Than phát cho đõ nản..
Nhiều khi thắc mắc là lúc chơi, cái đầu của 1 số thằng nó có hoạt động không nhỉ hay nó chết não cmnl?
- Phút 40, nhà lính mid đich mới vỡ, 3r ra, team ta 2 rồng lửa team bạn 1 rồng đất. 2 bên gầm ghè nhau ở 3r. Đột nhiên thiên tài jungler Lee sin phát hiện 1 lượng lớn cs ở bot, anh thản nhiên xuống farm... kết quả đối phương tràn vào 3r, thêm thiên tài Riven quyết không lùi bước, chẳng hề ngại khó, tốc biến cướp 3r trong lòng 5 người. Tất nhiên k có trừng phạt nên anh nát xác, team bạn 4 đánh 5 có 3r đẩy bung nhà.
- Trận khác, Team ta quét dơ team địch phút 21, còn Ekko bỏ chạy, thay vì 3r, trụ, 3 thiên tài rừng, top, sp quyết tâm đuổi cho kỳ đc 1 trong nhưng thằng khó bắt nhất lol, kết quả, ekko câu đc đến khi team nó ra, bắt ngược chết sp, Nidalee (lại "lee") thấp máu phải về, team bạn ăn 3r dễ dàng.
2 trận đều là rank. Tụt cmn xuống Plat V.
Nhiều khi chỉ cần suy nghĩ logic 1 tý thôi mà, sao nhiều đứa nó chỉ để cái não đó chờ ung thư nhỉ