█ Love, Death + Robots █ Volume 4 (15/05/2025) - A NSFW Animated Anthology

rồi có nên kéo về coi không mấy bác, hay lại phí thời gian nữa :8cool_amazed:
 
rồi có nên kéo về coi không mấy bác, hay lại phí thời gian nữa :8cool_amazed:
muốn xem CGI thì cứ kéo về. nói trước không chiến tranh hoàn tránh/ không tình cảm/không hack não. chỉ là vài vấn đề nhỏ bé mà con người hay tự hỏi thôi.=))
 
khỏi tải đi mấy bác, coi phí thời gian vãi
 
8 tập mà mỗi tập tầm 10ph à, coi lẹ lắm.

Đợt này thấy phô diễn CGI là chính chứ cốt truyện đợt này không có gì đặc biệt như phần 1 cả. Tập người khổng lồ coi cũng hay hay
 
Coi ok,kinh phí dồn làm cgi hết mẹ rồi nên bị ít tập,ko có tập nào story gây ấn tượng mạnh như zema blue,aquila rift,witness,good hunting...:(
 
nhưng đúng CGI ngon thiệt
 
Có tập Snow với tập của Michael B Jordan ảo quá ko biết thật hay CGI @@
 
xem đến tập 3 là đã phê rồi ấy, móa giá mà dài hơn :(
 
Được mỗi tập 3 với 4 là tạm, còn lại nhạt. Chẳng tập nào đủ ấn tượng.
 
Tập ý nghĩa nhất là tập cuối, The Drowned Giant, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của J.G Ballard.
 
Đánh giá tập snow hay nhất vol này, còn nếu so với vol 1 thì thua xa lắc.
 
Nếu như ss1 là đa thể loại về nsfw, và concept sáng tạo; thì phần 2 nó hướng về thực trạng xã hội nhiều hơn nên đa phần các tập ở p2 đều nói chung 1 quan điểm nhất quán là châm biếm xh nhiều hơn
Và một điều hay là các tập ở phần 2 nó hướng vào thể loại kinh dị tâm lý nên không có nhiều cảnh jumpscare, twist thì cũng có vài tập, có 2 tập thì nó cực kỳ dark (1 tập về giết trẻ em và 1 tập là về xác người khổng lồ, 2 tập này thì nó đánh vào thực trạng xh hiện nay)
Về art thì có tập về 2 anh em thì thấy ổn nhất (sau tập Zima Blue thì đội ngũ này chịu chơi khi kết hợp hình ảnh CGI về đàn cá voi khá đẹp mắt), với lại tập đầu
Twist hay thì có tập ông Tuyết với tập ông già Noel (thật ra tui nghĩ tập ông già Noel là kinh dị, nhưng mà có pha tính hài bên trong nên xem cũng khá ổn)
Có 2 tập thì hơi thất vọng là tập có ông Jordan vs tập xe lửa, do nó hướng theo mô tuýp kinh dị với sống còn nên hơi dễ đoán hơn.
Tóm gọn: 8/10 (có 2 tập tui thấy dark nhất thì 2 tập đó là tui thấy hay nhất, vị trí thứ hai thì là tập 2 ae, và 3 là về tập thanh niên Tuyết)
-----------------
Tui xem Netflix nên ngon nghẻ, nhưng mà chắc do mạng lag nên nhiều khi bị tụt tốc độ khung hình
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai chê thì chê, chắc kỳ vọng quá nhiều về cốt truyện giải trí kiểu twist hay giựt gân, ma quỷ hay cháy nổ đùng đoàng, dàn trải đa chủ đề như phần đầu, chứ phần 2 này cá nhân mà nói là rất thoả mãn, ngắn gọn nhưng hint cài cắm lấy chủ nghĩa vị lai hoặc ẩn dụ để phản ánh thực trạng xã hội khá sâu sắc, xem nhiều khi cũng rùng mình. Đấy là nhận xét chung cả season, chứ cũng có 1,2 tập mang hơi hướm kinh dị thuần tuý.

