Đệ có ngày nào cũng lên net không đấy... hôm qua ngồi đợi tốn bao nhiêu là tiền. À thế mail của đệ thế nào, để huynh hỏi đệ 1 số kinh nghiệm về GF ấy mà... GF đã hết giận chưa, nếu chưa thì chỉ cho đệ chiêu này hay lắm... Thế GF của đệ chắc dữ lắm hả, huynh thì ngán mấy mụ sư tử lắm, chỉ kết em nào dịu dàng thôi...8)
Dạo này tự nhiên thích chat, ngày nào cũng chat tốn tiền lắm... Nếu đệ muốn chat thì thứ 7 hoặc CN nhé, buổi chiều thôi...8)
À ngày nào đệ cũng online cả, như đã nói là năm nay đệ thi đại học nên bây giờ một ngày đệ online khỏang 1 tiếng để thư giãn thôi, nhưng không ổn định, lúc thì vào chừng 5-10' là ra, khi nào rảnh thì vào gần 1 tiếng luôn, vì vậy huynh ít gặp đệ là phải.
Trời! Hôm qua đệ có hẹn huynh đâu mà huynh đợi hả? Mê chat tốn "xu" rồi đổ thừa cho đệ à? hừm hừm!!!!
Ừm! Huynh muốn mail thì nhắn tin cho đệ trong diễn đàn luôn cho tiện, vì nó có thể đánh chữ có dấu được, còn mail thì không, được chứ?
Ồ vậy mà lâu nay đệ tưởng huynh "sành điệu" về khỏan lấy lòng nàng lắm chứ, hóa ra cũng muốn học hỏi đệ hả? hà..hà!!!:):)!!! À như đệ đã nói ở trên, nàng biến giận thành lo rùi đó, chỉ cần nói: "cám ơn ...(tên nàng, không cho huynh biết được, thông cảm há) nhiều nha, tụi mình huề nhé!", thế là nàng "nhéo yêu" đệ một cái rồi cười. Hehe, lúc đó đệ khoái chí tử!!!:):)!!! Ừm! Huynh không thích con gái dữ hả? hèn chi tới giờ còn alone. GF của đệ là 3 trong 1 đó, tức là vừa dịu dàng này, dễ thương này, và lúc giận đệ thì thành "sư tử", :(:(!!! Vì vậy mai mốt đệ hổng dám mê game quên hẹn nữa đâu, kẻo nàng giận nữa thì khốn, hehe!!!!