KazooTN
Mr & Ms Pac-Man
- 13/3/05
- 147
- 1
Toàn cứ đem so sánh phim VN với phim nước ngoài, trong khi phim nước ngoài cũng hàng hà xa số rác thậm chí nhiều phim còn rác như phim VN bây giờ.
Mà không ai đem mấy phim nước ngoài đó ra nói, cứ hễ VN mình có gì mới ra lò là bị chê bai, bàn lùi. Người ta thích đem rác ra xả thì đó là chuyện của người ta. Dù gì người ta chấp nhận bỏ tiền ra thuê người về PR cho rác của họ. Rêu rao khắp các diễn đàn, các trang mạng xã hội chỉ với một kiểu bài viết để tâng bốc cho rác của họ. Chí ít, họ cũng dám tự tin đem nó ra rạp. Âu, đó cũng là 1 cố gắng.
Nghĩ vậy, tại sao không ai thử xem 1 lần, gạc bỏ tư tưởng "đây là phim của VN" mà hãy thưởng thức nó như 1 phim của nước ngoài (Holywood chẳng hạn). Thử 1 lần thôi, bạn sẽ nhận ra ngay đây là siêu phẩm thần thoại về anh hùng của Boolywood chứ không còn là phim VN nữa.
Đây là thế kỉ gì rồi?! Phim Việt Nam sẽ không còn những lời thoại dài dòng với màn ảnh trắng đen, hoặc những cảnh đánh như đánh vào không trung nữa. Thay vào đó là những cảnh màn hình bị giựt giựt, vài tiếng va chạm, tạo cảm giác cho người xem cảnh đấy rất có lực. Và những màn khoe vòng 1, vòng 3, một cách tự nhiên không như những bài báo chị abc, cô xyz vô tình lộ hàng.
Thêm 1 điều nữa, khán giả VN chưa từng xem qua phim, hoặc đã xem qua 1 cách sơ xài, nhưng lại thích chê bai phim mình vừa xem là dở. Rất khó chịu? Vậy còn những vị khán giả đang cố đi ngược lại cái số đông chê-cái-chê-của-người-vừa-chê, khác gì? Tất cả cũng chỉ để thể hiện khiếu nghệ thuật và am hiểu nghệ thuật à?
Cứ đơn thuần 1 kiểu : bố cục đơn giản? Nội dung nhàm chán? Không có gì đặc biệt?
Thật ra, bốc cục, nội dung, của các phim hiện giờ, có khác gì nhau lắm đâu. Chẳng hạn như phim về dạng anh hùng thì chỉ 1 mô típ : Thế giới lâm nguy, 1 anh chàng vô tình có sức mạnh (hoặc giác ngộ), đứng ra bảo vệ cả thế giới.
Có gì mới? Có gì hay? Cái hay và cái mới này do nhà làm phim họ khai thác, họ khai thác tốt thì phim của họ được đông đảo khán giả ủng hộ. Và tất nhiên, phần ngược lại sẽ là phần chỉ trích của khán giả.
Mà không ai đem mấy phim nước ngoài đó ra nói, cứ hễ VN mình có gì mới ra lò là bị chê bai, bàn lùi. Người ta thích đem rác ra xả thì đó là chuyện của người ta. Dù gì người ta chấp nhận bỏ tiền ra thuê người về PR cho rác của họ. Rêu rao khắp các diễn đàn, các trang mạng xã hội chỉ với một kiểu bài viết để tâng bốc cho rác của họ. Chí ít, họ cũng dám tự tin đem nó ra rạp. Âu, đó cũng là 1 cố gắng.
Nghĩ vậy, tại sao không ai thử xem 1 lần, gạc bỏ tư tưởng "đây là phim của VN" mà hãy thưởng thức nó như 1 phim của nước ngoài (Holywood chẳng hạn). Thử 1 lần thôi, bạn sẽ nhận ra ngay đây là siêu phẩm thần thoại về anh hùng của Boolywood chứ không còn là phim VN nữa.
Đây là thế kỉ gì rồi?! Phim Việt Nam sẽ không còn những lời thoại dài dòng với màn ảnh trắng đen, hoặc những cảnh đánh như đánh vào không trung nữa. Thay vào đó là những cảnh màn hình bị giựt giựt, vài tiếng va chạm, tạo cảm giác cho người xem cảnh đấy rất có lực. Và những màn khoe vòng 1, vòng 3, một cách tự nhiên không như những bài báo chị abc, cô xyz vô tình lộ hàng.
Thêm 1 điều nữa, khán giả VN chưa từng xem qua phim, hoặc đã xem qua 1 cách sơ xài, nhưng lại thích chê bai phim mình vừa xem là dở. Rất khó chịu? Vậy còn những vị khán giả đang cố đi ngược lại cái số đông chê-cái-chê-của-người-vừa-chê, khác gì? Tất cả cũng chỉ để thể hiện khiếu nghệ thuật và am hiểu nghệ thuật à?
Cứ đơn thuần 1 kiểu : bố cục đơn giản? Nội dung nhàm chán? Không có gì đặc biệt?
Thật ra, bốc cục, nội dung, của các phim hiện giờ, có khác gì nhau lắm đâu. Chẳng hạn như phim về dạng anh hùng thì chỉ 1 mô típ : Thế giới lâm nguy, 1 anh chàng vô tình có sức mạnh (hoặc giác ngộ), đứng ra bảo vệ cả thế giới.
Có gì mới? Có gì hay? Cái hay và cái mới này do nhà làm phim họ khai thác, họ khai thác tốt thì phim của họ được đông đảo khán giả ủng hộ. Và tất nhiên, phần ngược lại sẽ là phần chỉ trích của khán giả.
ớn thật
mà cái đó phải chơi thử mới biết được chính xác nó dày vò con người ra sao chứ xem phim với đọc báo rồi cũng hùa theo bảo nó hại thì chỉ biết là nó hại thôi chứ biết quái j dc nó hại ra sao 

...
, người ta hay gọi là fantasy ...