Tommy à, 8-ball là tên gọi chung của các cửa hàng đặt bomb ( bạn cứ nhìn biển hiệu là biết ngay, tên đầu trọc ở Portland cũng tên vậy chắc là trùng hợp ( hoặc đó chỉ là biệt danh ).....8)
Đã chơi tới màn cuối rồi cơ à.... Nhanh thật đấy nhỉ?? Màn này bị lột hết VK nên hơi khó khăn.... Nhưng có thể làm như sau:
Kiếm 1 chiếc xe nhanh ( cheetah, Inferno,....) rồi đậu trước cửa biệt thự..... Sau khi vào trong đó, bạn leo lên Patriot để mở cửa ra ngoài.... Lúc này hãy lên chiếc xe mà mình đậu sẵn rồi chạy... thẳng về nhà ( không cần đuổi theo mày bay làm gì ).... Về nhà trang bị đầy đủ VK ( xin chia buồn là nếu bạn chưa kiếm Hidden Package thì khó lòng qua nổi màn này )..... Xong xuôi thì ra chỗ đập nước... Ở cửa vào có vài thằng cản đường ( 1 quả lựu là xong )... Xuống dốc, ăn khẩu Sniper ( rất cần ), rồi tỉa hết bọn lâu la ở dưới ( nhanh tay lên, có 5 phút thôi )... Khi đã chắc chắn là hết, bạn leo lên 1 chiếc Barack OL ở đó và đi vào trong.... 1 đoạn phim ngắn, Catalina leo lên trực thăng thả bomb, 1 gã lái Patriot tông mình..... Đây là đoạn khó khăn nhất, nhưng hãy tinh ý 1 chút là OK.... Đậu chiếc xe của mình thật khéo cạnh thùng hàng để vừa chặn được xe của thằng kia, vừa tạo chỗ núp cho mình.... Lúc này có thể thoải mái tiêu diệt nó hoặc nếu không Catalina sẽ làm thay bạn...... Dùng M14 tỉa bọn còn lại rồi leo lên cầu thang..... Trên này có 1 gã đang đứng canh chừng Maria, headshot tiễn hắn.... 1 gã khác nấp sau trụ bê tông, hãy tiêu diệt hắn..... Được rồi, bây giờ ăn khẩu Rocket đi...... Nếu chưa có Rocket ở nhà thì bạn có 3 viên để bắn Catalina.... Đợi cho ả tới gần thì Bùm......hết chuyện.....8)