Loving Vincent - Vincent Thương Mến (Khởi chiếu: 06/10/2017)

Khanhspm

Mega Man
Tham gia ngày
9/9/16
Bài viết
3,109
Reaction score
1,278
Loving Vincent - Vincent Thương Mến
22089478_1490319274381609_1611628262441931681_n.jpg
Thể loại: Hoạt họa, tiểu sử, tội ác
Nội dung:
Loving Vincent - Vincent Thương Mến là bộ phim hoạt họa đầu tiên sử dụng 65,000 bức tranh sơn dầu trên vải để tạo nên chuyển động trong phim với tốc độ trên phim là 12 bức/s. Những khung hình này do 125 họa sĩ trên khắp thế giới kì công tạo thành tại các studio của đoàn phim ở Ba Lan và Hy Lạp, sử dụng cùng một thủ pháp của chính van Gogh nhằm mục đích để bộ phim giống như được kể lại bởi chính họa sĩ thiên tài. Ngoài ra, 120 bức tranh kiệt tác của van Gogh cũng được lồng ghép vào các cảnh phim. Bộ phim lấy ý tưởng từ hơn 800 bức thư được chính ông viết, ẩn chứa nhiều chi tiết/manh mối tới những người có liên quan cũng như những sự kiện diễn ra trước thời điểm dẫn đến cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn của ông.

Sau 4 năm ròng rã sản xuất, vào ngày 06/10/2017 này, các khán giả Việt Nam sẽ là một trong số những người đầu tiên trên thế giới được thưởng thức bộ phim tại các cụm rạp Lotte, Platinum, Cinestar, Beta và NCC. Dưới đây là Poster chính thức của bộ phim tại Việt Nam.

Mùa hè năm 1891, tại nước Pháp. Armand Roulin (Douglas Booth), được cha mình là Joseph Roulin (Chris O’Dowd) giao nhiệm vụ đến Paris để trao tận tay một lá thư. Người nhận là Theo Van Gogh, em trai ruột của Vincent Van Gogh – một họa sĩ lập dị đã tự cắt tai mình và tự sát cách đây không lâu.

Khi đến nơi, Armand phát hiện ra rằng Theo đã chết, nguyên nhân một phần có lẽ vì quá đau buồn trước cái chết của người anh trai. Armand gặp Pere Tanguy (John Sessions), một người chuyên cung cấp sơn dầu, có quen biết cả hai anh em. Câu chuyện của Pere về cái chết của Vincent đã trở thành điểm khởi đầu để Armand đi tìm sự thật về Vincent và cuộc đời ông...
Trailer:
 
chiếu đúng đợt về quê khám nghĩa vụ, hy vọng cái platinum nha trang chiếu.....
 
Mỗi frame của phim đều là bức tranh hả???
 
ok, hy vọng nó chiếu cái h coi được, chứ để đúng 1,2 suất giữa trưa hay tối khuya thì cũng bó tay =))
 
Đá lên hôm nay chiếu rồi, à mà cgv cũng có chiếu nhé :))
 
Phim này chắc kiểu tâm lý nặng nề khó dắt gái theo dc :2cool_sad:
 
ok, hy vọng nó chiếu cái h coi được, chứ để đúng 1,2 suất giữa trưa hay tối khuya thì cũng bó tay =))

có chiếu nè, đi coi với ta hông
 
cgv chiếu ở quận 7 đkm :O
 
2h25 platinum nhỉ ?
vậy chiều nay gặp :)) mặc áo nào để nhận diện nào :))

tóc bộ đội, đeo kính, người thấp, đeo vòng tay to, còn áo thì ta chưa biết :))
 
tóc bộ đội, đeo kính, người thấp, đeo vòng tay to, còn áo thì ta chưa biết :))
ok vậy thằng nào tóc quắn, mặc áo cam đeo kính cận thì đó là mình nhé =))
 
