Lớp em muốn giữ thầy lại! Thầy ơi đừng đi!...

Dorae.Mun

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
9/11/11
Bài viết
243
Reaction score
639
ĐƠN XIN GIỮ LẠI THẦY CHỦ NHIỆM
Kính gửi Ban Giám Hiệu trường THPT Đông Thái
Chúng em la: Tập thể lớp 10a4
Chúng em viết đơn này là vì muốn giữ thầy chủ nhiệm của lớp chúng em là thầy Trần Đức Đỉnh
Lý do: Thầy là người thầy duy nhất trong năm cấp 3 có thể dìu dắt chúng em; không thể nói theo mặt tình cảm; vì Thầy giúp chúng em học tập tốt hơn; chúng em dám chắc rằng các thầy cô khác sẽ không thể nào được như thầy; Thầy không như các thầy cô khác, không bao giờ mắng chúng em, giận dữ, tính cách khắc nghiệt ; thầy dùng kinh nghiệm đời của mình để làm chúng em hiểu ra rất nhiều thứ, thầy dùng chính tình yêu của mình đề làm chúng em biết lỗi của mình, biết cố gắn hơn, thầy như người bố của chúng em vậy! Thầy còn là người cho chúng em niềm vui; là chủ đề niềm vui của chúng em, bao kỷ niệm học trò vô cùng hạnh phúc.
boodinh.png
Thầy ơi, tuổi học trò của chúng em còn bao nhiêu năm? Dù Thầy chủ nhiệm của chúng em có đi nhưng lòng vẫn không có một thầy cô nào có thể thay thế "Bố Đỉnh" của chúng em. Mặc dù trong nửa học kỳ này, "bố" hay đi công tác, nhưng chúng em không giận bố, chúng em biết rằng bố Đỉnh sẽ luôn hoàn thành để về với "bầy trẻ thơ" lớp 10a4 này. Bố ơi, chúng con không muốn bố đi, bố là người thầy, là người cha, dù thế nào cũng không ai thay thế được, chúng con có thể làm bất cứ điều gì để bố luôn bên cạnh chúng con!
Tuổi học trò là không có gì thay thế được, bố Đỉnh là người duy nhất giúp chúng con tạo nên một tuổi học trò đẹp đẽ nhất, dù mỗi lần công tác, chúng em luôn chờ bố về, nhưng chúng em luôn nhận được sự giúp đỡ âm thầm của bố, bọn em trưởng thành, đã trưởng thành rất nhiều!
Mong BGH giúp cho chúng em giữ lại người bố này, người tạo nên tuổi học trò tươi đẹp của chúng em!

hôm nay bố Đỉnh của em tới lớp rồi nói lời tạm biệt với lớp vì chuyển đi dạy cho lớp 12, cả lớp cứ trầm xuống, các bạn nữ thì khóc thút thít, đứa nào đứa nấy mắt đỏ hoe, dù bố kể nhiều chuyện cho chúng em nghe, lớp thấy tự dưng có sự buồn đâu đây, thiếu vắng điều gì đó! Chúng em không muốn bố đi, nếu muốn thì Ban Giám Hiệu cử giáo viên khác dạy cũng đc, dạy riết rồi cũng giỏi như Bố Đỉnh của tụi em thôi, đâu phải một năm một giờ mà giỏi như bố?, cớ gì phải cử bố Đỉnh đi? :((:((
Anh chị đọc bài này giúp em nghĩ cao kiến gì giữ bố lại với, lớp 10a4 chúng em không muốn bố đi tí nào!em viết bài trên định in ra rồi đưa cho nhà trường, nhưng sợ sợ thế nào ấy, không khí sinh hoạt lớp sáng nay nó tĩnh thế nào ấy, ngay cả các bạn nam trong lớp mắt còn rưng rưng, cố gắn giữ lấy nụ cười! Anh chị giúp em giữ lại được bố 10a4 tụi em cảm ơn rất nhiều! :) Người có thể giúp chỉ có cao kiến của anh chị thôi! :(( :((
 
Làm đơn gửi thẳng lên Sở GD đi :|.
 
Viết đơn cả lớp kí tên gửi ban giám hiệu ;).Nhưng trước hết phải hỏi ý kiến của chính thầy Đỉnh đấy đã xem thầy nghĩ thế nào.
Thông thường viết đơn xin đổi giáo viên khác thì còn lo hậu quả, chứ viết đơn xin giữ lại giáo viên thì ko khó.Vì chỉ huy động trong trường chứ có phải sang trường khác đâu mà sợ.Thầy cô giáo ở BGH cũng ko phải là ko biết gì ;)
 
em sợ lắm huhu! nhỡ thất bại thì chắc cả lớp chỉ biết ngồi khóc thôi! thầy Đỉnh cũng không muốn đi cho lắm nhưng tại trường điều đi! :(( . Mai học bù cả lớp em đem đơn ra ký nhưng cơ hội thất bại cũng cao ; lớp em cũng mềm lòng vì rất dễ bị khuyên nhủ!:(( nhỡ cách đó không được thì phải làm sao? Em không muốn bố đi đâu!
 
