Tình hình là tn , 2 đứa em đã yêu nhau cũng đc gần 2 năm r :)
Thời gian gần đây , cô ấy có 1 người bạn , theo cô ấy nói là hợp tính r thì đi cùng thấy thoải mái . Nhưng mỗi khi đi cùng , cô ấy đều giấu em :) . Cũng đã có 1 số chuyện không hay xảy ra . Nhưng cũng ko đến mức quá đáng :) . Ngày hqua , cô ấy đã hứa với em rằng sẽ ko bh nói dối em nữa :) . Đi chơi cả ngày hnay , luôn thấy ở cô ấy có j đó ko thoải mái :) . Và tối nay 1 lần nữa cô ấy lại nói dối :) . Cô ấy bảo rằng sợ em sẽ nghĩ linh tinh , ko cho đi nên luôn giấu :) .
Các bác bảo em bh phải làm j đây :)
Thời gian gần đây , cô ấy có 1 người bạn , theo cô ấy nói là hợp tính r thì đi cùng thấy thoải mái . Nhưng mỗi khi đi cùng , cô ấy đều giấu em :) . Cũng đã có 1 số chuyện không hay xảy ra . Nhưng cũng ko đến mức quá đáng :) . Ngày hqua , cô ấy đã hứa với em rằng sẽ ko bh nói dối em nữa :) . Đi chơi cả ngày hnay , luôn thấy ở cô ấy có j đó ko thoải mái :) . Và tối nay 1 lần nữa cô ấy lại nói dối :) . Cô ấy bảo rằng sợ em sẽ nghĩ linh tinh , ko cho đi nên luôn giấu :) .
Các bác bảo em bh phải làm j đây :)
chứ cứ nghi ngờ lâu là stress bỏ mợ đấy
Ko thì chia tay cho nhẹ lòng bro ạ 
sv năm thứ 2 các bác ạ 

? Được ăn cả ngã về không
, kể cả ở bên cậu có tốt hơn cũng chưa chắc t/c đấy đủ để ng ta nhận ra đâu
, nếu cậu ko làm gì để giữ cái t/c đấy lại mà cứ phó mặc quyền quyết định cho cô ấy thì có khi bỏ luôn đi cũng đc.
yêu đuơng mà để buông xuôi như cậu tớ nghĩ chia tay sớm thôi.