Lựa chọn sao khó khăn quá :)

:)) sv năm thứ 2 các bác ạ :))
cô ấy bảo xin hãy hiểu cho cô ấy
cô ấy ko phải 2 lòng hay tn , chỉ là đôi lúc cần phải nt
:))
ừ thì thôi tin người ta :)) , cho ng ta thoải mái làm những j ng ta muốn .......
thằng kia nó ko dám gặp =))

Tất cả chỉ là biện hộ ;)) (đã từng trong trường hợp này)
Nói chuyện thẳng 3 mặt 1 lòng, không thì chia tay sớm cho bớt đau bạn ah =((
 
hmm :-? Chuyện này người trong cuộc có lẽ hiểu rõ hơn mình nên làm gì. Các bác lưu ý là đằng nào thì cũng yêu nhau 2 năm rồi cơ mà :-??

Ý tớ không phải là để ny toàn quyền quyết định, thế thì ra cái thể thống gì nữa. Nhưng những chuyện như thế này thì người quyết định là cô ấy chứ không phải mình. Đàn ông con trai không nên lằng nhằng níu kéo, làm những gì mình phải làm thôi, nếu tình cảm 2 năm không đủ mạnh để nó tự xem xét lại mình và quyết định chọn thằng kia thì bác nên xem lại là nó có xứng đáng không.
 
Chỉnh sửa cuối:
Qua cách nói của chủ thớt thì có cảm giác cũng không còn mặn mà gì. Nếu không đúng thì thôi mà nếu đúng thì giải pháp hợp lý là dẹp quách cho rồi. Nếu nó chần chừ thì mình phải chủ động, xem xem có đáng để mình bỏ thời gian ra lo nghĩ không.
 
thà gặp nhau nói rõ tất cả 1 lần cuối...rồi ct
thà phụ thiên hạ còn hơn để thiên hạ phụ ta đồng chí ạ
lại còn đợi nó chơi chán rồi quay lại với mình nữa...vị tha quá
 
Lớ ngớ chúng nó toàn giấu chú để vào nhà nghỉ có khi :-??
Mình nghĩ là nên dứt khoát đi. Đề nghị chia tay 1 thời gian để cả 2 xem lại tình cảm của mình. Nếu thực sự lúc đó nó chọn thằng kia thì ok thôi. Em biến đi cho nước nó trong. Còn sau này đòi quay lại á ? Mơ à ?
 
dù j cũng cảm ơn các bác rất nhiều :)
cả 2 vẫn còn yêu ,cảm giác là vậy . còn cảm giác đúng hay ko thì ........
cô ấy xin lỗi em rất nhiều vì những lần nói dối ấy :)
ko muốn để cô ấy đi chút nào :) . h có lẽ chẳng phải lúc để làm mọi ch căng thẳng ra , cứ bình tĩnh rồi để tg trả lời thôi .
Ý em bh là các bác có cách nào để em giữ lại cô ấy ko ?
 
Sống single đi cho đầu óc nó nhẹ nhàng thanh thản ;)) yêu đuơng mà để buông xuôi như cậu tớ nghĩ chia tay sớm thôi.

+111111 \:D/ độc thân cho nó thoải mái ;;) . chứ tình yêu mà toàn nghi ngờ thì yếu tim lắm đấy:))
 
h có lẽ nên tin tưởng vào cô ấy thôi......... mọi thứ vẫn giữ nguyên như trc khi mọi ch xảy ra , có mệt mỏi tn cũng tự gánh thôi , quen r thì sẽ dần dần hết
nếu thực sự đã ko có duyên , thì cũng chẳng níu kéo , mình có mất j đâu , chỉ là người ta đã mất đi 1 người yêu ng ta thật lòng mà thôi
 
dù j cũng cảm ơn các bác rất nhiều :)
cả 2 vẫn còn yêu ,cảm giác là vậy . còn cảm giác đúng hay ko thì ........
cô ấy xin lỗi em rất nhiều vì những lần nói dối ấy :)
ko muốn để cô ấy đi chút nào :) . h có lẽ chẳng phải lúc để làm mọi ch căng thẳng ra , cứ bình tĩnh rồi để tg trả lời thôi .
Ý em bh là các bác có cách nào để em giữ lại cô ấy ko ?

xin lỗi mà vẫn lặp lại cái lỗi ấy mà bác cũng chấp nhận đc à
thực tế chút đi
chẳng qua nó tham lam kô muốn mất cái gì nên vậy thôi
kệ nó và đi tán con khác \m/
 
Back
Top