Lương tâm con người ở đâu????

cướp ngày là CA mà.......haizzz :-?
 
Tại sao cứ hở tí là nghĩ đến mặt đen nhỉ , các cậu chỉ biết than vãn biết trách cứ . Có biết có cả đống công an chiến đấu vì điều gì kô ? Cái gì cũng có tốt có xấu , chỉ vì các cậu chỉ thường thích bắt bẻ cái xấu người ta nên mới vậy , vẫn khối người làm tốt thì chả đc khen nhưng hễ có 1 tí gì là chửi thậm tệ
Có biết rằng đã có rất nhiều người hy sinh vì những thằng nghiện ma túy hay những thằng suốt ngày chém nhau rồi chém luôn cả người thi hành công vụ .

Đúng là đáng trách những cái xấu khi làm nghề CA nhưng đừng quên họ còn làm lắm điều tốt , và cũng nên tán dương chứ đừng mãi nhìn với con mắt màu đen
 
tin vào công an à? ngay chỗ tớ đang sống đây vì sự ''nhúng tay '' của công an mà 1 bé gái mất đi sự sống mà nếu không có các chú công an ''quên mình'' thì có lẽ cô bé ấy đâu phải ra đi sớm thế ...làm gì còn công lý hả bạn? biết được ai lấy thì dằn mặt nó mà đòi lại chứ trông chờ vào mấy cái máy rửa tiền ấy làm gì :|

Ko nhầm thì là vụ cướp tiệm vàng ở Nếnh :)
Nếu quê bạn cũng ở Bắc Giang
 
Back
Top