"Ko có cuộc vui nào ko tàn",vấn đề gì cũng có 2 mặt của nó bạn ah. Bạn cứ cố gắng làm theo điều bạn trên nói đi, nếu ko dc thì bạn cũng đã cố gắng hết sức, sau này nó vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp và là 1 thành công của lớp bạn trên con dg đời.
 
lúc trước học ông thầy dạy văn tên Cụ, dạy được nửa năm thì thầy chuyển qua trường khác làm hiệu phó, hôm thầy dạy tiết cuối, ổng vừa khóc vừa nói: "Tui xin ở lại dạy mấy em hết hk này mà người ta ko cho". Còn lớp ổng thì khóc lóc um sùm...=((

Giờ thầy lên Hiệu Trưởng rồi, nghe đâu gốc cũng bự, em út gì cũng NTDũng :|
 
em sợ lắm huhu! nhỡ thất bại thì chắc cả lớp chỉ biết ngồi khóc thôi! thầy Đỉnh cũng không muốn đi cho lắm nhưng tại trường điều đi! . Mai học bù cả lớp em đem đơn ra ký nhưng cơ hội thất bại cũng cao ; lớp em cũng mềm lòng vì rất dễ bị khuyên nhủ! nhỡ cách đó không được thì phải làm sao? Em không muốn bố đi đâu!
Thế em chưa làm thì sao biết được là sẽ thất bại.
Nếu thất bại thì nhà trường và thầy sẽ có cách và lí do nói để bọn em hiểu.Thà như thế còn hơn là ko biết gì đúng ko ?
Thử xem ;)
 
Sao tự nhiên lại chuyển nhỉ :| BGH điên à ?

Theo tôi nghĩ bạn nên nộp đơn lên BGH để xin được thầy tiếp tục dạy tiếp. Nếu ko được thì xin BGH giúp đỡ để năm 11 ,12 sẽ tiếp tục để thầy CN. Theo tôi nghĩ chuyển 1 người bất tử vậy thì chắc ko phải tự nhiên đâu.Hoặc giả vì thầy Đỉnh của bạn dạy quá giỏi, nên được điều sang dạy 12 để lo cho tụi nó tốt nghiệp. Nếu như thế thật, thì liệu giữ thầy lại có được ( bị ) coi là ích kỉ ?
 
Tui nghĩ là sẽ thành công ,vì con người dù trái tìm bằng sắt nhưng ma doc bức thư này thì có thể ai cũng mủi lòng :D
cảm động lắm ,chúc bác sẽ níu giu dc nguoi thay ,nguoi bố đó :D
 
Cảm động quá :( hix
Bạn đưa cả lớp tới cùng tấm đơn, đảm bảo hơn 70% là thành công ;) ! Với ngòi bút thế này tớ rưng cả nước mắt , huống hồ gì ông BGH đó!
Chúc bạn thành công !
 
Các bạn cố gắng hết sức bình tĩnh để không đưa vấn đề đi quá cao và xa trong chuyện chính trị, con ông cháu cha, nhà nước, ngành, bộ... !
 
Sự thật là...

Từ bé đến lớn rất hiếm khi thấy một giáo viên cấp 2-3 giỏi + nhiệt tình nào ở trường hạng trung mà dạy được đủ mấy năm mình ở đấy. Nhiều nhất chỉ thấy được 2 năm là... bị điều lên tuyến trên...... (nghĩ cũng hài... cùng là con mà sao bên khinh bên trọng, hỡi ôi)
 
hix. vừa nãy thi xong, ra ngoài xem lịch học quân sự, thấy thầy lủi thủi đi như vô hồn nghĩ gì đó! thấy thầy buồn em nghĩ là chắc lo cho tụi em lắm! :(( nghe đồn là cô chủ nhiệm mới của lớp tụi em rất hung hãn, là người không có đạo lí cho lắm, hễ ghét ai là .... người bị ghét phải chuyển trường, nghe tụi bạn em nó nói vậy, anh em nghe xong phải haizz.. :((
 
trẻ con thật.
nếu quý mến và thấy hiểu bài khi học thầy thì xin thầy mở 1 lớp học thêm để thầy kèm cặp.
 
hk phải nói đến hiểu hay hk hiểu bài! Thầy tạo ra cho tụi em những tuổi học trò vui lắm, giờ thầy hk dạy tụi em cũng được, chủ nhiệm tụi em là được rồi, em sợ thầy xa tụi em, sợ cô chủ nhiệm mới lắm... :((
 
Mình ngĩ thầy dạy giỏi quá, trình độ cao nên nhà trường cho dạy tụi 12 để cho tụi nó thi tốt ngiệp đó, thôi thì các bạn hãy chấp nhận, vẫn còn gặp mặt mà, có gì thì rảnh cả lớp đi chơi với thầy, vô nhà thầy chơi, biết đâu khi các bạn lên 12 thì thầy sẽ chủ nhiệm các bạn
 
dạy nhiều năm thì giỏi thôi mà đúng không? năm xưa nhà trường luyện cho thầy thành người dạy nhiều năm sao bây giờ lại không luyện các thầy cô khác chứ?? :((
 
bởi vì lớp 12 nó cần giáo viên hơn lớp 10 bởi vì tỷ lệ đỗ của lớp 12 nó quyết định tới bát cơm nhà các thầy chứ còn tại sao nữa :|
 
đúng là trẻ con lúc nào cũng có cái nhìn đơn thuần tứ 1 phía nhỉ? :-j
 
mình nhớ hồi cấp 2 4 năm lớp mình đổi 3 giáo viên chủ nhiệm, bà đầu tiên dạy năm lớp 6 xong chuyển công tác, bà thứ 2 dạy năm lớp 7 xong hết tuổi phải về hưu, bà thứ 3 theo 2 năm lớp 8 9 nhưng mà mỗi lần đổi bọn mình chưa tới nỗi vật vã như các bạn trẻ hiện nay, mặc dù cả 3 bà đều đc cả lớp rất quý :|
 
Back
Top