Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Con ngựa này biết nói chuyện nữa là chả khác gì Jolly Jumper trong Lucky Luke.
Phim này theo cá nhân xịt là đúng. Cả phim có mỗi đoạn cuối là tạm được, còn lại không có cảnh nào có thể xem là hoành tráng. Nội dung khá lê thê, sự xen ngang của thằng nhóc với lão tonto già làm ngắt mạch chuyện, nhiều đoạn quá vô lý như cảnh mưa tên ầm ầm mà tonto với tên kia không dính cái nào, bọn da đỏ thì đông như kiến mà nhào vào ko giết được ai cả, đoạn thằng main ném dây kéo cái súng rồi mà thằng bắn vẫn bắn ầm ầm, quay súng nhiệt tình, lão tù trưởng da đỏ cho thằng main vào nc thoải mái, kể lể chân tình cuối cùng lại đen ra giết, cứ như cố cho các chi tiết tưng tửng vào gây hài. Tính cách thằng main thì không ra sao, cố xây dựng thành một con người của công lý, mà lúc cần thì bỏ thằng da đỏ lại cho chết, xong nghĩ lại thấy nó có thể dẫn mình đến đầu nguồn con sông, lại cứu...
Nói chung, phim như hạch! Xịt là đúng. Nếu mang so với Cướp biển thì thua xa.
đúng, Depp đóng mấy vai đó rất hợp. Hoặc như trong Ed Wood ấy.Depp thì phong cách chủ đạo là điên điên khùng khùng, lão mà không thích chắc cho vàng cũng chả đóng, bữa ngồi xem the tourist, thấy đóng tỉnh quá, chán gần chết
cái ấy thì lại ko phải phong cách làm nên tên tuổi của Depp, xem mấy phim kiểu đó chán òm.Phim này 6/10 cũng còn là cao. Phim nhảm bỏ mẹ. Ngoại trừ cái phục trang với dựng cảnh khá thì ko có con mẹ gì đáng coi. Thg cha Johnny Depp vẫn lấy cái kiểu điên điên khùng khùng của thằng Jack Sparrow qua. Mà nói thiệt là cái ông này nên đóng lại dạng nghiêm túc, mặt lạnh kiểu John Dillinger đi cho rồi.

Con ngựa này biết nói chuyện nữa là chả khác gì Jolly Jumper trong Lucky Luke.
Phim này theo cá nhân xịt là đúng. Cả phim có mỗi đoạn cuối là tạm được, còn lại không có cảnh nào có thể xem là hoành tráng. Nội dung khá lê thê, sự xen ngang của thằng nhóc với lão tonto già làm ngắt mạch chuyện, nhiều đoạn quá vô lý như cảnh mưa tên ầm ầm mà tonto với tên kia không dính cái nào, bọn da đỏ thì đông như kiến mà nhào vào ko giết được ai cả, đoạn thằng main ném dây kéo cái súng rồi mà thằng bắn vẫn bắn ầm ầm, quay súng nhiệt tình, lão tù trưởng da đỏ cho thằng main vào nc thoải mái, kể lể chân tình cuối cùng lại đen ra giết, cứ như cố cho các chi tiết tưng tửng vào gây hài. Tính cách thằng main thì không ra sao, cố xây dựng thành một con người của công lý, mà lúc cần thì bỏ thằng da đỏ lại cho chết, xong nghĩ lại thấy nó có thể dẫn mình đến đầu nguồn con sông, lại cứu...
Nói chung, phim như hạch! Xịt là đúng. Nếu mang so với Cướp biển thì thua xa.

ah tiện hỏi luôn cái , hồi nhỏ coi phim của ông deep đóng vai bán ma túy trùm luôn , sau rồi đi ở tù ước con gái 1 lần đến thăm mà ở rục xương con ổng cũng chả đến thăm , phim chuyển thể có thật thì phải , ai biết tên phim ko , để kéo về xem lại , mình thấy phim này ổng đóng rất có thần![]()
,tính drop phim này nhưng giờ chắc phải kéo xem thử,hồi trước coi 3 musket cũng vì top 10 của ổng và thấy phim cũng ko tệ tí nào.Phim này 6/10 cũng còn là cao. Phim nhảm bỏ mẹ. Ngoại trừ cái phục trang với dựng cảnh khá thì ko có con mẹ gì đáng coi. Thg cha Johnny Depp vẫn lấy cái kiểu điên điên khùng khùng của thằng Jack Sparrow qua. Mà nói thiệt là cái ông này nên đóng lại dạng nghiêm túc, mặt lạnh kiểu John Dillinger đi cho rồi.
Thì bạn cứ google hoặc IMDB tên Johnny Depp + 1 vài cái keyword như "Drug dealer", "drug lord" ...


...