- 27/1/09
- 19,633
- 3,975
Thua trận thứ 2.
Thua một cách đau đớn, ức chế. May cuối trận được 4 cái vinh danh, 2 từ đồng đội, 2 từ đối thủ. An ủi phần nào. :(
Bạn Yi vét máng được penta, rồi khúc sau ảo tưởng, cứ nhằm leona nó đánh, ôi cuộc đời, để con Ashe ở ngoài đứng bắn chơi vậy đó. 3 đứa kia chửi quá trời, nó bảo chửi nữa đi, tao penta tụi bây ngu bla bla, chửi nữa anh cho team ăn hành (?), mình thì năn nỉ nó như con nít, nhẹ nhành dịu dàng bảo ẻm đi đẩy trụ, tung hô nó lên, chứ sợ nó afk. Quét sạch thì ảnh đi đánh lính, team cb thì đi đánh quái rừng, đợi gần hết vô vét.
Mong sau này bên kia, ban mẹ Yi cho mình nhờ, không chụp mũ chứ thấy đứa nào chọn Yi là mình sợ phát khiếp.
Mình chắc không đánh rank nữa, thua 2 trận rồi, thua 2 trận mà lí do đâu đâu. Hôm qua tới giờ chưa ăn nổi IP từ trận thắng đầu tiên. Ăn ở hiền lành, đẹp trai dịu dàng mà toàn gặp troll không
![]()
team ko AD tay dài

nói chung muốn win thì bớt than thở, tập trung đánh, cố gánh team dù có thọt chứ đừng hy vọng vào bọn nó
.


, trong khi mình hành thằng yasou bên kia nát như tương và cuối trận mình 8-3-12 mà chúng nó vẫn chửi con lissandra phá game 




