darkness_it
Youtube Master Race
- 23/9/10
- 0
- 0
Xin chào toàn thể anh em trong TS Gamevn. Thực ra em đã tham gia gvn mình từ lâu, nhưng em xin phép được lập acc riêng chỉ dành cho mục đích viết bài này!
Thiệt tình hiện nay em đang chịu một áp lực tâm lí rất lớn vì những lỗi lầm của mình. Em rất hối hận. Các bác đọc, thấy bức xúc mà có quăng tạ, ném gạch thì em cũng xin cúi đầu nhận hết :(
Để tránh dài dòng, em xin phép được kể lại câu chuyện của mình. Cách đây hơn 1 năm, tức là đầu năm lớp 12, em bắt đầu để ý một bạn trong lớp, tên là H. Thật ra H đã chuyển về lớp em từ năm lớp 11 và cùng lớp học thêm vs em, nhưng kì 1 em còn mải mê chơi game, kì 2 thì tập trung học hành cẩn thận nên cũng không quan tâm nhìu, chỉ gọi là để ý hơn mức bt một chút thôi :)
Bọn em đã trở thành bạn thân của nhau chỉ trong 1 time ngắn, ngắn hơn mong đợi. Em cho rằng chỉ là do em tiếp cận theo kiểu vui vẻ, hài hước, quan tâm vừa phải, và nhất là do...may mắn. Khách quan mà nói, H rất xinh đẹp, thông minh, tính tình khá trẻ con, cá tính, giọng nói thì ngọt ngào và nụ cười thì rạng rỡ .... Thiệt tình mà nói, chưa bao h em kết ai mà kết từ đầu đến cuối như vậy
Btw, H còn rất thích bắn cf ^^. Từ hồi bắt đầu thân vs nhau, H và em thường xuyên rủ nhau đi chơi, và tình bạn ngày càng trở nên thân thiết hơn. :)
Trong khoảng time Hp nhất, bọn em luôn bên nhau. Sáng cùng đi học, chiều cùng học thêm, or cùng đi chơi, tối thì gọi điện hỏi han trao đổi các kiểu, vui buồn luôn có nhau. Em còn học thêm anh ở nhà H, và hay sang nhà H học cùng toán, hoá. Nhiều lúc em cảm thấy chưa bao h, hoặc không bao h có ai thân thiết vs em đến như vậy, và em cũng chưa quan tâm đến ai nhìu như vậy... Và 9 tháng đầu êm đềm, tươi đẹp đã trôi qua nhanh chóng....:(
Trong tg sau, từ giữa tháng 3 trở đi, qh giữa bọn em nhiều khi nóng lạnh thất thường, ko như xưa nữa, 1 phần về phía H, 1 phần do em cũng cảm thấy trong tính cách, quan niệm của H có nhiều khiếm khuyết, không được hoàn hảo như xưa nữa. Tuy vậy, sau đó, vào ngày 16/4 (sn e nên e nhớ), do tính cách còn trẻ con, thiếu suy nghĩ trong ứng xử, hành động nên ở lớp em đã xảy ra 1 vài vụ việc liên quan đến H. Em xin phép ko kể, vì chuyện buồn, ko muốn nhớ lại. Nhưng hôm đó H đã khóc rất nhìu, trên đường về em dỗ mãi ko nín.... Và em ngày càng quan tâm chăm sóc đến H và tâm sự vs H nhiều hơn. Em sẵn sàng làm tất cả mọi việc, dù là có ích cho H hay chỉ là để cho H vui. Mặc dù sau vụ việc, một số đứa trong lớp đã ghét H ra mặt, nhưng em vẫn luôn bên H.
