Luận theo TQDN của La tiên sinh : Từ lều tranh, Gia cát đã chuẩn bị những gì?

Tan Thuong

Youtube Master Race
Tham gia ngày
20/7/06
Bài viết
27
Reaction score
0
Theo tác phẩm TQDN của La tiên sinh nhé, không bàn từ những nguồn khác.
Gia Cát ẩn thân ruộng vướn ở đất Kinh Tương cho đến trước khi họ Lưu tìm đến cùng mưu nghệp lớn. Sau khi xuất quan lập tức có nhiều mưu sâu kế lạ, vậy trước đó Gia Cát đã chuẩn bị những gì cho thời điểm này?:hug:
 
Cưới Hoàng Nguyệt Anh chăng? ;))
Mà hồi ấy, đọc ở đâu, cái vụ Lượng cưới vợ xấu, vì bố vợ là danh sĩ, nhà giàu! Ae bình gì về chỗ này? ;))
 
^_^ Hoàng Nguyệt Anh quê gốc ở Ấn Độ thì phải :x xấu chẳng qua là quan điểm về cái đẹp của Zhuge đi trước thời đại thui :'>
 
Ấn Độ thì đâu có xấu nhỉ :o hay tại hở eo nên bị coi là xấu:'>
 
có, da hơi đen so với con gái TQ. Mà thời ấy thì phải trắng trẻo mới xinh. Không có kiểu sôcla đễ mến đâu.
 
Tùy thẩm mĩ mỗi thời chứ nhỉ! ;)), Nhật thời xưa thì con gái mập, mắt một mí, môi son thì dc cho là đẹp! (mặc dù sang thời nay thì :-&) Hồi giáo cũng thế! Nhưng cái đẹp của thời TQ thì cứ lấy Điêu Thuyền làm thước đo! Ca hay, vũ giỏi! mà vũ giỏi thì dáng phải chuẩn! ;))
Có khi Lượng biết trước hắn chết già ở xó Ba Thục nên cứoi vợ Ấn để tiện bề giao thương chăng? ;))
Quay lại vấn đề: Hoàng Thừa Ngạn là tay nhà giàu, lại là danh sĩ ở Kinh Châu, Lượng làm rể ông ấy, chấp nhận lấy vợ xấu, là có tính toán gì chăng? :-"
 
Nhớ là có nói vấn đề này ở đâu đó rồi. Giờ bàn lại luôn.
Lượng xuất thân gia đình nhà nông không danh tiếng. Tuy rằng học hành giỏi giang nhưng nếu không có người tiến cử thì không thể nào nổi danh được. Nên nếu không có chỗ dực bố vợ thì dù Lượng có chuẩn bị sách lược chia 3 thiên hạ hay học thiên văn địa lý các thứ thì cũng bỏ xó thôi.
 
mình nghĩ Gia Cát chuẩn bị giấy bút ; thức ăn ; quần áo và đặc biệt là tinh thần "thép" vì biết mình đã "trái mệnh trời" :hug:
 
chuẩn bị = cách tạo scandal lăng xê bản thân , tự ví mình với Quảng Trọng , Nhạc Nghị , đi khoe khắp xóm làng là Phục long , Phượng sồ có 1 trong 2 sẽ định dc thiên hạ . thế gòi 1 đồn 10 , 10 đồn trăm , gòi đồn tới chổ Lưu tai to =.=''
 
thêm khoản mặt dầy để làm tàng và chuốt keo đầy đầu để những lời xóc xiểm của Vũ - Phi thành nước đổ đầu vịt =))
 
luận theo cái khác thì có nhiều cái để bàn lắm ; trong TQDN ít nói tới khoảng thời gian trước của KM ngoài những đoạn lăng xê ; Quản Trọng ; Nhạc Nghị ; Khương Tử Nha
và bày Trận Đá :D
thực ra KM và Bàng Thống ko học chung thầy ; Ngọa Long - Phượng Sồ cũng ko phải từ thầy mà ra :D
Nguyệt Anh dòng dõi Yuesil Ấn Độ tộc này thiên về kỳ môn độn giáp ^_^ và tướng số ; KM phục tài và dung mạo nên kết duyên :x tin đồn Thạch Trận là do Nguyệt Anh dạy cho ^_^ đấy
 
