Lừa đảo qua chuyển phát nhanh COD

Chỉ có tên, địa chỉ, số đt thôi. Mình đăng tin mua rồi nó nhắn tin qua điện thoại.
 
:-< chắc méo bao giờ mua bán xa nữa. Cảm thấy nản vãi. Đang rất là kết Nier. Xem xong mấy cái lets play với nghe ost của nó thì thôi rồi =((. Ai có còn giữ game này thì bán mình với. Chứ đi order lại mất mấy tuần :-<

Hack con PS3 đi, PS3 hack xong tha hồ mà Nier

Lại còn có cả bản Jap Undub nữa, char anh trai mới phù hợp với ED3
 
chia buồn cùng người anh em,đúng thật nhiều lúc trong đời bận quá nên cũng đành đặc cược tin vào lòng người thử xem...
may mà chưa bị món nào giá trị:8onion13:
 
Chia buồn bác, hi vọng là những đứa như vậy ko ảnh hưởng tới những anh em game thủ, vì đa số anh em game thủ rất tốt. 1 con sâu làm sầu nồi canh
 
Đợt trước e cũng bị lừa như bác, chuyển khoản trước khi nhận hàng. Chủ yếu vẫn là do mình ko để ý lắm, mua nhanh bán nhanh thành ra bị lừa :D
 
như vậy muốn kiểm tra thì sao các bác, giả dụ bên chuyển phát chỉ cam kết là kiện hàng ko móp méo thôi, hay là mình có dc quyền khui ra kiểm tra xem bên trong có đúng hàng mình muốn không ?
 
Bữa mình cũng bị dính như chủ thớt. Mở ra xong thằng bưu điện phủi đít luôn mặc dù hàng còn không đúng trên list của nó :4onion25:

Rao mua Senran thì nó nhắn tin pm muốn bán luôn combo Akiba + Senran (bản limit) giá 1m4 và chuyển khoản CoD vì nó ở Cao Lãnh. Lúc đó lần đầu tiên ship CoD và đã giao dịch trực tiếp thành công vài bạn nên mình hơi chủ quan. Không biết rằng còn có dịch vụ đồng kiểm của bưu điện.

Lúc mở ra có mỗi cái artbook Senran, mình làm ì xèo với bên bưu điện. Mình tự call nó + nhờ bưu điện call liên tục tận 2~3 ngày nó mới chuyển khoản lại cho mình 900k, hốt mất 500k :6onion17:Lúc đó mình dọa báo công an vì có địa chỉ + dd nên nó mới ói lại, ko chắc mất trắng rồi.
 
Các bác cứ đưa hết thông tin cá nhân bọn lừa đảo, facebook các kiểu đây tui nhờ người vào chửi cho
 
Back
Top