Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


), thì như đã nói, dù mục đích của ông a đã mất, nhưng khi cái lời nguyền nó hoàn thành thì ông ta cũng không bị ảnh hưởng bởi Spiral nữa, nên không thể tự xoắn rùi chết được, cũng có thể ông ta không biết việc lời nguyền đã kết thúc, rùi cứ quanh quẩn trong khu Row House đến khi chết già cũng nên (vì sống trong khu Row House lúc đang bị nguyền với thế giới thường không có cảm giác gì khác cả, vì khu Row House không bị lời nguyền tác động).Đoạn này chia ra làm 2 phần, thứ nhất là về ông già của kirie hì tui đồng ý, có lẽ đó là lí do khiến cô ấy không thể bỏ đi.Lúc đầu làm sao Kirie biết là cả làng sẽ chết hết như thế đâu? Hơn nữa ông già của Kirie ngộ mịa nó rồi. Suốt ngày chỉ chăm chăm lấy bùn từ ao Dragonfly về nung thôi . Như thế thì bạn bảo nó đi làm sao được?



Mình down torrent bạn à.Cái link bạn jì hôm trườc đưa d8ấy.

Xỉu tại trận.anhnhobe nói:Bạn Dac là con gái thì ai cũng biết cả rồi


Đoạn này chia ra làm 2 phần, thứ nhất là về ông già của kirie hì tui đồng ý, có lẽ đó là lí do khiến cô ấy không thể bỏ đi.
Còn về lí do Kirie không bỏ đi vì không biết rằng cả làng sẽ chết thì U có thấy vô lý không? Thí dụ như U đang sống ở 1 ngôi làng, tự dưng có vài người có biểu hiện bị bệnh dịch, lúc có U có cuốn gói đi ngay không hay vẫn ở lại và nghĩ: "Biết đâu nhà mình không bị." Shuichi đã nói cả làng bị nguyền rùi nên lúc đó chắc chắn nếu có 1 người (Kirie) tin lời cậu ta thì sẽ phải nghĩ đến chuyện cả làng sẽ bị.
Tác giả không đề cập đến việc những người khác thế nào, chứ nếu tui là 1 trong những người chứng kiến những cái chết kỳ quặc như thế thì tui đã trốn ngay rùi.
Xỉu tại trận.
Nếu mấy U thấy chữ màu hồng chói mắt quá thì thui, tui không post bài ở đây nữa vậy.![]()
Đang định pm :p nhưng boy mà để font màu pink thì 
còn nữa ko bác...
,cái này hay...
mấy thằng đó biến thái đều mà ...thương với chả tiếtbộ psycho thấy cảnh chặt tay,chân con bé đó thấy hơi ác.Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả....
, về sau còn có mấy cảnh kinh hơn cơ 