Mình thấy vui nhỉ, hầu hết xã hội bây giờ ai cũng muốn chọn ngành nào mà sau này làm nhiều tiền, dễ xin việc làm. Để làm gì vây? Nếu gia đình cậu thật sự khó khăn, cậu là niềm hy vọng của gia đình thì mình hiểu. Còn nếu không, đi theo hướng mà mình thích nhất, sau này nghèo cũng đc, quan trọng là cậu có cái đam mê, hạnh phúc lớn nhất của đời người là được theo đuổi cái mà mình đam mê chứ ko phải là vật chất đâu cậu ạ.
Kể cả là đậu 2 trường DH, nếu ko phải ngành mình thích, bỏ. Năm sau thi lại :)
Mình từng chứng kiến nhiều người nhiều tiền lắm, làm ra tiêu ko hết, con cái xài giùm. Để rồi cuối cùng lao lực bệnh nặng mà chết, ko hưởng được gì. Cuộc đời giàu có nhưng có hưởng được ko? :)
Mình nói dựa trên quan điểm của riêng mình, cậu có thể tham khảo.
Kể cả là đậu 2 trường DH, nếu ko phải ngành mình thích, bỏ. Năm sau thi lại :)
Mình từng chứng kiến nhiều người nhiều tiền lắm, làm ra tiêu ko hết, con cái xài giùm. Để rồi cuối cùng lao lực bệnh nặng mà chết, ko hưởng được gì. Cuộc đời giàu có nhưng có hưởng được ko? :)
Mình nói dựa trên quan điểm của riêng mình, cậu có thể tham khảo.
Ai so đo vụ bằng biếc ở đây đâu 