Thực sự, ae sẽ có ng thắc mắc tại sao em chưa tỏ tình ?. Thứ nhất em thấy tình hình chưa được thuận lợi lắm, lại đang sắp thi đh, time không còn nhiều nên em định sẽ tính sau
Vì yêu H nhiều nên trong những lần đi chơi cùng nhau, em đã có những cử chỉ, hành động thân mật vượt quá giới hạn tình bạn....rất nhiều. Có lẽ H nể em, thường không có phản ứng nên em vẫn tiếp tục tái phạm với cường độ gia tăng.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà từ khi nhận kq thi đh đến h H tránh mặt em, dù em goi điện rủ đi chơi 3,4 lần cũng kiếm lí do thoái thác. Y!M, tin nhắn cũng chẳng liên lạc gì, trái ngược hẳn vs time trước đấy. Ban đầu em cũng ko bít lí do tại sao, hẹn từng thằng bạn thân trong lớp ra cafe, trà đá hỏi chuyện thì bọn nó bảo là do xa mặt cách lòng, tốt nhất là nên quên H đi.... Thật sự lúc đó em chỉ có cảm giác H không muốn gặp lại em nữa. Trong 1 lần gặp C (hôm trung thu vừa rồi), bạn học cùng cấp II, vs em, cũng học cùng vs H hiên thời và có quen biết H từ trước, thì em được biết lí do của chuyện này... Do H có dặn kĩ C ko được kể lại cho em nên nó ko nói hết, nhưng cũng đủ để em có thể đoán ra
H có bảo là ko ngờ em lại là người như vậy và còn nói còn nói "...thế mà bố mẹ t cứ khen nó ngoan mãi..." >< Ôi lạy chúa ! Nghe mà em chỉ muốn cắm đầu xuống cái hồ bên cạnh mà mất tích cho xong ....
H đã từng rất tin tưởng và thân thiết vs em. Có chuyện gì, dù lớn hay nhỏ H đều kể cho em và hỏi ý kiến em. Bố mẹ H cũng rất quý mến em.... Tuy vậy em thật không xứng đáng vs tất cả những điều đó....
Chắc có lẽ H giận em nhiều lắm, nhưng có lẽ thà H chửi mắng em 1 trận hay cho ăn 2 cái tát thì còn dễ chịu hơn là cứ bơ đi như thế này. Khoảng time này kéo dài đã hơn 1 tháng. Trước trung thu (lúc em chưa biết chuyện này) thì H đã hầu như ko nhắn tin vs em, nếu có cũng chỉ là có việc gì đó; và lần nói chuyện gần nhất là đợt lên trường lấy giấy trúng tuyển và phiếu điểm thì cũng chỉ được dăm ba câu hỏi thăm, không hẹn ngày gặp lại :( , mấy hôm trước có đi ngược chiều gặp nhau ngoài đường thì cũng chỉ gọi tên em và vẫy tay chào....hix
Em cũng vừa được biết là H có ny rồi
Có lẽ h đây em không còn hy vọng gì nữa, nhưng em vẫn muốn đến nhà xin lỗi H, dù sau này có thể ko bao h H muốn gặp em nữa. Tuy nhiên, C bảo nếu em làm vậy thì H sẽ biết ngay là C đã nói cho em, và điều này sẽ ảnh hưởng đến qh giữa 2 đứa trong time tới (4 năm đại học). Em thấy vì mình mà làm ảnh hưởng đến bạn như vậy thì rất không ổn, tuy nhiên em cũng không thể im lặng mãi như thế được. Dù có thể H không thật sự tốt vs em như nhiều thằng bạn nói nhưng dù sao thì em vẫn có lỗi vs H. Thiệt tình là 2 đêm nay em thao thức mãi ko ngủ được, sáng dậy lại bận nhiều việc nên suy nghĩ cũng không được minh mẫn cho lắm :(
Btw, khi đến xin lỗi H, em định sẽ tặng 1 bó hoa, và quà hand-made. Không hiểu tặng hoa mà không nhân dịp gì liệu có bình thường hok nhỉ ?
H là người đầu tiên mà em yêu, và dù sao em vẫn luôn yêu H. :( Mong cả nhà giúp em tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho em ...
