Tôi sẽ không bao giờ chơi cùng team 1 đứa con gái nữa, một nỗi xúc phạm, lần đầu chơi cùng ừ thì chấp nhận e nó tập chơi cho qua, lần 2 sau gần 1 tháng chơi cùng, bà má nguyễn y vân, thu thập thêm mấy thằng lv 30 mà đánh như lũ mới lv 5-6 vậy(lux lv 30 mà E thằng yasuo không thấy hụt máu). Muốn khóc![]()
Gái gú ko phải đứa nào cũng rảnh ngồi suốt ngày như mình, đầu óc nó cũng ko để chỗ game, nó ko ngồi coi replay như mình. Loại đó có nhưng rất hiếm gặp
Nói chung đánh với gái thì xác định gánh, chơi đừng nóng. Ko phải ga-lăng anh hùng gì nhưng mà lẽ ra trước khi đánh nên biết team mình có những thành phần nào, trình ra sao mà lo liệu chuẩn bị tinh thần hay pick sẵn tướng tủ phòng thân.
, nói chung mình đánh với gái thì chốt mấy con sát thủ đầu mưng mủ tướng tủ đi, ko phải gánh giếc gì mà đơn giản là mình giết team địch dell cần nó, còn lớ ngớ là nó bóp luôn chứ đừng nói giết 







