xhantinhyeux
T.E.T.Я.I.S
- 21/2/09
- 500
- 6
quen 4 năm rồi mà chưa cưới hay chưa gì thì ko lâu nữa champion yêu thích của bạn sẽ là alistair nhé![]()
cõ lẽ nào 
nchung là e vs nó qua lại nhà nhau nhiều, hầu như ngày nào cũng qua lại. bố mẹ 2 bên đều biết
nhiều lúc ngồi đọc đc mấy cái trên mạng kiểu gấu nó đi ngủ vs thằng # mà mình k biết gì cũng thấy lo lo
đời chả biết đâu mà lần :v- - - Updated - - -
bác nói chuẩn vãiĐảm bảo nghĩ đến chia tay thì bạn sẽ tiếc năm tháng yêu nhau, với lại ngại quen người mới vì phải bắt đầu lại nhiều thứ từ đầu, đặc biệt nếu 2 gia đình quen biết nhau thì càng khó chia tay hơn nữa.
4 năm mình cũng có 1 mốc khủng hoảng y như bạn, may mà vượt qua rồi.![]()
lúc nào ctay lại thấy thế éo nào ý. mà lâu quá k tán gái cảm giác nó cứ nản nản 
- - - Updated - - -
thực ra trc đây thì e lăng nhăng vcd. 2 năm trở lại đây tự dưng đổi tính k lăng nhăng nữaGặp nhau nhiều quá thì thế thôi. Khoảng 1 tuần ko gặp lại như thằng tự kỷ ngay giờ ấy mà. Cứ "bình thường như cân đường hộp sữa" thì ko có gì phải xoắn. Lúc nào ẻm "này nọ" -- mình thấy "có vẻ căng" thì lẩn đi chỗ khác; cơ mà cái này phải ngày từ đầu. Bjo 4 năm rồi, ẻm quen thói "làm càn" rồi thì hơi bị khổ (cái này mình thấy 10 em thì đến 9 em mắc phải).
Mình luôn suy nghĩ tích cực/ko lăng quang/ko tệ nạn/... thì chả việc gì phải xoắn. Mọi việc của mình đều ổn (gia đình/học hành/công việc/tiền nong/...) thì tự nhiên em nó cũng sẽ ổn thôi -> nếu mình có vấn đề thì giải quyết vấn đề cảu mình trước đã. Còn mình đã "chuẩn ko cần chỉnh" như thế rồi mà em nó vẫn "xoắn" thì hãy tính.
))vấn đề k phải nó kăng hay k mà mình cảm thấy bực vs cái tính đấy của nó. kiểu như cho những hành động của nó thì là đúng, của ng # thì là sai ý. trong khi cả 2 đều làm nh~ việc nthế. rồi 1 số chuyện link tink nữa. nh` lúc cảm thấy mệt mỏi lắm. dạo này đang thất nghiệp treo mõm ở nhà nữa
trc sang TQ làm cho nhà chị, 2 lần mỗi lần 6 tháng e nó cũng đợi. mà nhà mình thì thuộc dạng ngèo nên chắc chắn k phải e nó bám vì tiền
) cách đây 1 năm ham chơi còn làm bay mất con xe máy nữa :( đợt này sang làm thì k làm đc visa 6 tháng kia. thế là đi 2 tháng fải về. thế là chả có đồng mẹ nào. chán đời thật

. Lết ra cũng ăn vài phát đạn.
)), build AD cũng đc nhưng ko recommend lắm

