- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Các bạn nghĩ sao về việc hết lòng vì bạn bè nếu những người đó không để ý hoặc không đáp lại như mình mong muốn?
Liệu có phải họ đang lợi dụng mình? Hay họ chỉ hơi vô tâm chút xíu và đang vô tình lợi dụng sự tốt bụng của mình mà không hề hay biết?
Nếu kể công thì dễ bị mang tiếng.......:(
Vậy phải làm sao?
Nói ra cho họ biết?
Chờ đợi đến khi họ nhận ra?
Hay chấp nhận vì tính họ là vậy?(Một trong số họ cũng tâm sự với tớ là tính cô ấy hơi vô tâm và lười biếng cho nên đôi khi không hiểu được tớ cũng như những gì mà tớ đã làm cho cô ấy nó mất nhiều công sức và ý nghĩa như thế nào)
Hay cứ tuân theo nguyên tắc "hết mình vì người khác mà không cần báo đáp"?
Liệu có phải họ đang lợi dụng mình? Hay họ chỉ hơi vô tâm chút xíu và đang vô tình lợi dụng sự tốt bụng của mình mà không hề hay biết?
Nếu kể công thì dễ bị mang tiếng.......:(
Vậy phải làm sao?
Nói ra cho họ biết?
Chờ đợi đến khi họ nhận ra?
Hay chấp nhận vì tính họ là vậy?(Một trong số họ cũng tâm sự với tớ là tính cô ấy hơi vô tâm và lười biếng cho nên đôi khi không hiểu được tớ cũng như những gì mà tớ đã làm cho cô ấy nó mất nhiều công sức và ý nghĩa như thế nào)
Hay cứ tuân theo nguyên tắc "hết mình vì người khác mà không cần báo đáp"?

.