh nhé ! \m/---------------------------
cái này nên cầu hôn thì hợp hơn :-?
 
Tính cho vui thế thôi chứ cái vụ tỏ tình này tới khi hữu sự thì tự khắc mà cơ thể cậu nó tùy cơ ứng biến ! Có khi lại hiểu quả hơn kế hoạch các kiểu ấy chứ :>
Muốn tìm hiểu thêm thì cứ 10h thứ 3 HTV7 cậu nhá !
 
Back
Top