Machete (2010) - Robert Rodriguez

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xem phim này cứ như là kiểu hài kịch ấy, thấy vui vui
 
Thì cái này nó bắt đầu từ cái trailer fake của Grind House mà :D
 
Đúng là nó nhét vô đấy đấy :">

Cái này chắc bắt nguồn từ mấy cái tin hồi trước mấy đồng chí vợ chuyển hàng, ma túy, tiền,.v.v.. cho chồng trong tù bằng cách này ;;)

cỡ đó mà cũng nhét vô được ah, mà cái đó còn cứng và hình vuông nữa chứ :| hay là xài lâu nó giãn ra nên nhét dễ
mà nghe ghê quá.....
 
Nhớ hồi trước có đọc một bài báo về chú tù phải đi mổ lấy 2 chiếc Nokia trong ass mà. Ở đây em ấy mới nhét có 1 chiếc, thấm gì.
 
Phim lúc đầu xem rất ấn tượng, về sau hơi nhạt , khúc cuối thì hơi nhảm, nói chứ thấy hơi con nít khúc cuối.................
Xem giải trí tốt.
 
khúc đầu mình không hiểu sao cái kon heo trần truồng đó nó nhét được cái bộ đàm vô ****, hay là mình nhìn chưa rõ, chắc phải coi lại, mà có thật là móc ra từ trong *** không dậy X_X

Bạn hko để ý lúc móc ra còn có cả nước ah ;)) . Phim này dùng để thư giãn thui :)) . Trông em Lilo cũng không đến nỗi tã lắm nhỉ ;))
 
Back
Top