Lục Kỳ : All about HPLN - 6th Topic

Vụ này trước đây cũng có thắc mắc, thấy tg không cho cưới xin gì lại nghĩ anh Sách còn sống lâu... Nhưng thấy TMY với SVL thì...tự hiểu...:( Hơi tiếc một chút, giá có cảnh đám cưới thì vui :(
Cái chap 294, thấy Thống đang cầm dao định ám sát anh Sách, lại có cả Vu Cát, cứ nghĩ đợt này anh die thật rồi. Nào ngờ đến 299 lại thấy anh ra chém gió với Du ;)) Nên hiểu thế nào đây :))

Lúc đấy Tử Nghĩa nhảy vào disable rồi mà :(, sao chết :-/. Nói chung truyện hư cấu lên thì kể cả xử xong Cát, mà Sách ko thọt thì cũng chả sao hết @-)
 
cưới rồi còn gì :| tg không vẽ thôi, em Sơn giờ lên chức phu nhân rồi mà có thấy cưới xin gì đâu
Ko có đâu, chưa thấy cưới hỏi gì cả là chưa có cưới =.=

Em Sơn vẫn là vợ chưa cưới của Ý, cách xưng hô của bọn gia nhân do người dịch là chủ yếu.
 
còn về chuyện BT, giết TS trước mặt bọn kia thì liệu sống thêm được mấy khắc mà đòi sau này hợp với chả tác; chúng nó lại chả đem ra làm lẩu ngay ấy chứ. hay lại bảo chú giết anh thì sau này TT nó sang chả ai giúp chú đỡ lại 2kì+1 nhà nó. nhẵn mặt hợp tác với kẻ thù giết người thân, mà lại là gần gũi như anh trai, e là dưới gầm trời này chỉ có Ý thôi :-w

Cậu này ngây thơ vãi;)), a Thống làm gì chả chừa đường lui cho mình:)), giết TS đâu cứ phải là cầm dao đến đâm 1 nhát là xong=))=))=))
Còn cái vụ Xích Bích mà bên Giang Đông ko hợp tác với a Thống thì liệu cái miếng Giang Đông giữ được mấy hồi, suy nghĩ trước khi phát biểu với chứ[-X
 
A Thống ko hợp tác thì Giang Đông vẫn giữ được, có điều ko ngon mà nhằn tí xương thôi ;))
 
Trận Xích Bích công Du là chủ yếu, Thống dụ Tháo liên hoàn kế cũng quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định. Không có Thống, Giang Đông cũng không nguy đến mức ấy :)) Thống mà nhúng tay vào vụ này, dù có là ném đá giấu tay đi chăng nữa thì Chu Du với Lục Tốn của Ngô lẽ nào không biết :)) Mà biết rồi thì...Tớ tin là Quyền dù học Ý mấy tháng cũng khó tiếp thu nổi chiêu nhận kẻ thù làm đồng minh của Ý, chưa kể một loạt tướng thân cận lúc nào cũng lăm le làm thịt, đảm bảo Đông Ngô sẽ không để yên cho anh nhởn nhơ thế đâu. Thống giữ thân đã khó, sau này liên minh với Ngô bằng mắt =))
 
Ko có đâu, chưa thấy cưới hỏi gì cả là chưa có cưới =.=

Em Sơn vẫn là vợ chưa cưới của Ý, cách xưng hô của bọn gia nhân do người dịch là chủ yếu.

cưới rồi đấy cụ ạ, sang đầu tập sau nó sẽ nói là cưới rồi, trừ khi bọn xb dịch bậy :|

