Đầu năm xin nhờ anh-chị-em bắt mạch kê toa giùm, đang rất đau đầu. Có thể quăng tạ ,ném gạch tùy ý, chỉ mong làm sao cho nó ra vấn đề 
- Nam giới, đang học năm 4/5 ngành kĩ thuật ở 1 trường DH. Tính tình ít nói, gặp những em gái xinh tươi gần như á khẩu, chỉ chém gió ác liệt khi nhậu nhẹt. Học hành ko yếu kém nhưng chẳng có gì nổi bật. Đã đi làm hơn 1 năm nên cũng có thể nói đã có chút va chạm với đời
_ Tôi cùng mấy thằng bạn thân cùng lớp lập nên hội độc thân với slogan " quyết không yêu để tiền uống rượu" . Trụ sở của hội đặt ở phòng trọ của thằng A, đây là nơi chúng tôi thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt (sv nghèo mà
)
Bên cạnh trụ sở là phòng của 1 em bé cùng quê với thằng A. Cô láng giềng này hình thức khoảng 5/10, học hành khá tanh tưởi. Học năm thứ 4 ngành xã hội cùng trường ( kém bọn tôi 2 tuổi ). Từ khi hội chúng tôi chuyển về đây thì thấy em này ngày càng bạo dạn trong cả cư xử lẫn nói năng. Tính tôi ít nói, mỗi khi gặp em thường ko trao đổi quá 5 câu, thường là những câu xã giao
_ Một ngày kia thằng B trong hội tuyên bố muốn làm người tiên phong, mở đường cho cả hội trong lĩnh vực tán gái. Chẳng biết cu cậu làm ăn thế nào mà sau đó bỏ bê học hành, bỏ bê nhậu nhẹt trong 1 thời gian. Sau mới biết là do cậu bị thất tình khi tán 1 em bé trong lớp. Sau khi bình phục hoàn toàn, chú B tuyên bố xanh rờn : " tao tán em láng giềng cho chắc ăn "
_ Một thời gian sau đó, thường buổi sáng khi ngủ dậy, tôi nhận dc 1 vài tin nhắn của cô láng giềng gửi lúc đêm khuya ( tui đang ngon giấc nên ko bít ). Nội dung thì cứ " anh đang làm gì đó", " anh ngủ chưa" ...... em nhắn tôi 10 tin thì tôi miễn cường trả lời 1-2 tin ( vào sáng hoặc chiều
). Đến lớp, cu B ngồi vuốt râu miệng bô bô : " đêm qua tao và em hàng xóm nt đến tận gần sáng nhé. Gần đổ rồi ... "
_ Tôi thì chẳng quan tâm lắm vì nhiều lý do. SN tôi, già rồi ko muốn nhí nhảnh nên lẳng lẽ kéo mấy thằng bạn ra quán nhậu, cấm đưa theo gái gú cho tự nhiên. Tuy nhiên ko hiểu bằng cách nào cô hàng xóm vẩn xuất hiện, dù ko dc mời. SN em, em nt- gọi điện tha thiết mời tôi, tôi đồng ý. Và mặc dù rất áy náy nhưng tui cố tình đến sn rất muộn và ko quà cáp và nói qua loa "bận quá nên ko nhớ". Tôi cũng biết bó hoa to nhất, đẹp nhất trong SN em là của chú B
_ SN em, tôi thấy em uống rượu rất nhiều. Ko biết vô tình hay cố ý nhưng em nói cũng rất nhiều. Tôi ko nhớ rõ em nói gì lắm, nhưng đến hôm sau thì cả hội nói rằng : " Em hàng xóm thích mày rồi. Tới .. luôn đi "
