• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Lúc này em phải làm sao đây các bác????

^ bác trên phán chỉ có đúng. cái tâm lý sợ mất này thì mất cả lòng tự trọng. ko biết ba mẹ nhờ chở đi chút có phải xin lỗi ko. gái gú có nuôi được 1 ngày nào đâu mà như nô lệ.
 
theo mình đánh giá thì cuộc tình này sớm muộn sẽ tan vỡ :( sr bạn mình đã từng như vậy ...
 
tìm cách gặp, chặn đầu xe rồi xin lỗi :8cool_cry:
 
Thứ nhất: Xin lỗi cần hành động hơn cần lời nói
Thứ 2, nếu hành dộng cần suy nghĩ cho chính chắn, thật sự cậu có cần thiết phải làm vậy, hay có thực sự muốn làm vậy ko, nếu suy nghĩ chán chê mà ko thấy cần thiết hay muốn thì đơn giản như các bác trên nói, thoát thoát thoát lẹ, mệt óc.
Còn nếu đã muốn làm hay thích làm, thì đừng suy nghĩ ai sai ai đúng, mất thể diện, v.v.., nghĩ đến cái mục đích đạt đc và cần kế hoạch cứu vãn tình huống cụ thể, hơn nữa cậu nên biết cậu muốn j và cần làm j, suy nghĩ tỉnh táo và tách nó ra ngay khỏi chuyện khác, đừng có nhập sự khủng hoảng của chuyện tình cảm vào cuộc sống.
Sau khi đã suy nghĩ đc đến đây, thì cứ tắt máy out 4rum rồi tự mình suy nghĩ, chả có cao nhân nào giúp đc cậuu tốt hơn cậu tự làm đâu, bởi vì đơn giản họ ko phải là cậu, cậu cũng chả phải là họ nên cách của ai cũng ko thỏa đáng đâu
Cuối cùng, bonus một câu: Tình yêu không phải môn kinh tế vi mô, nên khi lựa chọn đừng quá chú trọng cái chi phí cơ hội.
 
Back
Top