bác nào giúp em NV này cái ah. Vertical Bird
Toreno chen ngang vào trong lúc đang thu âm, và kêu CJ ra ngoài, có việc "trọng đại" đang dành cho anh, tất nhiên Toreno sẽ có cách giảii thoát Sweet. Hắn ta sẽ chở bạn đến bờ sông, lên thuyền, khi này bạn được cấp silenced pistol và 1 con dao, tiến đến chiếc thuyền, rời khỏi tàu và bơi vào trong.......
Nhẹ nhàng giết tên công nhân với tên lính gần đó, xong lên lầu, bạn phải vô hiệu hoá hệ thống SAM (như trong Area69) để cho việc trốn thoát dễ dàng hơn, vòng ra ngoài, sau đó chôm chiếc phi cơ, điều khiển nó sẽ hơi khác 1 chút: sau khi lên đủ độ cao cần thiết, bấm LMB để phóng tới, xong cứ điều khiển máy bay bình thường, NV này phần bắn rocket là đã nhứt, cứ lock on rùi bắn nó. Lên đường đi diệt 4 chiếc tàu "gián điệp" !
Sẽ có 3 chiếc đuổi theo sau bạn nhưng chúng chẳng làm gì đâu, vì nếu bắn, sẽ ảnh hưởng tới "tình hữu nghị" giữa cái nước
Lần lượt hạ 4 con tàu, lưu ý phải bắn nhiều fát nó mới nổ, cẩn thận vì địa hình khá gồ ghề, nhiều núi, đừng để fang vào núi nhé. Ko nên chú ý lock on quá rùi lại lao vào biển.........
Đưa con "Hydra" vào sân bay của bạn và NV hoàn thành. Toreno gọi, chúc mừng, khi CJ hỏi còn vụ của Sweet thì sao, hắn ta "giả điên" ko biết gì rùi cúp máy, Carl chửi "Shit!"
em ko hiểu gì cả mà em đã ngắm trúng thuyền rồi nhưng bắn thì toản ra đằng sau ý