Lost Brain-lại thêm một thằng điên nữa

Vulcan Post ảnh gì mà ko thấy gì hết vậy :-/
Chết cũng được, miễn sao tư thế chết cho nó đường hoàng một chút đừng như Raito, thấy nhục quá =((

vẫn thấy ảnh mà :-/
có cái ảnh tư thế chết thằng Raito không, lâu không coi quên mất rồi :))
 
vẫn thấy ảnh mà :-/
có cái ảnh tư thế chết thằng Raito không, lâu không coi quên mất rồi :))

Nằm sắp,chết có j` đâu mà nhục,có gan giết ng` thì có gan chết,nói chung xem Raito thì còn tí thông cảm vì lầm đường,từ mục tiêu tốt--->xấu,còn thằgn này chả buồn chửi,nhìn cái mặt,lý tưởng đã thấy ko xứng đáng làm chí tôn :-"...
 
vẫn thấy ảnh mà :-/
có cái ảnh tư thế chết thằng Raito không, lâu không coi quên mất rồi :))

Tớ ko thấy,cho xin cái link ảnh đi.
Cảnh anh Raito chết phải coi lại nguyên một chap đó mới thấm, cái cảnh chết đó so với bản ban đầu khác xa một trời một vực =((
 
nhìn sơ qua có vẻ hơi giống nhưng nhìn kỹ lại thì mới bít nó khác :D
 
Chắc tại đang Down Torrent nên nó nặng mạng load ko được.
Anh Rai chết tư thế này nhục nhã quá, tớ thích tư thế ban đầu hơn.
 
Cái chết trong anime là đẹp nhất thanh thản :D :D
 
Công nhận,chạy trốn 1 quãng xong gục xuống cầu thang và thanh thản nhắm mắt;;)

Chứ ko như manga ,Raito chết quằn quại ,đau đớn thấy phát tội:((
 
rất chi là thanh thản

Thanh thản=))=))

Bị đâm đến ộc cả "nước mắt cá sấu" ra mà thanh thản :p
 
Thanh thản=))=))

Bị đâm đến ộc cả "nước mắt cá sấu" ra mà thanh thản :p

Vampiric_Cubic nói:
Cái chết trong anime là đẹp nhất thanh thản :D:D
theo cậu Vampiric nói thì Makoto chết rất thanh thản, và anh ấy cảm thấy không hối tiếc :x
 
Tui thích cái chết của Anh Raito cái bản đầu của ông tác giả vẽ cơ, chết đứng nhìn rất ngầu.
 
Anime là hình động,coi cái cảnh thằng Raito đứng đó tự sướng + ca ngợi công lao của nó,lăn lê bò toài khi bị trúng đạn càng kinh hơn cái manga bao nhiêu thì có :|...
 
ý mình là lúc raito bị die trong anime mới thanh thản có lẽ vì ghi kô đủ ý nên bị hỉu nhầm roài
 
theo cậu Vampiric nói thì Makoto chết rất thanh thản, và anh ấy cảm thấy không hối tiếc :x

Tui thích cái chết của Anh Raito cái bản đầu của ông tác giả vẽ cơ, chết đứng nhìn rất ngầu.

Cảm giác thấy 2 thằng đang chết sặc...
 
Cảm giác thấy 2 thằng đang chết sặc...
vinh dự thế còn gì, sặc đâu mà sặc :'>
chết mà vẫn được người đời nhớ mãi, lại còn ca tụng cái chết của mình lên mây nữa chứ :-j
 
Tui thích cái chết của Anh Raito cái bản đầu của ông tác giả vẽ cơ, chết đứng nhìn rất ngầu.
Kira chết đứng hồi nào nhỉ .Nằm sấp,mắt lòi ra mà :|
 
Raito chết thì xứng đáng rồi, còn makoto thì bây giờ các forum vẫn "ca ngợi"+"mở tiệc" vì cái chết của anh ý.

riêng mình hơi buồn vì đời đã mất 1 tấm gương pervert=))
 
Raito chết thì xứng đáng rồi, còn makoto thì bây giờ các forum vẫn "ca ngợi"+"mở tiệc" vì cái chết của anh ý.

riêng mình hơi buồn vì đời đã mất 1 tấm gương pervert=))

makoto là thần tượng của giới trẻ ngày nay :x
 
Back
Top