_ Tới luôn đi ? sao mà dễ thế nhỉ ? Trong quá khứ tôi chưa từng có người iu, nhưng cũng đã nếm trải nỗi dằn vặt của 1 vài mối tình đơn phương. Mất một thời gian khá dài để lòng mình thanh thản, nhìn xung quanh người ta yêu nhau sao mà vội vã quá. Cô gái đến với chàng trai, và sẵn sàng bỏ để yêu một người đẹp trai, giàu có hơn - chàng trai thì sẳn sàng bỏ cô gái để yêu 1 cô khác xinh đẹp hơn. Tôi quyết đinh chỉ nghĩ đến yêu đương và vợ con khi đã ra trường, ổn định công việc. 14/2 , 8/3, 20/10, noel dân tình ý ới rủ nhau đi chơi - còn tôi thì rủ nhau nhậu nhẹt cho qua. Thứ 7, CN cuối tuần máu chảy về tim tôi ngồi nhà chơi games, xem bóng đá cho trôi thời giờ. Cuộc sống đó nghe thật vô vị nhưng dù sao tôi cũng thấy thanh thản
_ valentine năm nay, đang nhậu say sưa thì từ quê nhà em láng giềng nt ra cho tôi . " anh B vừa ngỏ lời yêu em, nhưng em ko nhận lời. Và mãi mãi ko nhận lời vì em yêu ng khác rùi". Em còn nhờ tui an ủi thằng B vì sợ nó lại sốc, cũng ko quên nhắc nhở chuyện này là bí mật nhé, và bỏ nhỏ thêm anh ko phải suy nghĩ gì đâu. Tôi vốn ko rành những chuyện này lắm nên hỏi lại " sao em lại nói những chuyện này với anh", em trả lời " vì em tin tưởng anh.... "
__ Tôi vẫn quyết " ở giá" cho đến khi ổn định. Tôi cũng luôn bị ám ảnh bởi những mối tình câm trong quá khứ, đến sự thảm hại của chú B khi thất tình. Nhưng khi mùa xuân năm nay về, có vẻ như lòng tôi có chút gì đó háo hức, rạo rực. Những lúc một mình tôi thường lẩm nhẩm 1 câu hát, 1 câu quen thuộc : " Vì trong đời tôi, chưa từng được yêu thiết tha ..... "
_ Đã đến lúc phải lựa chọn ?

- Nam giới, đang học năm 4/5 ngành kĩ thuật ở 1 trường DH. Tính tình ít nói, gặp những em gái xinh tươi gần như á khẩu, chỉ chém gió ác liệt khi nhậu nhẹt. Học hành ko yếu kém nhưng chẳng có gì nổi bật. Đã đi làm hơn 1 năm nên cũng có thể nói đã có chút va chạm với đời
_ Tôi cùng mấy thằng bạn thân cùng lớp lập nên hội độc thân với slogan " quyết không yêu để tiền uống rượu" . Trụ sở của hội đặt ở phòng trọ của thằng A, đây là nơi chúng tôi thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt (sv nghèo mà
)Bên cạnh trụ sở là phòng của 1 em bé cùng quê với thằng A. Cô láng giềng này hình thức khoảng 5/10, học hành khá tanh tưởi. Học năm thứ 4 ngành xã hội cùng trường ( kém bọn tôi 2 tuổi ). Từ khi hội chúng tôi chuyển về đây thì thấy em này ngày càng bạo dạn trong cả cư xử lẫn nói năng. Tính tôi ít nói, mỗi khi gặp em thường ko trao đổi quá 5 câu, thường là những câu xã giao
_ Một ngày kia thằng B trong hội tuyên bố muốn làm người tiên phong, mở đường cho cả hội trong lĩnh vực tán gái. Chẳng biết cu cậu làm ăn thế nào mà sau đó bỏ bê học hành, bỏ bê nhậu nhẹt trong 1 thời gian. Sau mới biết là do cậu bị thất tình khi tán 1 em bé trong lớp. Sau khi bình phục hoàn toàn, chú B tuyên bố xanh rờn : " tao tán em láng giềng cho chắc ăn "
