Hassan
Youtube Master Race
- 1/1/08
- 68
- 0
Ở đây liệu có bạn nào có hoàn cảnh éo le như mình và đã thoát ra được không ? Mong các bạn chỉ giúp mình một lối thoát để tránh được cái vòng tròn luẩn quẩn . Đang hành hạ mình mỗi ngày . Hoặc mình rất mong có một nhóm người có hoàn cảnh giống mình để tương trợ nhau , giúp cuộc sống tốt đẹp hơn .Mình là nam , 22 tuổi , nặng 47kg , cao 1m56 , mặt xấu , đầu hói , răng thưa , da ngăm đen , già trước tuổi . Mình là một con người thật sự xấu số với vô vàn khiếm khuyết đúng vậy phải ko.
Mình hiện tại đang bị căn bệnh mặc cảm ngoại hình dày vò khoảng 4 -5 năm nay . Mặc dù trình độ học vấn của mình khá cao nhưng mình mất hoàn toàn sự tự tin vào cuộc sống , cảm thấy cuộc đời thật sự bất hạnh . Đã nhiều năm qua , Ngày lại ngày , mình thường xuyên mắc phải các vấn đề sau :
-Nghĩ về khiếm khuyết hàng ngày
- Soi gương thường xuyên liên tục sờ, kiểm tra khiếm khuyết
- Tránh bất kỳ tình huống nào cảm thấy khiếm khuyết của mình bị chú ý
- Hay so sánh mình với người khác .
-Thường xuyên hỏi người khác đánh giá như thế nào về khiếm khuyết của mình để lấy lại niềm tin, nhưng lại không tin những đánh giá ấy
- Phiền muộn, lo âu và luôn luôn có ý nghĩ tự sát
Mình xin đa tạ
!






, chú ý ăn mặc , chải chuốt đầu tóc vào thì cũng có thể đẹp zai đấy
.
.