Đơn cử, tập 1 nhiều bạn không cảm được tại vì nó châm biếm thực trạng xã hội Âu Mỹ già hoá và lệ thuộc gần như hoàn toàn vào các máy móc cũng như hệ thống trợ giúp AI và đem lại phản tác dụng. Nhiều chi tiết như dụng cụ hỗ trợ người già tràn ngập, cả khu phố chỉ toàn người già, căn nhà cực kỳ rộng và tiện nghi nhưng chỉ còn 1 bà lão cùng chú chó cưng. Hệ thống trợ giúp tự động cực kỳ rối rắm với câu thoại máy móc lặp đi lặp lại "press 1 for this, press 2 for that", trong khi muốn được nói chuyện trực tiếp với điện thoại viên thì phải chờ đến... 6 tiếng .v.v. là rất rất rất phổ biến ở Mỹ, Âu, Úc và được thậm xưng nên mình xem phải bật cười vì quá trào phúng, nhưng có lẽ chưa quen thuộc với mọi người ở Việt Nam nên xem thấy hơi chán thôi :)
 
sao mình vào netflix lại ko thấy nhỷ
 
Tại xem phần 1 nó nhiều thứ ấn tượng quá, nên phần 2 cảm giác hơi flop.
Ep cuối có hơi hướm triết học, mình xem cũng cảm thấy mà cũng không biết diễn tả thế nào :))
 
Hôm nay coi 4 tập thôi , thích nhất tập 4, hành động đã mắt, đồ hoạ đỉnh thật sự ! Tập 1 thường, tập 3 khá dark cũng thích, riêng tập 2 đi ngắm cá voi k hạp được dù Style giống zima blue....
 
Làm gì mà ko cảm, mấy cái đấy tự thấy, xem phim thấy, đọc truyện thấy nhiều quá rồi.
 
Ai chê thì chê, chắc kỳ vọng quá nhiều về cốt truyện giải trí kiểu twist hay giựt gân, ma quỷ hay cháy nổ đùng đoàng, dàn trải đa chủ đề như phần đầu, chứ phần 2 này cá nhân mà nói là rất thoả mãn, ngắn gọn nhưng hint cài cắm lấy chủ nghĩa vị lai hoặc ẩn dụ để phản ánh thực trạng xã hội khá sâu sắc, xem nhiều khi cũng rùng mình. Đấy là nhận xét chung cả season, chứ cũng có 1,2 tập mang hơi hướm kinh dị thuần tuý.

Đơn cử, tập 1 nhiều bạn không cảm được tại vì nó châm biếm thực trạng xã hội Âu Mỹ già hoá và lệ thuộc gần như hoàn toàn vào các máy móc cũng như hệ thống trợ giúp AI và đem lại phản tác dụng. Nhiều chi tiết như dụng cụ hỗ trợ người già tràn ngập, cả khu phố chỉ toàn người già, căn nhà cực kỳ rộng và tiện nghi nhưng chỉ còn 1 bà lão cùng chú chó cưng. Hệ thống trợ giúp tự động cực kỳ rối rắm với câu thoại máy móc lặp đi lặp lại "press 1 for this, press 2 for that", trong khi muốn được nói chuyện trực tiếp với điện thoại viên thì phải chờ đến... 6 tiếng .v.v. là rất rất rất phổ biến ở Mỹ, Âu, Úc và được thậm xưng nên mình xem phải bật cười vì quá trào phúng, nhưng có lẽ chưa quen thuộc với mọi người ở Việt Nam nên xem thấy hơi chán thôi :)
Mùa 2 này có cái gì phức tạp lắm đâu mà ko cảm :)) độ cao siêu phức tạp thì làm gì có cửa so với mùa 1. Cả mùa mới ko có tập nào đạt tới level như những tập hay nhất của mùa trước cả. Kể cả những tập dở nhất của mùa này còn ko bằng mấy tập dở nhất của mùa trước.
 
Back
Top