Lớp học phiêu lưu -Drifting class(Kinh Dị )

  • Thread starter Thread starter 2210198
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
đọc bình thường =.=', mặc dù đã tắt đèn + bật nhạc âm u cũng kô gây hiệu ứng đặc biệt như rùng mình hay sởn da gà =.='
 
TOKKO theo nhận xét của tui thì nó ko hay. Cốt truyện đơn giản quá, thiếu óc sáng tạo nữa, hành động của nhân vật vẽ ko đc chi tiết.....

có link down không bạn ơi :D ... ?
 
có link down không bạn ơi :D ... ?

Ko xem manga, bộ này tui xem anime. Link down anime thi` www.tokyotosho.com . Nói trước là bộ này ko hay lắm.

P/S: 3 chap Drifting class ông nào up lên đây bị hư hết 2 chap sau rồi, coi đc mỗi chap01. Up lại đi ông, please.
 
Xem anime thì hay quái gì chứ 8-} ? Manga mới ra vol.2 mà đã vội xuất bản anime nên nó buộc phải kéo dài những ep 7,8,9 và 2 ep cuối...
manga có thể nói là sánh ngang với gantz về độ đâm chém và bạo lực cũng được...
 
3 chap Drifting class ông nào up lên đây bị hư hết 2 chap sau rồi, coi đc mỗi chap01. Up lại đi ông, please.
Do bị lỗi Download thôi, ban đầu tui down bằng Flast Get, chia ra 10 phần thì cũng bị lỗi 2 Vol, sau đó chỉ chia ra 1 phần thì toàn bộ đều ngon.

Yên tâm, tui bảo đảm hàng chất lượng. =))

PS: Có ai có những Vol khác không?
 
Dl xong về xong thấy hơi thất vọng về truyện này,chả có gì là ghê rợn cả,máu chảy có tí ti ... ko hề có những cảnh phèo phổi tung bay mấy đứa nhóc trong truyện chết còn nguyên thây kia mà =_=
Với lại,những lời nói mà thằng nhân vật chính nói với mẹ mình ở chap1 làm mình thấy buồn ......
CÒn tình tiết truyện chỉ đơn giản là sự đấu tranh sinh tồn trong cảnh khốn cùng thôi,ai cũng sẽ vậy cả chả có gì là lạ
 
trời ah ... đây là truyện đánh vào trí tưởng tượng của người đọc ... bác đọc bác phải thấy trong đầu cảnh nó thế nào ... tui nhóc ra sao ... không giống mấy cái berserk hay battle royal ...
nhưng lúc tui đọc là còn đi cấp hai ... :-P nên bồ tèo giờ mới đọc thì có lẽ quá quen nên không thấy xi nhê lắm :D
 
Thấy bộ này trên omanga nhưng tụi nó drop lâu rồi nên nản không muốn đọc. Ai thích đọc kinh dị tôi recommend bộ Uzumaki. Bộ này của một tác giả vẽ truyện kinh dị có tiếng thì phải.

Read online: http://www.simplemanga.com/manga/show/86-uzumaki
 
Thấy bộ này trên omanga nhưng tụi nó drop lâu rồi nên nản không muốn đọc. Ai thích đọc kinh dị tôi recommend bộ Uzumaki. Bộ này của một tác giả vẽ truyện kinh dị có tiếng thì phải.

Read online: http://www.simplemanga.com/manga/show/86-uzumaki

đang đọc
xem nó kinh dị thê 1nào ...
_________________
mới xem đc 2 chap
toàn spiral với chả spiral 8-}
kinh thật 8-}
 
Cái làng đấy bị lời nguyền spiral. Thằng già kia mê spiral quá về sau lưỡi mọc dài ra uốn cong thành spiral. Cuối cùng mua cái chậu, chui vào bẻ gẫy hết xương để uốn người thành spiral rồi chết. Sau đám tang thằng đấy lúc hỏa táng khói bay lên hình spiral... <- nạn nhân đầu tiên của lời nguyền. :((
 
Tôi có xem được đến đoạn nó bị dì vào trong khách sạn và tình cờ lấy được khúc cây mà ở quá khứ nó đã nhét vào. Ở đoạn này dường như nó có linh cảm với quá khứ hay sao ấy!
 
