Tạm gác TQ, quay lại HP.
Đọc truyện, mình thấy có 3 kiểu fan:
- Kiểu 1, fan của main char: Nhân vật chính thường là nhân vật được nhiều ưu ái của tác giả, nhiều lúc thái quá. Fan của những nhân vật này thường là những bạn trẻ tuổi, thích thể hiện cái tôi, thích làm nhân vật chính và có nhiều mộng tưởng.
- Kiểu 2, fan của nhân vật phụ: Ít nổi trội hơn nhân vật chính nhưng không có những người này thì nhân vật chính không thể thành công được. Tiểu thuyết cổ điển, đặc biệt là của Trung Hoa thường xây dựng những nhân vật này làm nền cho nhân vật chính là chính, lí do là khả năng hạn chế của tác giả trong việc xây dựng nhân vật. Tiểu thuyết hiện đại hiện tại chú trọng điều này hơn cả xây dựng nhân vật chính. Đặc điểm của dòng fan này là thích tìm kiếm những giá trị chân thực, tính cách thực tế.
- Kiểu 3, fan của nhân vật phản diện: Nhân vật phản diện thường rất mạnh, nhiều khi được ưu ái hơn cả nhân vật chính nhưng lại bị gán ghép nhiều điều không công bằng. Nói chung, chính phản là do quan điểm của tác giả. Dòng fan thứ 3, là dòng fan cá tính còn hơn cả thứ nhất, thích nổi loạn, thích 1 vs all, thích cái mạnh
Trong 3 dòng fan trên thì 1 với 3 thường có flame với nhau nhiều nhất, và 1 thường thắng vì có sự hậu thuẫn của tác giả, dòng 2 toạ sơn quan hổ đấu, thẩm du với nhau là chính.
Trước mình thuộc loại 2, đọc tam quốc trừ Khổng Minh ra vì quá imba thì mình thích mấy ông kiểu Triệu Vân, Quách Gia, Giả Hủ hơn. Những giờ đang tìm chân lý cho loại 1. Kiểu fan 1 thường bị những người kiểu 3 cho rằng ít chính kiến, thiếu thực tế, bị tác giả lừa. Nhưng nếu gạt bỏ tình cảm cá nhân đi tìm cái chân thực trong tiểu thuyết thì rốt cục ai thắng ?
HỎa Phụng, những Triệu Vân, Giả Hủ, Quách Gia .... từ phụ thành chính thì bảo sao mình không thích cho được.
Luận điểm đặt ra: "Theo các nhà sử học thì Giả Hủ phải là người thông minh nhất thời gian đó, vì ông làm chức quan lớn, đóng góp cũng nhiều vào thắng thua của nhà Ngụy, nhưng đến cuối đời thì hạ cánh an toàn, gia tộc cũng không bị cuốn vào vòng loạn lạc"
Nhớ không lầm thì có 1 câu nói trong Tam Quốc, bình về thế hệ hai của Tam Quốc có nói rằng: "Người tài thời nay có 3 người: Gia Cát Thừa tướng, Tư Mã Thái Phó và Giả Thái Úy". Mọi người nghĩ sao ?
P/S: Mình chưa bao giờ là fan dòng 3, vì dù sao vẫn thích Thiện Ác phân mình. ^^!