**Sợ nhất là mấy con Hunter trong RE 1. Nhưng muh cái đó là chuyện xa xưa gùi, bi giờ ai mà sợ mấy con zombie ấy nhỉ?! Chỉ có những người mới chơi RE lần đầu thì mới bị thui, còn níu đã theo đuổi từ RE 1 --> RE CVX thì thằng Nemeis giống như là con rồng trong Super Mario Bro. dzậy^_^.
**Có 1 thắc mắc nho nhỏ cho bác đây: "Nemeis hạ trực thăng cứu Jill"(?!). Đúng ra là "trực thăng và phi công của Umbrella do Carlos gọi tới" huh.
**RE 3 đúng ra là wá dễ, 7/10(so với RE 1, cả về control lẫn ammo, chỉ có 1 điểm mới lạ là con trùm Nemeis bắt hoài ko chịu chết dùm cho). RE CVX thì đồ hoạ đẹp, cốt truyện khá, cho 8/10.
**Cái RE 1 remake lại làm cho gamecube, đau thật.