_MiYaGi_
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/09
- 174
- 55
năm nay con lớp trưởng lớp mình vừa bị bệnh nên mình được chỉ định là lớp trưởng
thực sự là chỉ vì mình là dân hà nội , mặt mũi cũng sáng sủa lại còn cận nên trông trí thức , (có lẽ vậy
) thế nên chủ nhiệm tín nhiệm trao trứng cho ác 
thật sự là mình chả có kinh nghiệm làm lớp trưởng lắm , nói trước đám đông thì ok nhưng mà các công việc của lớp trưởng thực sự ko quen , nào là mang mic kiểm tra bảng đồ dùng cho giáo viên , thi thoảng bị gọi lên bảng làm bt , hôm nọ trường mình có cuộc thi mình hô hào khản cổ chả ai thèm đi cả
mình học ngành kinh tế nên lớp cũng đông con gái , trước giờ mình chơi vs con gái cũng nhiều nhưng chỉ thân với 5 6 đứa là căng , mình cũng ngại chỉ nói với cả lớp khi có công có việc chứ ra từng nhóm chúng nó nói rủ rê lôi kéo thì chúng nó thờ ơ rồi còn bị lời ra tiếng vào là la liếm ( mình đã từng bị nói vậy sau cái hôm đến từng nhóm rủ chúng nó tham gia hoạt động liên chi đoàn )
mình đang r' bức xúc cái lớp , kể ra làm lớp trưởng cũng vui lắm , mệt nhưng có nhiều cái lạ lạ , mình cũng thích ( chưa làm bg mà
) , các bạn bày cho mình cách để rủ rê lôi kéo chúng nó đi T.T , hết cách r` T.T
thực sự là chỉ vì mình là dân hà nội , mặt mũi cũng sáng sủa lại còn cận nên trông trí thức , (có lẽ vậy
) thế nên chủ nhiệm tín nhiệm trao trứng cho ác 
thật sự là mình chả có kinh nghiệm làm lớp trưởng lắm , nói trước đám đông thì ok nhưng mà các công việc của lớp trưởng thực sự ko quen , nào là mang mic kiểm tra bảng đồ dùng cho giáo viên , thi thoảng bị gọi lên bảng làm bt , hôm nọ trường mình có cuộc thi mình hô hào khản cổ chả ai thèm đi cả
mình học ngành kinh tế nên lớp cũng đông con gái , trước giờ mình chơi vs con gái cũng nhiều nhưng chỉ thân với 5 6 đứa là căng , mình cũng ngại chỉ nói với cả lớp khi có công có việc chứ ra từng nhóm chúng nó nói rủ rê lôi kéo thì chúng nó thờ ơ rồi còn bị lời ra tiếng vào là la liếm ( mình đã từng bị nói vậy sau cái hôm đến từng nhóm rủ chúng nó tham gia hoạt động liên chi đoàn )
mình đang r' bức xúc cái lớp , kể ra làm lớp trưởng cũng vui lắm , mệt nhưng có nhiều cái lạ lạ , mình cũng thích ( chưa làm bg mà
) , các bạn bày cho mình cách để rủ rê lôi kéo chúng nó đi T.T , hết cách r` T.T
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua
thả lưới thôi 
