

#lovedeathandrobots
"SWARM": TỪ BÍ ẨN CỦA CHỦNG LOÀI NGOÀI HÀNH TINH ĐẾN SỰ HỦY DIỆT DO THAM VỌNG VÀ THÓI NGẠO MẠN CỦA NHÂN LOẠI

️

️

️ Trong bài viết chi tiết dài đến hơn 8000 chữ này, mình sẽ recap và giải thích chi tiết về Swarm - tập phim mà mình thích thứ hai sau Jibaro, link chi tiết mình để dưới phần bình luận nhé!
Tập phim là một sự nhắn nhủ, một tiếng cười chua cay, châm biếm vào sự cao ngạo của con người, khi chúng ta tự cho rằng mình là bá chủ thế giới. Hầu hết các mối quan hệ của con người với loài vật khác đều độc hại, chúng ta săn bắt, diệt chủng, nô dịch, hoặc thuần hóa chúng để phục vụ cho riêng mình. Tuy nhiên, khi vượt ra khỏi đường chân trời và tiến vào vũ trụ, sẽ ra sao khi nhân loại đối mặt với một chủng tộc ưu việt hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu trong tình huống này, chính con người là những sinh vật sẽ phải quy phục và bị hấp thụ?
Hãy đến với tập phim thứ sáu của Love, Death & Robots Mùa 3 và mình đánh số là tập thứ 32, nó tiếp tục khai thác chủ đề về sự tương tác giữa con người với sinh vật ngoài hành tinh. Swarm (tạm dịch là Bầy Đàn) dựa trên một phần nhỏ trong đoản thiên tiểu thuyết (novelette) thuộc vũ trụ Shaper/Mechanist của tác giả Cyberpunk tài năng Bruce Sterling. Tim Miller, người sáng tạo ra show Love, Death & Robots đã đích thân đạo diễn và đồng viết kịch bản với nhà biên kịch Philip Gelatt trong tập phim này.
Các đầu truyện thuộc vũ trụ Shaper/Mechanist xoay quanh bối cảnh giả tưởng khi loài người được chia làm 2 phe, đầu tiên là các Shaper, họ chỉnh sửa gene để trở thành các Posthuman (Hậu Nhân) với khả năng vượt xa con người bình thường. Phe thứ hai là Mechanist, sử dụng Cybernetic (Điều khiển học) làm con đường tiến hóa, thay thế bộ phận cơ thể bằng máy móc. Kế đến là chủng tộc ngoài hành tinh Swarm - bầy đàn sống cộng sinh với nhiều loài sinh vật khác.
Cả hai phe là Shaper và Mechanist đều cảm thấy hứng thú với tổ chức xã hội ưu việt của Swarm, về cách mà chúng vận hành hiệu quả, tạo nên một chủng loài phồn thịnh và phát triển bền vững. Đồng thời, họ cũng cố gắng chạy đua để tiếp cận và khai thác nguồn lực của Swarm. Câu chuyện bắt đầu với việc tiến sĩ Simon Afriel thuộc phe Shaper đã hợp tác với hai sinh vật ngoài hành tinh khác là trung gian, để làm quen với Swarm.
Khi đến tổ của Swarm, Afriel được chào đón bởi một nhà nghiên cứu khác là tiến sĩ Galina Mirny, người đã chung sống hòa bình với Swarm được một thời gian rồi. Mirny tỏ ra khá hiểu cách mà tổ Swarm vận hành, đồng thời rất yêu quý chúng. Tuy nhiên, khi Afriel tiết lộ rằng anh ta muốn tìm cách kiểm soát xã hội của Swarm để phục vụ cho loài người, Mirny đã không đủ mạnh mẽ để phản đối.
Ban đầu, cô nàng từ chối để Afriel lợi dụng những sinh vật ngoài hành tinh vô tội nhưng cuối cùng bị anh ta thuyết phục. Một số tương tác dẫn đến mối quan hệ lãng mạn giữa họ và kể từ đó, Mirny không còn ý chí để phản đối lại hành vi sai trái của Afriel, bất kể với trí tuệ của mình, cô hoàn toàn hiểu được rằng mọi lý do mà họ tự viện dẫn về mặt đạo đức khi khi lợi dụng tổ Swarm chỉ là tự lừa mình để bớt cảm thấy tội lỗi mà thôi. Họ không bao giờ ngờ được những gì sắp xảy ra.
.............................
Cre: gaumeothuckhuya.com
https://gaumeothuckhuya.com/2022/05/25/love-death-robots-tap-32-swarm/
Bài hay nên post ae đọc.