Không kể cày kéo kiếm cơm thì phải nghiên cứu cho hết: Tứ thư, ngũ kinh, y bốc, tinh tượng, binh pháp, thuyết pháp, luật pháp, v.v chưa kể lão còn rảnh rỗi đi du lịch các nơi, có khi cả năm mới về (theo lời tiểu đồng nói).
Vậy chắc cũng đủ giết thời gian rồi. #>:)
 
Đi kua gái đó mấy ông ơi, nghe đồn có cặp bồ với Tiểu Kiều mà :'>...
 
à theo TQDN thì Khổng Minh đi khắp nơi ko phải là du lịch hay kiếm bạn gái mà là đi kiếm tư liệu vẽ bản đồ , ^_^ là cái bản đồ mà khi gặp Lưu Bị ông dùng để giảng kế chia ba thiên hạ đấy ; trong lòng ông cũng đang chờ minh chủ nhưng chưa kiếm được người hiền ^_^ .
 
Chính nó và đúng hắn:D................................

thế là bị phát hiện rùi à :'> ; ta đã cố tình dấu đi để tăng thêm tính ly kỳ mà bọn mi cứ moi ra :'>
cái tên tộc thật sự của mẹ Nguyệt Anh là gì quên mất rùi ; lấy đại Yuesil vào choa nóa có dẫn chứng :devil:
 
Như vậy tổng kết lại :
- Đi du lịch khắp nơi để vẽ bản đồ khắp Trung Nguyên.
- Học thiên văn, địa lý, trận đồ các thứ (có thể do vợ dạy hay học của ai đó).
- Cưới vợ là con của 1 danh sĩ nổi danh để tạo thế trong giới văn sĩ.
- Gây scandal khắp nơi để tạo danh tiếng cho mình.
:hug:
 
Để tớ tổng kết cho:
KM hả: 3 tuổi học chữ, vẽ gà, vẽ giun ngoài đồng. 5 tuổi thuộc Tam tự kinh ê a khi chăn trâu phụ má. 10 tuổi thuộc Luận Ngữ ở nhà dạy em, 12 tuổi thuộc Toán thành đại pháp đánh bài vô địch (;))), 15 tuổi nằm lòng Bát quái trận đồ, đường ngang ngõ tắt như lòng bàn tay, thuận tiện trêu hoa ghẹo nguyệt! 20 tuổi, ong bướm đã tường, Thủy Kính lão tặc k còn gì dạy nên hạ sơn. 25 tuổi tụ tập đám cướp, tự xưng làm trùm, chém gió khắp nơi! 27 tuổi bị bắt, đành chấp nhận làm gia nô cho Lưu Bị!
 
Để tớ tổng kết cho:
KM hả: 3 tuổi học chữ, vẽ gà, vẽ giun ngoài đồng. 5 tuổi thuộc Tam tự kinh ê a khi chăn trâu phụ má. 10 tuổi thuộc Luận Ngữ ở nhà dạy em, 12 tuổi thuộc Toán thành đại pháp đánh bài vô địch (;))), 15 tuổi nằm lòng Bát quái trận đồ, đường ngang ngõ tắt như lòng bàn tay, thuận tiện trêu hoa ghẹo nguyệt! 20 tuổi, ong bướm đã tường, Thủy Kính lão tặc k còn gì dạy nên hạ sơn. 25 tuổi tụ tập đám cướp, tự xưng làm trùm, chém gió khắp nơi! 27 tuổi bị bắt, đành chấp nhận làm gia nô cho Lưu Bị!

sao ko xài acc MoOom vậy ;;);;);;) mà " chém gió " có nghĩa là gì nhỉ
Gamevn nhiều thuật ngữ wo'a
 
Back
Top