1-Không giải thích được việc tại sao chỉ có một số người bị biến thành ốc sên (không thể nói là tại người đó chậm chạp quá được, vì những người bình thường cũng bị)
Theo mình đó là đặc điểm của tác giả . Ko giải thích 1 số thứ để cho khán giả thắc mắc và trăn trở vì nó . Nói chung coi lúc đầu mình thắc mắc nhiều thứ lắm , như là cái bênh viện chẳng hạn , rồi ông thầy giáo ra sao khi biến thành ốc sên . Và cái này giống như 1 loại dịch và hên xui thì bị . Chưa kể những snail person còn có thể sinh sản dc . . Nhưng chốt lại , ngôi làng này quá quen với những điều kì dị nên chai rồi

Còn tác giả thì cái nào mà ổng muốn hướng tới sẽ nhắc lại rất nhiều , còn ko thì qua 1 chương sẽ mất tích lun , vài cái hên thì típ típ dc 1 ,2 chương . snail dc nhặc nhìu do trên người nó có cái xoắn ốc , nên dc ưu ái
2-Không phải tất cả người trong làng đều chết hết, cuối truyện còn đó ông chú gì gì đó vẫn còn bình thường (cái ông đi dọn xác chết ấy).
Theo mình lời nguyền chỉ tác động đến người còn cảm xúc , như sợ hãi , yêu ghét , tham mê này nọ . Còn ông này sống gần như ko mục đích , chấp nhận ở lại đây , ko rời bỏ , cũng chẳng tìm cách giải quyết . Nói chung là ổng nằm ngoài sự kiểm soát của spiral . Hay có thể xem là sứ giả của spiral , vì ông này là người ở lại xây dựng nên những ngôi nhà ... Còn nữa , chưa chắc chỉ có mỗi ông này bình thường [-x Tác giả chỉ thích đề cập đến những thứ mình thích mà . Vậy mới làm nên những tình tiết lạ và ko giống ai , tạo nên cái hay cho uzumaki
3-Sau khi lời nguyền kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường => người ốc sên sẽ trở lại bình thường,vậy họ đâu?
Nhiều cái làm thì dễ mà quay lại thì khó . Mà theo mình hiểu lời nguyền trong truyện nó kết thúc theo kiểu là ko còn ai để nguyền rủa . Vì nó tồn tại mãi mãi mà , nó chỉ chờ khi đủ thì lại thức dậy thôi . Vậy 1 cái chưa chết , chưa biến mất thì lời nguyền trên người khác có hết ko ?
4-Cô phóng viên ở tập cuối vừa bị kéo vào nhà thì cả khu mê cung cũng hoàn thành => Cô ấy chưa có đủ thời gian để chết, vậy cô ấy đâu?
Ko fải là nhân vật chính , nói chung là ko cần fải viết về để thêm dài dòng . Cô phóng viên này giống như twisted souls , hay cousin keiko ... khi xong chuyện về họ rồi thì ko nhắc lại , ko cần wan tâm họ thế nào :P Đáng lẽ đọc truyện của ông này fải quen với chuyện này chứ
5-Tại sao nhân vật chính đã thừa nhận rằng có lời nguyền nhưng không dọn đi từ cuối Volume 1.
Cuối chap 1 thì cha mất , nhưng mẹ chưa mất và đang điều trị ở bệnh viện , lúc này thuyết phục bà này rời bỏ cũng là 1 vấn đề , cuối chap 2 thì mẹ mất , nv chính tưởng mọi chuyện đã over . Và lúc đó cũng chưa đủ thuyết phục Kirie bỏ đi , shuichi chỉ nghĩ 1 số ít bị ám , ví dụ như nhà của anh nên đã dọn ra xa ở , mong là ít bị ảnh hưởng . Nhưng thật chất là nó đã lan rộng lắm rồi , tập galaxies là trong vol 3 có thể trc chap 3 , ta có thể thấy ai cũng bị ám
6-Đoạn cuối chết lãng nhách, trong khi không phải tất cả mọi người đã hóa đá (những người ở vùng gần cửa hang vẫn còn sống), nếu nhân vật chính cố tìm cách phá hủy cái thứ kỳ quặc kia thì có thể mọi người sẽ được giải phóng khỏi lời nguyền.
Khúc này là tuyệt vọng nhất , nếu bạn là nhân vật chính , trải qua và làm rất nhiều thứ nhưng ko thể thoát khỏi . Mình tin ko ít người cũng sẽ chọn cái kết này :( Cố gắng tìm cách phá bỏ nó , nghe hay đó nhưng dễ gì làm dc , ko khéo lại cháy thành than như spiral nhỏ trên ngọn hải đăng làm , và cố gắng làm anh hùng chi trong khi cha mẹ đã mất , em ko rõ tung tích , ng mình thương lại bị thương nằm nơi đây . Thôi ngồi xuống ôm nó hạnh phúc hơn

Bình yên giữa mây mù hè hè .