Trollolol
T.E.T.Я.I.S
- 21/7/14
- 508
- 17
Giờ nhiều thể loại bác học liên minh ghê vc, đã lên đến kc 2,1 rồi mà vẫn éo có kiến thức về tướng. Mình lấy Poppy full sát thương đang xanh nó đi afk vì Poppy lên đồ sát thương thì chút cũng thuado không có ai tank lao vào combat giết được ai
.
Ở ngoài game thì không nói làm gì, chứ đã "bác học" lúc chơi (in-game) thì éo bjo chơi hay được, muốn chơi game hay thì phải có tinh thần này: xD
==================================================================
English Lyrics: http://www.azlyrics.com/lyrics/ashleesimpson/outtamyheadayyaya.html
==================================================================
Đó là tất cả những gì "you" mún nói? (cái gì? cái gì?) "you" đang làm phiền "I" không phải kiểu (nhìm mồm "you" chuyển động kìa). Nhưng "I" sẽ không "catch" được bất cứ từ nào "you" nói (tạnh ngay). "I" cần "you" biến đi.
Và tất cả những gì "I" nghe là "ay ya ya ya ya...". "You" lắm mồm quá. "I" thậm chí chẳng nghe được mình đang nói gì. "You" đang làm đầu "I" rối tung -- "you" đang ở trong đầu "I". Cút ra khỏỉ đầu "I" ngay...



Chỉnh sửa cuối:
do không có ai tank lao vào combat giết được ai 
thánh băng giá
, chắc vì sợ mọi người phát giác nên cu cậu éo dám bật auto né nhưng nhìn cái kiểu spam skill biết ngay tool, ngoài việc xả skill tỷ lệ trúng cao, biết cách xả skill những mục tiêu gần + ít máu nhất, nó còn spam hơi bị ngu, ai đời xe rác ulti mình đứng ngay sát cái tầm ulti của nó, xả 1 lần ko tới, tưởng cậu sẽ thôi thế mà xả liền lun 2 quả tiếp theo vô chỗ cũ, cơ mà team tạ vãi, team nó full ap mà team mình các ông tank cứ lên theo sách vở gần 300 giáp, vô combat bốc hơi nhanh khủng khiếp 

, thậm chí nó đang đuổi đánh xả skill thằng ở phía mid, bật ulti lên lại thả skill ở phía bot để kết liễu mình
,
mình đứng CTRL+4 xong chạy về 