- 30/9/09
- 11,602
- 30,440
- Thread starter
- #61
À bạn ơi, cô bé ấy hơn tớ 2 đẳng, tớ không được mon men lại chỗ đó mà đòi tập chung đâu. Tớ vẫn đang trong tình trạng newbie training
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.Gái 95 chắc chắn là mê Hàn Quốc
, dạo này có bộ City Hunter đang hot , bác ráng xem cho hết thứ củ bựa đó :( ( vì sự nghiệp gia đình của mình mà ) .
?
.
tớ cũng muốn giúp bác , nên tưởng tượng ra 1 cách thế này :
Cô bé sinh năm 95 vậy là tuổi ất hợi tức là số phú quý ( nghe ông bà nói thế ) , nhưng mà cái này chắc không liên quan gì tới chuyện chủ topic.Gái 95 chắc chắn là mê Hàn Quốc
, dạo này có bộ City Hunter đang hot , bác ráng xem cho hết thứ củ bựa đó :( ( vì sự nghiệp gia đình của mình mà ) .
Xong rồi có thể bắt đầu câu chuyện như sau :
- Chán qua chưa coi được tập mới nhất của City Hunter , em có xem thứ đó ko?
- Hi hi có chứ phim tuyệt vời anh nhỉ :-* , tưởng anh chỉ biết heo film thôi chứ, tập mới hấp dẫn lắm anh .... blah blah
- Mình có điểm chung rồi , nói chuyện hợp nhau quá làm vợ anh nghe.
- Anh nóng thế , chưa gì mà .... nhưng mà em thích :-*
THành công![]()
haizz,không sao,cách khác vậy.
Vật cậu tới nhờ cô ấy bày cho khi học võ vậy.
Vật cản có lẽ là tên lớp trưởng,hãy tìm cách loại nó khỏi vòng chiến đâu,
nếu cậu có cơ hội tiếp cận hay đánh nhau(học võ với hắn),hãy chớp lấy cơ hội,trước đó cậu phải giả vờ tạo ra một tình huống va chạm với hắn rồi xin lỗi,vờ như là vô tình,xong vui vẻ hòa đồng,sau đó nếu có cơ hội tiếp cận hay đấu với hắn,cậu phải tỏ ra yếu hơn và bị hắn "đánh đập dã man",cậu coi như là ke yếu,hắn là kẻ ác,cô ấy sẽ nghĩ hắn là người thù dai,vì vụ trước mà thù cậu,nghĩ hắn hẹp hòi,đủ thứ..
Hehe,cứ thế hạ thấp uy tín hắn.
P/S:chiến tranh dùng mọi thủ đoạn,đánh nhau không ngại gian trá,Binh giả quỷ đạo giả,

. Đùa tí cho vui làm gì dữ vậyÔi ........ hậu quả của xem quá nhiều film và truyện
@ monkey: nếu em nó không có sở thích đấy thành ra tớ thành thằng bệnh hoạn mất.
Hôm nay, tình hình nói chung là phìng phường . Thỉnh thoảng mình vẫn bị lao đầu vào tường hoặc hôn lên sàn do mải ngắm cô bé ấy . Có lẽ mình lại có thêm tình địch, là 1 thằng ẻo lả cùng tuổi với bé ấy, may là bé ấy cũng chưa thể hiện là thích nó . Cô bé của mình có vẻ dễ gần, hôm nay hỏi tên phát nói luôn ..... Tối về cả lớp tầm chục mạng đi nước non, chậm chân ngồi xa mục tiêu quá chả nói gì nhiều được. Chung quy cũng nói được với cô bé vài câu dù đêk ra đâu vào với đâu......
Hơn một tuần rồi mình chưa sử dụng skill "bàn tay nhanh thoăn thoắt" - có lẽ là do sức mạnh của tình yêu
Thật sự thì con gái nó không thích vòng vo tam quốc . Nếu đồng chí thích em nó thì cứ hít 1 hơi sâu lấy can đảm ra làm quen xin luôn số phone , các bạn trẻ đang yêu hay mơ mộng cách làm quen nào lãng mạng mà ghi được điểm. Đây là 1 điều hết sức tồi tệ , nhiều khi đới không như là mơ tình không như là thơ, có nhiều yếu tố khách quan khiến cái lãng mạn của các bạn trở thành lãng xẹt .
Vậy tóm cái váy lại : em nó đã cười có thiện cảm với mình thì cứ cười với em nó rồi ra ngồi nc bình thường như là 2 ng bạn thôi, Em nó có hỏi sao muốn làm quen hay vặn vẹo này nọ thì cứ thẳng ruột ngựa ra là thấy em cưới xinh, hay em nhìn dễ thương thì a muốn làm quen thế thôi , Chứ cá sấu thì a đây đã ko lao vào .
P/s : Bước đầu anh chỉ có thể chỉ chú thế thôi , còn lại chứ cứ phải khân vái " thiên thời địa lợi nhân hòa : đi nhé .
Yêu là chết trong lòng một ít
Bác sai rồi hỡi bác Diệu thân yêu
Tim đã mất nghĩa là không sống nữa
Chết thật rồi chứ chẳng ít chi đâu
box năm mươi vãi lều lắm
Đừng mê phong cách Box 50 quá kẻo lại fail
- Con quỷ trong anh mà trỗi dậy thì 3 đời nhà em cũng chạy không kịp....... Tại sao ư
..... Anh thích
...........
- Tiếp cận dễ mà trời =.=" ........ Còn muốn kiếm em nào làm thí nghiệm với 1000GB JAV đó thì lên ola....... Tui đây không muốn quen ai mà cũng "vớt" được vài em
.......