Cẩn thận buê đuê nó lừa đấy

bê đê vào mắt [-x

_________________

phim này chắc kén người xem nặng, mình ta với con Ging bao rạp, lạnh vcd

nội dung thì theo ta không đặc tả được chất điên hay sự cô đơn, bị xa lánh của nhân vật

phim hơi theo kiểu trinh thám nhẹ, khi người kể chuyện đi xà quần đến những nơi, gặp những người liên quan đến nhân vật

đáng ra phim nói nhiều vậy sẽ dễ buồn ngủ, nhưng hnay ta koo ngủ tí nào

1 là tranh trong phim khá đẹp, ai biết vẽ vời xíu thì nhìn flow, texture, value trong phim sẽ thấy rất sướng

2 là các kể truyện trong tranh qua các nhân vật, tuy nói nhiều nhưng nó khá cuốn hút, ăn 1 điểm + nữa là vẽ thần thái, biểu cảm của các nhân vật thay đổi qua từng frame 1 rất giỏi

nếu không coi đây là 1 bộ phim, mà coi là 1 buổi đi xem tranh, có diễn hoạt và người dẫn truyện thì là tuyệt vời
 
điểm hay nhất của phim với mình lại là nhạc :)) còn phim thì đơn giản thôi, có tí trinh thám nhưng làm k tới ( cũng có thể k cần làm tới , dù gì đó k phải mục đích chính của phim ), với 1 người mê van gogh như mình thì coi phim này khá là thỏa mãn vì được thấy nhiều bức tranh của ông này chuyển động rất đẹp mắt ( cảm tưởng như bộ manga mình ưa thích được làm anime vậy ), đúng như con vvn nói ấy, coi phim này giống như 1 buổi thưởng lãm nghệ thuật van gogh hơn là xem phim, với có 1 điểm mình ưa thích nữa làm nó làm rất thực tế tâm trạng của họa sĩ cảm thấy hụt hẫng thế nào khi k được công nhận, chối bỏ và biết được mình là gánh nặng cho gia đình, lúc mới ra trường có 1 thời gian k kiếm được việc làm mình cũng từng cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ tới cảnh ăn bám cha mẹ, còn đây van gogh khi biết 8 năm trời người em chu cấp cho mình tới mức k có tiền lo cho con sau này thì có thể hiểu nỗi tủi hổ và nhục nhã của ổng ra sao, với cái tình cảnh oái ăm k chỉ ngày đó mà còn bây h , kẻ muốn làm họa sĩ thì bị gia đình ép bỏ, đi làm bác sĩ lại nổi tiếng =)) kẻ có tài,theo đuổi nghệ thuật thì chả được ai công nhận, chết trong nghèo khó....
rate: 8/10
 
Clint Mansell thì khỏi phải bàn:5cool_still_dreamin
 
với ta thì nhạc phim có 2 loại hay

1 loại là nghe 1 phát thấy hay luôn, kiểu maintheme của LoTR hay Cướp biển Caribbean hay The Sound of Silence trong Watchmen

2 là loại mà ngồi trong rạp, cảm giác không có nhạc phim, tức là nhạc nó hoà trộn vào âm thay cũng như nhịp phim, làm người xem không để ý vào việc có nhạc

phim này với River Land là thuộc loại 2, nhạc nó cuốn mình vào phim, khiến cho người xem cảm thấy nhộn nhịp theo cách cô gái ở quán trọ kể truyện, thấy mệt mỏi theo Van Gogh lúc ôm bụng bước lên cầu thang

hoặc có nhạc nhưng lại gợi nên cái mênh mông vắn lặng của Ywoming
 
phim này cast đỉnh vãi , từ cái tranh này
Portrait_of_Dr._Gachet.jpg


nó lựa ông dv đóng bronn trong GOT làm mình ngớ người mất mấy s trong rạp =))
bronn-1024-123845-ecd0a7c3-50a3-4abf-99af-7733655d2939.jpg
 
Back
Top