Thiệt tình hiện nay em đang chịu một áp lực tâm lí rất lớn vì những lỗi lầm của mình. Em rất hối hận. Các bác đọc, thấy bức xúc mà có quăng tạ, ném gạch thì em cũng xin cúi đầu nhận hết :(
Để tránh dài dòng, em xin phép được kể lại câu chuyện của mình. Cách đây hơn 1 năm, tức là đầu năm lớp 12, em bắt đầu để ý một bạn trong lớp, tên là H. Thật ra H đã chuyển về lớp em từ năm lớp 11 và cùng lớp học thêm vs em, nhưng kì 1 em còn mải mê chơi game, kì 2 thì tập trung học hành cẩn thận nên cũng không quan tâm nhìu, chỉ gọi là để ý hơn mức bt một chút thôi :)
Bọn em đã trở thành bạn thân của nhau chỉ trong 1 time ngắn, ngắn hơn mong đợi. Em cho rằng chỉ là do em tiếp cận theo kiểu vui vẻ, hài hước, quan tâm vừa phải, và nhất là do...may mắn. Khách quan mà nói, H rất xinh đẹp, thông minh, tính tình khá trẻ con, cá tính, giọng nói thì ngọt ngào và nụ cười thì rạng rỡ .... Thiệt tình mà nói, chưa bao h em kết ai mà kết từ đầu đến cuối như vậy
Btw, H còn rất thích bắn cf ^^. Từ hồi bắt đầu thân vs nhau, H và em thường xuyên rủ nhau đi chơi, và tình bạn ngày càng trở nên thân thiết hơn. :)
Trong khoảng time Hp nhất, bọn em luôn bên nhau. Sáng cùng đi học, chiều cùng học thêm, or cùng đi chơi, tối thì gọi điện hỏi han trao đổi các kiểu, vui buồn luôn có nhau. Em còn học thêm anh ở nhà H, và hay sang nhà H học cùng toán, hoá. Nhiều lúc em cảm thấy chưa bao h, hoặc không bao h có ai thân thiết vs em đến như vậy, và em cũng chưa quan tâm đến ai nhìu như vậy... Và 9 tháng đầu êm đềm, tươi đẹp đã trôi qua nhanh chóng....:(
Trong tg sau, từ giữa tháng 3 trở đi, qh giữa bọn em nhiều khi nóng lạnh thất thường, ko như xưa nữa, 1 phần về phía H, 1 phần do em cũng cảm thấy trong tính cách, quan niệm của H có nhiều khiếm khuyết, không được hoàn hảo như xưa nữa. Tuy vậy, sau đó, vào ngày 16/4 (sn e nên e nhớ), do tính cách còn trẻ con, thiếu suy nghĩ trong ứng xử, hành động nên ở lớp em đã xảy ra 1 vài vụ việc liên quan đến H. Em xin phép ko kể, vì chuyện buồn, ko muốn nhớ lại. Nhưng hôm đó H đã khóc rất nhìu, trên đường về em dỗ mãi ko nín.... Và em ngày càng quan tâm chăm sóc đến H và tâm sự vs H nhiều hơn. Em sẵn sàng làm tất cả mọi việc, dù là có ích cho H hay chỉ là để cho H vui. Mặc dù sau vụ việc, một số đứa trong lớp đã ghét H ra mặt, nhưng em vẫn luôn bên H.
