█ Love, Death + Robots █ Volume 4 (15/05/2025) - A NSFW Animated Anthology

Mấy trang phim + stream bóng đá toàn lậu, nhưng nhu cầu quá lớn nên rank lên nhanh và cao vl, bản quyền ở VN quản lý như shiet.
 
bổ sung thêm chi tiết cài cắm tập aquila:
phút 5:33 để ý cái chai, phút 12:02 để ý cái bóng sẽ thấy hình dáng thật của greta
Thánh soi, vậy là con nhện giả làm greta thật rồi.
 
Thánh soi, vậy là con nhện giả làm greta thật rồi.
Vẫn chưa chắc vì làm gì có cái cốc, cái bóng nào là thật. Tất cả đêù là trong mơ của nvc. Mà đã là giả thì giả thì làm gì có phản chiếu với cả bóng.
 
Con nhện giả làm Greta vợ Tom thì bình thường mà,nó phải trong nhân dạng nguời Tom yêu nhất thì mới tiếp xúc được chứ.nếu mình là Tom khi tỉnh dậy sẽ rủ con nhện đánh cờ nói chuyện và hỏi tại sao,có trò chơi hoài ko chán hả,tính ra con nhện mới là đứa tội nghiệp, nó reset Tom nhưng đâu có reset nó,nếu 100 lần 1000 lần thì nó hơi bị kiên nhẫn là khác.
 
Vẫn chưa chắc vì làm gì có cái cốc, cái bóng nào là thật. Tất cả đêù là trong mơ của nvc. Mà đã là giả thì giả thì làm gì có phản chiếu với cả bóng.
Thì nhà làm phim người ta hint cho khán giả chứ còn thế nào nữa, chi tiết được nhìn thấy từ góc nhìn thứ 3 của người xem chứ có phải thằng Thom nó phát hiện hay gì đâu.

Vcl nó ngồi chình ình ghê vcl :))

1.jpg
 
có thấy gì đâu
Bắn robot nhiều quá nên mờ mắ rồi, cũng tại phim làm mờ mờ nhìn không rõ. Bác nhìn người ngồi cạnh Thom có giống người không?
 
Bắn robot nhiều quá nên mờ mắ rồi, cũng tại phim làm mờ mờ nhìn không rõ. Bác nhìn người ngồi cạnh Thom có giống người không?
Chụp ko rõ, coi phim nó loe ngoe mấy cái càng nhìn mới rõ =))
 
Chụp ko rõ, coi phim nó loe ngoe mấy cái càng nhìn mới rõ =))
Mà như vậy là khi thom chịch nhau với greta là chịch nhau với bản thể con nhện luôn hả ta?
 
Cái đó là ảo giác con nhện tạo ra thôi chứ có phải ngoài đời cũng tiếp xúc thân thể đâu. Mấy cái hint trong phim chỉ là ẩn dụ thôi.
 
Mà như vậy là khi thom chịch nhau với greta là chịch nhau với bản thể con nhện luôn hả ta?
Vẫn là ảo thôi. Nhưng cái hint đó nhà làm phim ngụ ý rằng có những thứ ko trực tiếp nhìn thấy đc, mà phải qua một lăng kinhd khác, một cách gián tiếp khác (cái bóng) thì mới thấy đc bản chất của nó.

Nói chung trên phim này thì con nhện nó là malicious rồi ko phải gracious như truyện.

Thực ra bảo chịch với con nhện cũng ko sai đâu, chỉ là ko phải thân xác mà là trong tâm tưởng.
 
Khiếp, đúng là thánh soi chủ yếu hint cho khán giả thôi. Mà hint thế cũng như ko. Chứ cả cái thế giới là giả tưởng trong tâm trí cả mà. Lão kia nằm 1 chỗ chứ có sex siếc j đâu mà. Tưởng tượng làm vs con đấy thà chết còn hơn
 
Rốt cuộc, đọng lại chỉ mỗi 2 chữ ám ảnh: Nỗi cô đơn.
 
Càng đọc phân tích thì càng thấy con nhện bẩn bựa chứ quan tâm coin card í
 
Càng đọc phân tích thì càng thấy con nhện bẩn bựa chứ quan tâm coin card í
Ta vừa đọc truyện xong, mà cái kết gặp nhện giả con vợ...

Ta thấy nó còn bắt đầu tởm hơn...
 
Back
Top