[LOL GVN TEAM HOUSE]Feed bất kể hay dở, Rage quit không cần biết thắng thua, AFK mỗi khi anh thích !

Status
Không mở trả lời sau này.
thua mấy trận liên tục thì rớt được từ KC xuống Bk vậy bác, đang ức chế lũ ngu học garena vào auto afk cho xuống vàng luôn
 
mấy ngày x2 x3 tụ tập trẻ trâu thì mấy ông vào rank làm gì ? VÔ normal mà đánh
 
vào rank đánh thắng hay thua thì ip đều nhiều hơn, mình đánh thắng thua mình ko quan trọng , vì thực sự mình chơi 4-5 cái acc, cho vui là chính , nhưng cái thể loại vào game ăn 1 mạng chat all chửi , chết 1 mạng thì chửi team.

ko muốn post lịch sử hôm nay , 10 ván liền sp thua 10 ván, vào game mình ko hề chửi 1 câu nào mà nó vẫn đè đầu mình ra chửi lây , đm nó chứ , tức cái bọn cứ tí là bố mày thế này thế nọ. Team bên kia cũng thế, win thì chat all chửi tè le, thua thì cũng chat all nào là bên tao có thằng gà thôi , vkl các bạn trẻ , đúng là mọi khi ko có gặp, hôm nay ở đâu trại nào xã ra 1 đống .
 
đang leo rank lại với poppy :(, 1 trận win 10 điểm, thua 26 điểm :((
 
Nếu thua nhiều (khoảng 3-4 trận liên tiếp, mất khoảng 50 điểm) thì đừng chơi nữa, hoặc chuyển qua acc khác chơi.

Nếu chỉ có 1 acc, càng thua mà càng chơi thì chỉ càng cay cú -> càng thua. Mấy hôm sau nghĩ lại thấy thế cũng chẳng để làm gì: vừa mất điểm, vừa bực mình. Mà mình chơi thì mục đích đầu tiên là để vui vẻ thì cũng không đạt được.

Kinh nghiệm của mình là thua nhiều + ức chế thì nghỉ. Mình cũng như bạn "Kinh Hoàng", chơi nhiều acc, nên thua thì nhảy qua acc khác (oánh với máy test tướng free cũng khá thú vị), ko bjo để mấy thằng troll+gato+trẻ trâu đó lấy đi niềm vui của mình bằng cách làm mình bực mình.

Rớt một tier (từ KC5 -> BK2) thì cũng hơi đau và cay cú đó. Nhưng bạn mà chơi tiếp thì chỉ càng thua + càng bực mình thôi. Chả việc gì phải thế. Đừng để mấy thằng troll+gato lấy đi niềm vui của mình.

"Success is the ability to walk from failure through failure without losing your enthusiasm." :3cool_embarrassed:
 
Chỉnh sửa cuối:
vào rank đánh thắng hay thua thì ip đều nhiều hơn, mình đánh thắng thua mình ko quan trọng , vì thực sự mình chơi 4-5 cái acc, cho vui là chính , nhưng cái thể loại vào game ăn 1 mạng chat all chửi , chết 1 mạng thì chửi team.

ko muốn post lịch sử hôm nay , 10 ván liền sp thua 10 ván, vào game mình ko hề chửi 1 câu nào mà nó vẫn đè đầu mình ra chửi lây , đm nó chứ , tức cái bọn cứ tí là bố mày thế này thế nọ. Team bên kia cũng thế, win thì chat all chửi tè le, thua thì cũng chat all nào là bên tao có thằng gà thôi , vkl các bạn trẻ , đúng là mọi khi ko có gặp, hôm nay ở đâu trại nào xã ra 1 đống .

làm như mình này, lập hẳn 1 acc, troll xuống đồng 5 , đánh acc chính thua nhiều vào acc phụ xả stress, vui cực :">

có điều acc phụ xả stress nhiều quá lên bạc 2 mất rồi =))
 
Troll là sao ngày nào em cũng pick poppy troll team rank lên vèo vèo các bác cứ quan niệm =))
 
gặp team feed quit afk cỡ 2 3 thằng liên tục đi rồi hiểu troll là sao
 
Bác nào kéo em lên Vàng với có 2 bậc thôi mà cảm giác nó xa xa kiểu gì :8cool_cry:
 
làm như mình này, lập hẳn 1 acc, troll xuống đồng 5 , đánh acc chính thua nhiều vào acc phụ xả stress, vui cực :">

có điều acc phụ xả stress nhiều quá lên bạc 2 mất rồi =))

mình có 5 acc phụ, lên bk5 hết r, mình ko muốn troll vì thấy thắng thua ko wan trọng mà , cái chính là thái độ của trẻ trâu chán quá, vào đánh b`t` thua có ai nói gì đâu , cứ chửi um cả lên . Vào troll lại ng ta chả để làm gì, thế lại ức chế vì đi làm chuyện mà mình ko thích , rồi cái rank sẽ đi về đâu , căn bản là acc phụ troll cũng là 1 game , mà game thì vui , chứ ko fải game là để ăn thua .
 
Nản cả buổi tối nay, thắng = thua, điểm chả thay đổi, vẫn loanh quanh vàng 4 :6cool_sure:
 
:2cool_confident: lên 30 thì tự đánh đi! Kéo gì pa! Thắng hay thua cũng lên mà!
 
đang từ bạch kim mà down xuống vàng thì có đc tính là lính mới ko mấy bác hay vẫn là kỳ cựu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top