Cậu này ngây thơ vãi, a Thống làm gì chả chừa đường lui cho mình, giết TS đâu cứ phải là cầm dao đến đâm 1 nhát là xong
Còn cái vụ Xích Bích mà bên Giang Đông ko hợp tác với a Thống thì liệu cái miếng Giang Đông giữ được mấy hồi, suy nghĩ trước khi phát biểu với chứ

chỉ là đây không thích ăn bánh vẽ thôi. có thằng giết về sau còn quay lại hợp tác với phe bên nó được. có thằng giết thì cứ yên trí là bề tôi nó truy cho đến kì cùng mới thôi. loại thứ nhất là những thằng như Hứa Lâm, Tào Ngang. loại thứ 2 thì thường là những đứa được người khác gọi là chúa công. và TS thì thuộc loại nào ? đừng tưởng về sau chú Quyền có máu con buôn lên ngôi thì có thể bỏ qua mà đã yên, chả phải thằng tướng nào cũng như Quyền đâu, các bô lão mà đồng thanh hô giết không nghe tưởng dễ à ?

mà trước khi bảo người khác suy nghĩ trước khi phát biểu thì cũng đọc kĩ bài người ta trước khi post nhé, vế sau của người ta vứt đi đâu rồi. "bên Giang Đông không hợp tác với Thống thì giữ được mấy hồi.." =)) =)) ngôi sao thế ! công nhận có Thống vào thì tình thế khả quan hơn hẳn, nhưng không có nghĩa thiếu Thống là bọn này cầm chắc thua đứt đuôi đâu, làm như con người ta là Mariah Carey không bằng, vắng mặt là cái gì cũng không ra hồn. Du có, Lượng có, LT có, Lữ Mông có, trong khi đấy bên Tào đã mất mất 1 QG, và dựa trên phong cách chém từ đầu tới giờ của tg + ghi chép lịch sử mù mờ về vai trò của các kì kia thì chắc gì trận Xích Bích có đủ bộ sậu của TT :|
 
Cái chap 294, thấy Thống đang cầm dao định ám sát anh Sách, lại có cả Vu Cát, cứ nghĩ đợt này anh die thật rồi. Nào ngờ đến 299 lại thấy anh ra chém gió với Du Nên hiểu thế nào đây
Lúc đấy Tử Nghĩa nhảy vào disable rồi mà , sao chết . Nói chung truyện hư cấu lên thì kể cả xử xong Cát, mà Sách ko thọt thì cũng chả sao hết
Nãy giờ anh em nói Thống nào thế, thằng Thống nhóc hay thằng Thống bự x.x?
 
Bác phải nghe đầu đuôi câu chuyện hẵng hỏi chứ :| Thế này, Thống cầm dao định xử Sách là Thống nhỏ, Thống (bị nghi ngờ là) đứng sau giật giây vụ ám sát Sách là Thống lớn ;))
 
Chỉ là suy đoán của ông phanthequoc ( Anti 6 ) thôi, chả có cơ sở gì để chắc rằng Thống lại xuống vừa xử Cát vừa tranh thủ dứt điểm cả Sách đâu :|. Tui thấy đơn thuần là xuống hợp tác để giết Cát. Cát đâu phải loại cùi bắp, hội đồng nó mới hay :x

Lý do thì vô vàn : một là giúp Du, 2 là xử loạn "hậu Khăn Vàng ", 3 là bình định Giang Đông :|. Vậy thui :(
 
Nhưng lão Trần cho Thống xuất hiện để giúp Du diệt Cát thì bình thường quá, nếu diệt Cát ko thôi thì để anh Du làm một mình được rồi, tiện thể lăng xê.;)) Thống vốn thâm hậu, ai biết ảnh có ý diệt Sách hay ko? :|
 
Thì như đã nói đó, Thống giúp Du diệt Cát thì không sao chứ có ý đồ diệt Sách là bị Đông Ngô thịt ngay ;)) Ờ, mà cũng thắc mắc là anh Sách có Du làm quân sư rồi sao vẫn die nhỉ :-? Hay lúc đó Du đi vắng :-?
Chap 299, cái đoạn 2 người này nói chuyện với nhau, ngờ là Sách linh cảm số mình đã hết, trăn trối trước kiểu như :"Sau này ta chết đi nhờ em để mắt đến thằng em ta" ;))
 
Thì chỉ suy đoán thôi mà, ae làm gì nghiêm trọng dữ vậy:D, vì thấy a Thống xuất hiện giúp đỡ mà a Sách vẫn die thì có vẻ dìm hàng a Thống quá:))
 