Thực sự, ae sẽ có ng thắc mắc tại sao em chưa tỏ tình ?. Thứ nhất em thấy tình hình chưa được thuận lợi lắm, lại đang sắp thi đh, time không còn nhiều nên em định sẽ tính sau
Vì yêu H nhiều nên trong những lần đi chơi cùng nhau, em đã có những cử chỉ, hành động thân mật vượt quá giới hạn tình bạn....rất nhiều. Có lẽ H nể em, thường không có phản ứng nên em vẫn tiếp tục tái phạm với cường độ gia tăng.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà từ khi nhận kq thi đh đến h H tránh mặt em, dù em goi điện rủ đi chơi 3,4 lần cũng kiếm lí do thoái thác. Y!M, tin nhắn cũng chẳng liên lạc gì, trái ngược hẳn vs time trước đấy. Ban đầu em cũng ko bít lí do tại sao, hẹn từng thằng bạn thân trong lớp ra cafe, trà đá hỏi chuyện thì bọn nó bảo là do xa mặt cách lòng, tốt nhất là nên quên H đi.... Thật sự lúc đó em chỉ có cảm giác H không muốn gặp lại em nữa. Trong 1 lần gặp C (hôm trung thu vừa rồi), bạn học cùng cấp II, vs em, cũng học cùng vs H hiên thời và có quen biết H từ trước, thì em được biết lí do của chuyện này... Do H có dặn kĩ C ko được kể lại cho em nên nó ko nói hết, nhưng cũng đủ để em có thể đoán ra
H có bảo là ko ngờ em lại là người như vậy và còn nói còn nói "...thế mà bố mẹ t cứ khen nó ngoan mãi..." >< Ôi lạy chúa ! Nghe mà em chỉ muốn cắm đầu xuống cái hồ bên cạnh mà mất tích cho xong ....H đã từng rất tin tưởng và thân thiết vs em. Có chuyện gì, dù lớn hay nhỏ H đều kể cho em và hỏi ý kiến em. Bố mẹ H cũng rất quý mến em.... Tuy vậy em thật không xứng đáng vs tất cả những điều đó....
Chắc có lẽ H giận em nhiều lắm, nhưng có lẽ thà H chửi mắng em 1 trận hay cho ăn 2 cái tát thì còn dễ chịu hơn là cứ bơ đi như thế này. Khoảng time này kéo dài đã hơn 1 tháng. Trước trung thu (lúc em chưa biết chuyện này) thì H đã hầu như ko nhắn tin vs em, nếu có cũng chỉ là có việc gì đó; và lần nói chuyện gần nhất là đợt lên trường lấy giấy trúng tuyển và phiếu điểm thì cũng chỉ được dăm ba câu hỏi thăm, không hẹn ngày gặp lại :( , mấy hôm trước có đi ngược chiều gặp nhau ngoài đường thì cũng chỉ gọi tên em và vẫy tay chào....hix
Em cũng vừa được biết là H có ny rồi
Có lẽ h đây em không còn hy vọng gì nữa, nhưng em vẫn muốn đến nhà xin lỗi H, dù sau này có thể ko bao h H muốn gặp em nữa. Tuy nhiên, C bảo nếu em làm vậy thì H sẽ biết ngay là C đã nói cho em, và điều này sẽ ảnh hưởng đến qh giữa 2 đứa trong time tới (4 năm đại học). Em thấy vì mình mà làm ảnh hưởng đến bạn như vậy thì rất không ổn, tuy nhiên em cũng không thể im lặng mãi như thế được. Dù có thể H không thật sự tốt vs em như nhiều thằng bạn nói nhưng dù sao thì em vẫn có lỗi vs H. Thiệt tình là 2 đêm nay em thao thức mãi ko ngủ được, sáng dậy lại bận nhiều việc nên suy nghĩ cũng không được minh mẫn cho lắm :(Btw, khi đến xin lỗi H, em định sẽ tặng 1 bó hoa, và quà hand-made. Không hiểu tặng hoa mà không nhân dịp gì liệu có bình thường hok nhỉ ?
H là người đầu tiên mà em yêu, và dù sao em vẫn luôn yêu H. :( Mong cả nhà giúp em tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho em ...




mất tất cả lũ bạn 

Mình 18 còn chưa nắm tay con gái bao giờ. Còn mấy bạn trẻ cấp 2 cấp 3 đủ kiểu
