@_DarkAssassin_

Lúc nãy bạn nói lvl3, ăn xong bãi red (người đá, red, chim cò) rồi ra gank. Gank kiểu chào hỏi rồi về lên gươm truy tung.
- Dám chắc là lúc đó HP của bạn thấp, Q không trúng thì lảo đảo rồi về chứ cũng chẳng clean xong bãi bùa xanh (bùa xanh, 3 con sói, cóc).
- Về lên gươm truy tung (lvl3) và dữ lắm được 2 bình máu, tiếp tục ra clean bãi bùa xanh. Lúc này khoảng 50% máu, hết sm, trên đường ra gank thì E chay (tới lane bảo đảm không full - kệ đi). Phần gank tùy người, nói đến Tết cũng không hết. Trước lv6 - trên 50% HP, mình chắc mình vào giao tranh được thì ra giao tranh được (bất chấp Sp, top cc, hay mid bdmg - vì 1 cb cũng không làm mình chết được). Nhưng không lấy được huyết, mình thọt (do mình kém - không đánh đồng tất cả).
Theo VKKL, rừng bên kia đến đâu mình theo đến đó, lên được sách quỷ + Thủy kiếm, mình mới chuyển qua gươm truy tung. Bảo đảm thu nhập, theo kịp thời đại, vẫn có thể làm công tác xã hội, chuyển đổi khoa học công nghệ từ VKKL sang GTT cũng không muộn.
Chuyện lvl5 ăn red tốn 10% máu, nó đi khá xa câu chuyện rồi. Gúc lại trong khoản hết bải bùa đỏ, gank hoặc về up rựa, claen bùa xanh rồi gank.
J4 ngang hàng mình đánh không lại thật, Lee Sin ngang hàng thì chưa chắc solo không lại.
Cướp, mình chỉ biết sm ưu tiên lên quái bùa lợi, và đa phần sm trước hoặc trong giai đoạn đánh quái. Cố ý sm để hạ mình thì tính khác, ăn 1 cb, thua về thế, bị sm. Chết hay không thì còn tùy (mà ăn hết nhiêu đó chắc tui chớt

).