Aoi
Donkey Kong
- 21/5/05
- 373
- 1
Ko thấy topic, phim này mới xứng là bom tấn 2011 của Tàu, sao nhiều như rươi, đánh đấm kỹ xảo đc, nội dung ok, ko phải như thể loại Thanh Xà, Bạch Xà.
3d được đánh giá là ảo tung chảo nhưng ko được xem, HD cũng đc rồi.
Copy đâu đó:
Lấy bối cảnh thời nhà Minh (1368 - 1644), nhân vật chính của Long Môn Phi Giáp là Triệu Hoài An (Lý Liên Kiệt) - người anh hùng võ hiệp luôn chống lại những tên quan tham ô. Chuyện phim bắt đầu từ người tì nữ bỏ trốn (Phạm Hiểu Huyên) có thể mang trong mình long chủng hoàng đế. Vạn Vạn quý phi sai thủ lĩnh đại nội mật thám Vũ Hoa Điền (Trần Khôn) đi truy lùng người tì nữ để tiêu diệt cốt nhục trong bụng cô. Tuy nhiên, Lăng Nhạn Thu (Châu Tấn), một nữ hiệp giang hồ đã giả danh là người hùng Triệu Hoài An, ra tay cứu và đưa người tì nữ bỏ trốn tới Long Môn - một vùng sa mạc rộng lớn, khắc nghiệt.
Đánh giá cá nhân:
Phải nói là hơn mấy phim chưởng Tàu xem gần đây nhiều lắm. Cùng đạo diễn với Địch Nhân Kiệt thì phải nhưng tiến bộ rất nhiều. Dù chưa đạt đến đẳng cấp khá nghệ thuật như Phi Đao Môn nhưng giải trí có khi còn hơn. Đặc biệt là nhân vật và phong cách gây ra một cảm giác rất "chưởng". Như vào quán rượu nói phật ý là chiến luôn, hay cao thủ giang hồ thay trời hành đạo giết tham quan, hắc điếm thịt người.....v...v... cổ điển nhưng chất. Nhân vật đa dạng, đáng nhớ, đặc biệt là 2 vai của Trần Khôn, vai thái giám thể hiện sự tàn độc, vô đối, khá giống Đông Phương Bất Bại dù ko gay mấy.
Cái đáng kể nhất chắc là style đánh nhau, rất phong phú, mỗi thằng 1 kiểu. Từ vật, phi tiêu, song kiếm, đại đao, cung, roi đến chakram (:, tơ, kiếm thường cũng có vài kiểu khác nhau.
Nội dung phải nói vẫn còn bất hợp lý, nhưng tình tiết nói chung đều có nguyên nhân và đôi chút bất ngờ. Giá trị giải trí cao, sao nhiều, diễn xuất ổn là quá khá rồi.
3d được đánh giá là ảo tung chảo nhưng ko được xem, HD cũng đc rồi.
Copy đâu đó:
Lấy bối cảnh thời nhà Minh (1368 - 1644), nhân vật chính của Long Môn Phi Giáp là Triệu Hoài An (Lý Liên Kiệt) - người anh hùng võ hiệp luôn chống lại những tên quan tham ô. Chuyện phim bắt đầu từ người tì nữ bỏ trốn (Phạm Hiểu Huyên) có thể mang trong mình long chủng hoàng đế. Vạn Vạn quý phi sai thủ lĩnh đại nội mật thám Vũ Hoa Điền (Trần Khôn) đi truy lùng người tì nữ để tiêu diệt cốt nhục trong bụng cô. Tuy nhiên, Lăng Nhạn Thu (Châu Tấn), một nữ hiệp giang hồ đã giả danh là người hùng Triệu Hoài An, ra tay cứu và đưa người tì nữ bỏ trốn tới Long Môn - một vùng sa mạc rộng lớn, khắc nghiệt.
Đánh giá cá nhân:
Phải nói là hơn mấy phim chưởng Tàu xem gần đây nhiều lắm. Cùng đạo diễn với Địch Nhân Kiệt thì phải nhưng tiến bộ rất nhiều. Dù chưa đạt đến đẳng cấp khá nghệ thuật như Phi Đao Môn nhưng giải trí có khi còn hơn. Đặc biệt là nhân vật và phong cách gây ra một cảm giác rất "chưởng". Như vào quán rượu nói phật ý là chiến luôn, hay cao thủ giang hồ thay trời hành đạo giết tham quan, hắc điếm thịt người.....v...v... cổ điển nhưng chất. Nhân vật đa dạng, đáng nhớ, đặc biệt là 2 vai của Trần Khôn, vai thái giám thể hiện sự tàn độc, vô đối, khá giống Đông Phương Bất Bại dù ko gay mấy.
Cái đáng kể nhất chắc là style đánh nhau, rất phong phú, mỗi thằng 1 kiểu. Từ vật, phi tiêu, song kiếm, đại đao, cung, roi đến chakram (:, tơ, kiếm thường cũng có vài kiểu khác nhau.
Nội dung phải nói vẫn còn bất hợp lý, nhưng tình tiết nói chung đều có nguyên nhân và đôi chút bất ngờ. Giá trị giải trí cao, sao nhiều, diễn xuất ổn là quá khá rồi.
Chỉnh sửa cuối:
phải bác vệ ko?
.
,anh Khôn bá đạo thật