Tội nghiệp chú 5, mọi người chỉ quan tâm đến lão lục ko ai thèm đoái hoài đến chú. Mốt Chan Mou phải làm quả lăng xê cho chú 5 tự hạ Vu Cát cho mọi người xem :>
 
- Có vẻ như trong HPLN thì Du với Sách là hợp cạ nhất nhỉ, độ tuổi cũng ngang ngang nhau, 1 người văn, 1 người võ, lại là anh em kết nghĩa, anh em đồng hao.... vậy mà cuối cùng.... :( Kiểu j cũng thích phong cách của anh Sách _ ko câu nệ tiểu tiết, tuổi trẻ mà chí cao... :-* )
 
Chí lí :) Không chỉ trong HPLN, mà trong Tam Quốc cũng gần như không có cặp nào hợp nhau như Sách với Du. Kể ra Tam Quốc không thiếu anh hùng nhưng toàn đánh lẻ, được mấy bác Lưu Quan Trương là còn có tình anh em tương đối thân thiết. Ngẫm ra chỉ có cặp này là đẹp nhất: Thân nhau từ nhỏ, tuổi ngang nhau, đều lập nên công danh từ khi còn trẻ, được miêu tả là văn võ toàn tài... về sau chia nhau nẫng luôn 2 đại mỹ nhân đất Giang Đông làm Tào Tháo cũng phải chặc lưỡi tiếc rẻ. Cuối cùng đều chết trẻ, nhưng trong vòng 10 năm sau khi Sách chết, Du cũng kịp giúp Ngô giữ vững bờ cõi, lại toan tính cả chuyện bình thiên hạ mà động lực là tình tri kỷ với Sách. Nói chung, phải được như thế mới là anh em đúng nghĩa :)
 
Chap 298 đã được dịch trên onemanga.
http://www.onemanga.com/The_Ravages_of_Time/298/01/
Liêu xài bài ca dao cũ của Bị - hãy để trái tim cất tiếng nói =)), Vũ nghe vài câu, anh bừng tỉnh, hàng =)).
Ở đây có đoạn Quách Gia chat với Nhạc Tiến, nói về thân phận của Bị giờ đã hiệu lệnh hoàng tộc, nếu theo Thiệu sẽ gây khó khăn cho Tháo, v..v. Nhưng đến đoạn cuối Gia chốt câu: 1 thằng sống mãi ở Từ Châu, nếu nó còn ở đó, thì Lưu Bị chả nghĩa địa gì hết. Ko biết là ai nhỉ :|, Lữ Bố?? ( chỗ này tui chưa hiểu lắm ) ai giải thích dùm :(
 
hình như anh Quách muốn nói đến con của LB hoặc là QV:)
Chap này Nhị gia đã vượt qua dc cảnh giới Chiến thần để tiến vào hàng Võ thánh:-o
 
Chiến thần chỉ còn lã dĩ vãng, thời đại của võ thánh đã bắt đầu:X
a Vũ chắc sắp được PR kinh lắm đây:D
 
KHi mất đi người đời tôn là QUan Đế .Miếu thờ quan vũ còn nhiêu hơn thờ KHổng tử . Ngưỡng mộ thay =))=))=))
 
Ở đây có đoạn Quách Gia chat với Vu Cấm, nói về thân phận của Bị giờ đã hiệu lệnh hoàng tộc, nếu theo Thiệu sẽ gây khó khăn cho Tháo, v..v. Nhưng đến đoạn cuối Gia chốt câu: 1 thằng sống mãi ở Từ Châu, nếu nó còn ở đó, thì Lưu Bị chả nghĩa địa gì hết. Ko biết là ai nhỉ :|, Lữ Bố?? ( chỗ này tui chưa hiểu lắm ) ai giải thích dùm :(

Chắc là QV thôi. Chứ anh LB chết rồi còn đâu tuổi gì dọa anh Bị nữa;))
Ý QG chắc là khi QV còn sống và chiến đấu bên Tào thì anh Bị sẽ bất hòa và không kết hợp được với anh Thiệu(Đấy là đoán mò theo TQDN thì nó thế;)))
 
Back
Top