Tui theo đạo Chúa đây. Và tui là người hiền lành không có gây sự với ai, không phải creationist, không có phản đối phim, truyện làm khác Kinh Thánh sách vở, không đánh giá người ngoại đạo vì niềm tin của họ, không có tham gia Thập Tự Chinh, không có hiếp dâm con nít, cũng không có lợi dụng đạo để kiếm tiền xài, thỉnh thoảng có làm việc cộng đồng, bác ái, v. v... Và hơn 90% những đứa theo đạo Chúa tui biết cũng giống như vậy (trừ 3 vế đầu, thừa nhận). Đừng ghét tui được không?
Không liên quan tới topic mấy nhưng mà tui vừa coi cái phim trong #1, 3 tập liền. Lucifer này khá là thú vị, năng lực không bá nhưng mà phù hợp với bối cảnh phim, toàn đối đầu với người thường mà chơi sức mạnh thần thánh thì còn gì mà coi. Hài làm rất là tốt, nhiều đoạn coi phải bật cười. Mỗi tội plot cảm thấy bình thường, không đặc sắc lắm, diễn biết từng tập cũng không có gì đặc biệt lắm, cảm thấy hơi bị lặp. Nếu cứ vậy không cải thiện thì chắc không coi nổi hết ss1. Điểm IMDB hiện tại là 8.6 là đúng rồi, TV series trên IMDB chấm nới tay lắm, phim nào hay thì toàn phải trên 9.0.
So với Jessica Jones thì tui hiện tại tui vẫn thích Kilgrave hơn. Kilgrave thông minh, tính toán hơn Lucifer này, cái cách ổng dửng dưng với cảm xúc con người cũng làm nhân vật thú vị hơn. Cái tính cách, cách hành xử của Kilgrave phù hợp hơn với một kẻ tự coi mình không phải là một phần của nhân loại, Lucifer không tạo được cảm giác đó, dù luôn mồm nói vậy. Thoại của Kilgrave ít hơn nhưng chất hơn, nghe không có cảm giác gượng chút nào hết. Thêm diễn xuất quá ngon của David Tennant nữa, coi phê hơn nhiều. Chắc tại một phần tông phin JJ nó nghiêm túc hơn Lucifer nên kiểu nhân vật đó thể hiện tốt hơn nữa. Là đánh giá sau 3 tập, hy vọng về sau thì có phát triển thêm. Tui rất là thích nhân vật kiểu này.
Đoạn "Did I squeeze too hard?" ngầu vãi.
À mà Marvel làm movie thì vui tươi, series thì tăm tối, còn DC thì ngược lại nhỉ, movie tối thui, series lại vui vẻ tưng từng.