_ Một thời gian sau đó, thường buổi sáng khi ngủ dậy, tôi nhận dc 1 vài tin nhắn của cô láng giềng gửi lúc đêm khuya ( tui đang ngon giấc nên ko bít ). Nội dung thì cứ " anh đang làm gì đó", " anh ngủ chưa" ...... em nhắn tôi 10 tin thì tôi miễn cường trả lời 1-2 tin ( vào sáng hoặc chiều
). Đến lớp, cu B ngồi vuốt râu miệng bô bô : " đêm qua tao và em hàng xóm nt đến tận gần sáng nhé. Gần đổ rồi ... "_ Tôi thì chẳng quan tâm lắm vì nhiều lý do. SN tôi, già rồi ko muốn nhí nhảnh nên lẳng lẽ kéo mấy thằng bạn ra quán nhậu, cấm đưa theo gái gú cho tự nhiên. Tuy nhiên ko hiểu bằng cách nào cô hàng xóm vẩn xuất hiện, dù ko dc mời. SN em, em nt- gọi điện tha thiết mời tôi, tôi đồng ý. Và mặc dù rất áy náy nhưng tui cố tình đến sn rất muộn và ko quà cáp và nói qua loa "bận quá nên ko nhớ". Tôi cũng biết bó hoa to nhất, đẹp nhất trong SN em là của chú B
_ SN em, tôi thấy em uống rượu rất nhiều. Ko biết vô tình hay cố ý nhưng em nói cũng rất nhiều. Tôi ko nhớ rõ em nói gì lắm, nhưng đến hôm sau thì cả hội nói rằng : " Em hàng xóm thích mày rồi. Tới .. luôn đi "
_ Tới luôn đi ? sao mà dễ thế nhỉ ? Trong quá khứ tôi chưa từng có người iu, nhưng cũng đã nếm trải nỗi dằn vặt của 1 vài mối tình đơn phương. Mất một thời gian khá dài để lòng mình thanh thản, nhìn xung quanh người ta yêu nhau sao mà vội vã quá. Cô gái đến với chàng trai, và sẵn sàng bỏ để yêu một người đẹp trai, giàu có hơn - chàng trai thì sẳn sàng bỏ cô gái để yêu 1 cô khác xinh đẹp hơn. Tôi quyết đinh chỉ nghĩ đến yêu đương và vợ con khi đã ra trường, ổn định công việc. 14/2 , 8/3, 20/10, noel dân tình ý ới rủ nhau đi chơi - còn tôi thì rủ nhau nhậu nhẹt cho qua. Thứ 7, CN cuối tuần máu chảy về tim tôi ngồi nhà chơi games, xem bóng đá cho trôi thời giờ. Cuộc sống đó nghe thật vô vị nhưng dù sao tôi cũng thấy thanh thản
_ valentine năm nay, đang nhậu say sưa thì từ quê nhà em láng giềng nt ra cho tôi . " anh B vừa ngỏ lời yêu em, nhưng em ko nhận lời. Và mãi mãi ko nhận lời vì em yêu ng khác rùi". Em còn nhờ tui an ủi thằng B vì sợ nó lại sốc, cũng ko quên nhắc nhở chuyện này là bí mật nhé, và bỏ nhỏ thêm anh ko phải suy nghĩ gì đâu. Tôi vốn ko rành những chuyện này lắm nên hỏi lại " sao em lại nói những chuyện này với anh", em trả lời " vì em tin tưởng anh.... "
__ Tôi vẫn quyết " ở giá" cho đến khi ổn định. Tôi cũng luôn bị ám ảnh bởi những mối tình câm trong quá khứ, đến sự thảm hại của chú B khi thất tình. Nhưng khi mùa xuân năm nay về, có vẻ như lòng tôi có chút gì đó háo hức, rạo rực. Những lúc một mình tôi thường lẩm nhẩm 1 câu hát, 1 câu quen thuộc : " Vì trong đời tôi, chưa từng được yêu thiết tha ..... "
_ Đã đến lúc phải lựa chọn ?

.
Tất nhiên là em đấy cũng ko phải thuộc loại cá sấu chúa quá
Chứ nếu tầm bt trở lên thì xđ thôi 