Có một số bộ sáng tác lâu rồi ở Nhật cũng tương tự như Drifting Classroom. Sau 20 - 30 năm thì nét vẽ và hiệu quả hình ảnh sẽ trở nên thô sơ nhưng nội dung và cốt truyện sẽ tồn tại mãi mãi :))

Lấy VD 1 bộ truyện kinh dị theo kiểu từng phần ngắn này:



Cái ảnh trên là đoạn con mèo sau khi quen với thức ăn có chất độc đã tha ở đâu về 1 con dị thú (mà đối với nó thì chẳng khác gì chuột).

Nhưng chịu khó đọc dạng RAW thôi :D

Site này nh` ng` biết rồi nhé:
duowan.com
___________________________
Mấy thumbnails ở trên ấn vào xem full size mới rõ ràng.
___________________________
Bộ này là 1 trong các sáng tác của ông Junji Ito với bộ Uzumaki đã đc ai đó nêu tên ở trên.
 
duowan.com
Link die
mà cái ảnh con mèo đó là nằm trong bộ truyện tên gì thế :D ?
 
đào mồ khiếp quá , bộ có con mèo nhìn hay nhỉ , nét vẽ hao hao DC
 
Đang tra bộ chữ. Kaidan...Junji ito???

Là Kaidan: Shin Yami no Koe (新・闇の声 潰談) - Voice in the Dark của Junji Ito

Bộ này cũng khá, tớ chỉ tiếc mỗi con mèo, còn lại nhân vật toàn bộ trong đấy đều không đáng, mặc kệ sống chết.
 
.hu hu các bác ơi em mày mó vào mIRC, cũng vào đc lurk rồi ko bít bấm lộn sao mà bi giờ nó báo đã bị ban...thế là thế nào em bấm lệnh download chỉ bấm có thiếu dấu /, thế mà bị kick rồi ban luôn...
help me 8-}
 
Các pác xem dùm em cái này là gì ạ...còn lại tìm trên #lurk nhá
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=4188
http://www.omanga.net/?type=proj&cid=drifting_classroom


Hi, cái vnsharing.net có topic đó hồi nửa năm trước mình upload chứ đâu. Nhưng chỉ đến chapters 3 của volume 3 thôi (vì tui lấy trên stoptazmo chứ đâu ra, hầu như trên mạng chỉ còn đến chapters này là hết, tìm RAW cũng khó). K0 rõ link còn hay die 1 phần rồi nhưng trên page 2 của topic này cũng có link như vậy ở mediafire.com rồi.

Còn bạn mod xem lại nhá ^^ mình mới xem hồi chiều lấy đâu link die nhanh thế :devil: ... chẳng qua nó dùng ngôn ngữ lạ 1 chút thì ngại tìm thôi. Bảo đảm bộ đó trên đó có.

Upload 1 page khác nì (truyện khác với con mèo kia, mà đọc k0 hiểu hội thoại của nó là k0 thấy kinh dị đâu các ấy :wink:):

___________________________
Ai có nguồn nào Drifting Classroom mà hơn chap 3 vol 3 k0 nhở ( _ _0) torrent k0 có, mirc tìm hoài k0 ra!
 
Drifting Class ... bộ này hình như trước cũng có xem ... :-?
chỉ nhớ 1 phần có ông thầy giáo và tụi nhỏ tranh nhau lương thực, bị 1 con vật gì đó tấn công ... :-?
film kinh dị thì xem nhiều nhưng manga thì ít xem genre này ... hèm :'>
 
Bộ này trước gọi là Trường học biến mất thì phải.
Đọc cũng khá hay. Chiến đấu để sinh tồn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top